Vì sao nhiều đàn ông si mê người phụ nữ xấu hơn vợ mình?
Có những người cả đời đi tìm tình yêu, dù họ không thiếu người vây quanh…
1. Tôi có những người bạn, cả một đời đi tìm tình yêu. Mặc dù họ không thiếu người vây quanh, để gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương và ngủ. Nhưng vẫn hoang hoải đi tìm. Lý do nằm ở đâu?
Gây được chú ý ban đầu có thể do bạn đẹp, nhưng để giữ chân nhau không phải mỗi ở ngoại hình.
Tôi đã đặt câu hỏi và nhận được hơn 90% câu trả lời, từ cả đàn ông phía bên sao hoả và đàn bà ở phía sao kim. Rằng đó là trái tim, là sự đồng điệu của tâm hồn, não bộ, nhận thức, tư duy, quan điểm, tính cách, khả năng lắng nghe, thấu hiểu… và tình dục có nằm trong danh mục, nhưng không được lựa chọn là yếu tố đầu tiên, quyết định sự gắn kết lâu dài.
Vậy nếu không phải tình dục thì cái gì mới là thứ để giữ chân nhau, ta sẽ làm rõ hơn ở từng bước của lộ trình yêu.
2. Logic cho một lộ trình yêu đương đại đa phần sẽ bắt đầu như thế này: Thu hút, hấp dẫn, hoà hợp, nhu cầu gắn bó, sẻ chia, và cuối cùng là cam kết:
Hoà hợp: Bắt đầu giai đoạn muốn chạm vào nhau, cầm tay, vuốt ve, ôm hôn, và sex. Đa phần các mối quan hệ nam nữ bị ách lại tại đây. Bởi vì lúc này các cặp đôi vẫn chưa tìm được sự gắn bó, sẻ chia. Bạn đẹp, bạn giỏi chuyện giường chiếu, bạn có thể quyến rũ bạn tình vào những cuộc yêu cuồng nhiệt.
Nó kéo dài được bao lâu khi mà nói về sắc đẹp bạn chỉ đẹp được đến thế (chưa kể còn sụt giảm do khấu hao), kĩ năng bung ra cũng chỉ đến level đấy (chưa kể là bạn có giỏi đi chăng nữa, ngoài kia còn có các cao nhân). Cho nên, thứ khiến người ta muốn gắn bó dài lâu, cam kết bằng cả trái tim, tâm hồn và dục vọng, chỉ có thể là sự sẻ chia và thấu hiểu.
Thấu hiểu, gắn bó, sẻ chia: Con người là một loài động vật cao cấp nhất trên hành tinh nhưng lại có chỉ số cô đơn lớn nhất hệ mặt trời, cảm xúc luôn đạt ngưỡng tinh tế tối tân. Cho nên khao khát được thấu hiểu mạnh đến mức có thể dẫn dắt, điều khiển cả hành động và lý trí.
Đó là lý do tại sao có những người đàn ông khăn gói theo bồ - người đàn bà xấu hơn vợ mình rất nhiều? Là bởi vì họ tìm được người mà họ cho là thấu hiểu họ, biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với họ mọi điều. Đàn bà cũng vậy, càng va vấp, càng trải nghiệm họ càng đề cao người đàn ông bên cạnh phải là người thấu hiểu và biết cách yêu thương. Chỉ khi có được sự gắn kết này, tình dục mới đóng vai trò là chất keo dính họ vào nhau mạnh mẽ nhất.
Như trên đã nói, chúng ta hay bị tắc lại ở bước 3, giai đoạn muốn chạm vào nhau và bùng nổ. Nhưng sau đó mối quan hệ lại đi vào ngõ hẹp. Thật tiếc, đến giai đoạn này mà mất nhau, thứ chúng ta mất đi nhiều nhất chính là tâm hồn của mình. Vậy nên nghĩ xem có cách nào hạn chế chuyện này?
3. Sai lầm đầu tiên chính là tư duy đồng nhất tình dục với tình yêu. Tình dục là nhu cầu, là nghệ thuật, là đỉnh cao của sự kết nối. Nhưng một tình yêu sâu sắc thì cần nhiều hơn thế: Ngoài rung cảm về giới tính, tình yêu càng cần hơn sự gần gũi, chia sẻ, cảm thông, thứ cảm giác thoải mái dễ chịu nhất khi ở bên nhau mà ta không tìm được khi ở cạnh một người khác, đó mới là khuynh hướng yêu bền vững để dẫn đến đích cuối là sự cam kết gắn bó, vì nhau.
Bởi vì bạn biết không, gây được chú ý ban đầu có thể do bạn đẹp, nhưng để giữ chân nhau không phải mỗi ở ngoại hình. Bạn đẹp đến đâu, rực rỡ hay thô mộc đều không có chuẩn mực, trong mắt kẻ si tình bạn chính là Tây Thi.
Nói như thế không có nghĩa là không cần đẹp. Vừa có chiều sâu, vừa có vẻ ngoài tuyệt vời thì ai ai chẳng muốn yêu thương. Thật sự mà nói, chúng ta nên đẹp, nhất là phụ nữ, đừng đẹp bất chấp, chỉ cần đẹp nhất trong tầm mình có thể. Một người phụ nữ mà không đàn ông nào ham muốn thì phải xem lại mình, đó chính là bi kịch. Nhưng đẹp để khơi gợi ham muốn mà không níu giữ trân trọng được nhau thì nó là bi kịch của sự thất bại.
Cũng không có nghĩa bạn phải có IQ thật cao, đầu óc uyên thâm thuộc hàng cực đỉnh. Vấn đề là sự phù hợp, phù hợp để đối đãi tâm hồn và giao cảm tương thông. Phù hợp tức là đừng cố câu một con cá béo trong khi bạn không hề thích sống ở môi trường nước.
Phải nhớ, bạn chọn thả loại mồi gì bạn sẽ câu được con cá ưa loại mồi nhử đó. Chính là câu “gieo gì gặt nấy” không sai. Bạn buông câu bằng tình dục bạn sẽ hút về những người theo bạn vì ham mê dục tính. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để hẹn hò, yêu đương, đau khổ vì những “con mồi” thiếu chất lượng.
Và kết quả các cuộc tình này thường chẳng ra gì, nếu không muốn nói là thê thảm, đặc biệt với các cô sống có tâm hồn. Những con mồi loại này rất đông, họ bao quanh bạn, che khuất tầm nhìn của bạn, khiến bạn không còn thời gian và không gian để nhìn rộng ra xung quanh, chọn một đối tượng tốt và phù hợp với bạn hơn.
Vậy nên hãy tập trung vào bản thân. Không thể mong cầu gặp được đối tượng 5 sao trong khi bản thân ở mức 1 sao. Làm đẹp hình thức, làm đẹp nội dung, thả thính chính mình, khiến mình rực rỡ nhất. Tin tôi đi, hữu xạ tự nhiên hương, gió tầng nào gặp mây tầng đó, bạn sẽ gặp được người yêu thương, trân trọng bạn nhất trên đời. Bởi vì, dù là đàn ông hay đàn bà, ai cũng khao khát có một mối tình sâu sắc và gắn bó. Và bạn hoàn toàn yên tâm, dù đang ở tầng số nào cũng sẽ có người phù hợp với chiếc khung hạnh phúc của bạn.
Cuối cùng, để đi được đến giai đoạn nào của hành trình yêu thương, hai người lại cần thêm chữ duyên. Duyên của sự hoà hợp, của mối liên hệ chung về cảm xúc, tâm hồn và giới tính. Duyên còn bao gồm cả sự góp mặt của số phận. Có câu: “500 năm ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy một lần lướt qua nhau ở tại kiếp này”.
Cho nên đã gặp rồi, ắt hẳn có duyên, trân trọng nhau là cách của những người văn minh dùng để đối đãi với người mà chúng ta từng va phải trong đời.
Chi tiền tỷ chiều lòng bạn gái ngọt ngào yêu qua mạng, chàng trai "sốc tận óc" khi biết chân dung thực của "nàng thơ"Những loại quả cực kỳ có lợi để giải nhiệt trị say nắng
Như Ý Cát Tường
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 22 phút trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 5 ngày trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcMột người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".
Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức
Tâm sự - 1 tuần trướcGĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcHai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.


