Vợ chính là lý do khiến chồng cướp ngân hàng, trốn nhà vào rừng ở

| Bốn phương

GiadinhNet - Hai người đàn ông kỳ quặc đã khiến thế giới phải sửng sốt và lắc đầu trước hành động của họ. Một người thì cướp ngân hàng để được ở tù, một người lại trốn vào rừng 10 năm chỉ vì vợ.

Cướp ngân hàng, ở tù 20 năm vẫn hạnh phúc

Câu chuyện hài hước này xảy ra ở Mỹ, một cụ ông 70 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cướp ngân hàng. Cảnh sát Kansas, Mỹ đã sốc trước lời khai của lão ông. Cụ thể, tội phạm 70 tuổi có tên là Lawrence (70 tuổi) đã khai rằng, ông đi cướp ngân hàng vì ông không muốn ở nhà với vợ.


Người đàn ông thà ở tù còn hơn sống với vợ.

Người đàn ông thà ở tù còn hơn sống với vợ.

Xuất hiện trước tòa, cụ ông tỏ ra bình thản trước bản án mà tòa đưa ra. Ngay cả khi, bên nguyên cùng các luật sư bào chữa thoải mái tranh cãi xem đâu là mức án hợp lý dành cho cụ ông đã ngoại thất tuần.

Được biết, trong phiên tòa ngày hồi tháng 1/2017, tòa án thành phố Kansas đã kết tội hành vi cướp ngân hàng liên bang của cụ ông 70 tuổi. Với tội danh này, ông Ripple sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Theo hồ sơ tại tòa án ghi lại, cụ ông 70 tuổi đã thực hiện vụ cướp ngân hàng ở thành phố Kansas thuộc bang Kansas vào ngày 2/9 năm ngoái. Khi đó, ông đi bộ tới ngân hàng, rồi đưa cho giao dịch viên tờ giấy yêu cầu đưa tiền mặt và đe dọa có súng.

Ngay sau khi nhận được 3.000USD từ nhân viên ngân hàng, ông Ripple không chạy trốn mà tới ngồi ở tiền sảnh và thú nhận với nhân viên bảo vệ rằng ông chính là kẻ cướp. Ông Ripple sau đó bị bắt và số tiền 3.000USD được hoàn trả cho ngân hàng. Tại trụ sở cảnh sát, ông Ripple cho biết thà ông phải ngồi tù còn hơn là phải sống ở nhà cùng vợ.

Khi tìm hiểu lý do cho hành động kỳ quặc của lão ông thì cảnh sát được biết một sự thật bất ngờ. Theo đó, trước khi vụ cướp diễn ra, ông Ripple và vợ đã có trận cãi vã kịch liệt. Vì quá tức giận và chán vợ nên ông có hành động cướp ngân hàng để đi tù.

Bỏ trốn vào rừng vì vợ hay cằn nhằn

Một trường hợp hài hước tương tự nữa xảy ra tại Anh, ông Malcolm Applegate, 62 tuổi, đến từ Birmingham đã lặng lẽ bỏ nhà vào trong rừng. Khi được hỏi về nguyên nhân trốn nhà, ông Malcolm cho biết: "Bà ấy luôn than phiền là tôi không dành thời gian cho gia đình. Nhưng tôi biết phải làm sao, công việc của tôi như vậy rồi. Bà ấy yêu cầu tôi cắt giờ làm, kiểm soát mọi hành động khiến tôi không thể chịu nổi".


Thích sống trong rừng hơn ở nhà nghe vợ cằn nhằn.

Thích sống trong rừng hơn ở nhà nghe vợ cằn nhằn.

Sự khó chịu này kéo dài trong suốt 3 năm, ông luôn cảm thấy không khí gia đình vô cùng ngột ngạt bởi những than vãn, trai hỏi của vợ. Chính vì lẽ đó, Malcolm đã bỏ nhà ra đi, không để lại một lời nhắn nào. Hành trình của ông như sau, ông đạp xe từ Birmingham đến London để bắt đầu cuộc sống mới. Thật không may cho ông khi đến đây, ông bị mất xe đạp và ông buộc phải tìm một nơi an toàn khác.

Sau đó ông gặp hai người không hề quen biết và họ cùng chung sống trong một khu rừng ở phía Nam London. Ông gọi nơi này nơi "không ai biết chúng tôi ở đó, không ai có thể đi vào".

Được biết, để có tiền duy trì sự sống, hàng ngày, ông Malcolm đến trung tâm hỗ trợ người già để làm vườn, chăm sóc cây cối. Và ông đã sống như vậy suốt 10 năm qua.

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.