Vợ chồng bất hòa, bố chồng ra sức kích bác chia rẽ còn đòi viết đơn ly hôn hộ con trai
GĐXH - Bố chồng không khuyên ngăn, còn vào hùa với con trai để nhanh chóng ly hôn.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Đi lấy chồng, ai cũng sợ mẹ chồng, còn tôi nơm nớp lo sợ bố chồng. Nói ra thì chắc cũng chẳng mấy ai tin đâu, nhưng suốt 5 năm làm dâu, tôi khổ sở đủ đường vì bố chồng. Hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ đổ vỡ, cũng chỉ vì bố chồng hay xen vào chuyện của vợ chồng tôi.
Tôi không biết bao lần phải khóc thầm một mình, bố chồng tôi chèn ép, soi mói đủ kiểu. Công việc đi làm đã áp lực rồi, cố kiếm đồng lương để khỏi mang tiếng ăn bám, nhưng về nhà nào có được chút thảnh thơi. Sáng sớm đã phải dậy đi chợ, lo ăn sáng cho cả nhà, rồi tranh thủ quét dọn nhà cửa. Chiều tan làm cũng nhanh chóng về nhà để cơm nước.
Bố chồng tôi rất khó tính, khó chịu với những cái mà con dâu làm. Chưa bao giờ ông nở nụ cười với tôi, cáu gắt vô cớ chỉ vì những cái không đáng có. Chồng tôi cũng thừa hưởng tính xấu của bố, không quan tâm đến chuyện vợ vất vả thế nào. Anh ấy tự cho mình cái quyền là đi đâu, làm gì thì vợ không cần phải biết.
Hai vợ chồng với nhau, nhưng chẳng khác nào người xa lạ. Hở chút là giận dỗi, tôi không dám cãi nhau vì sợ bố mẹ chồng biết được nên chồng tôi được đà lấn át, nạt nộ thường xuyên mà tôi không dám phản kháng lại. Những lúc có hai vợ chồng với nhau, tôi cũng nịnh nọt anh ấy quan tâm tới vợ con. Nhưng chỉ được lúc đó thôi, sau lại đâu vào đấy.

Bố chồng hay xen vào chuyện vợ chồng của con trai. (Ảnh minh họa)
Sống không hạnh phúc, tôi cũng thấy chán nản vô cùng, cũng vì con mà cố gắng chịu đựng. Nhưng buồn một nỗi, thấy vợ chồng con bất hòa, bố chồng tôi còn can thiệp vào để thêm rắc rối. Bố chồng thấy hai vợ chồng giận dỗi nhau là lôi con dâu ra đổ lỗi: "Cái nhà này loạn rồi, trước đây có thế đâu. Từ lúc con trai lấy vợ là nhà cửa u ám, hai vợ chồng lúc nào cũng buồn bực".
Có lần tôi bị bố chồng mắng, liền nói ra mọi chuyện mong bố chồng khuyên can con trai. Nào ngờ, ông còn quát tháo đùng đùng: "Con trai tôi nó cũng mải chơi thật đấy, nhưng mà vẫn là đứa ngoan ngoãn, sống có tình có nghĩa. Trước đây nó đâu có thế, vợ có thế nào thì chồng nó mới chán nản. Cô không làm gì nó, làm sao mà nó đi chơi, ăn nhậu được?".
Không hàn gắn hai con, bố chồng còn thường xuyên kích bác, mắng mỏ con trai để sớm bỏ vợ. Tôi vô tình nghe được lời của bố chồng nói với chồng tôi: "Lấy vợ mà không thấy vui thì bỏ đi, lấy đứa khác. Con cứ lằng nhằng làm gì. Không dám viết đơn ly hôn thì để bố viết hộ, hai vợ chồng chỉ việc ký tên là xong".
Là phận con dâu bị bố chồng chèn ép tôi thế nào cũng cố mà chịu được, nhưng ông khuyên con trai bỏ vợ khi con còn nhỏ thì quá là vô lý. Tôi với chồng dù không hạnh phúc, nhưng ít ra cũng vì con mà nhường nhịn, chưa đến mức thù ghét nhau. Tôi cũng chưa thấy chồng có người bên ngoài, chỉ là anh ấy hơi vô tâm thôi. Nếu như biết quan tâm, yêu thương vợ con một chút, chúng tôi có thể chung sống lâu dài với nhau.
Chứng kiến cảnh bố chồng hối thúc con trai ly hôn, tôi rất thất vọng. Cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tôi rất thương con, lo cho tương lai của con ra sao khi bố mẹ chia tay…
Bố chồng tôi quá đáng như vậy, tôi phải làm gì để ông bớt can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi? Tôi nên kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi chồng thay đổi, hay là ly hôn khi đã quá mệt mỏi?
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 20 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...


