Sinh con về nhà ngoại ở cữ, lời nhờ vả của bố chồng khiến con dâu hoảng hốt
GĐXH - Tôi lâm vào tình huống khó xử, nếu không thực hiện được sẽ không biết phải ăn nói ra sao với bố chồng.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Tôi lấy chồng thật mãn nguyện. Chúng tôi yêu đương thắm thiết, cứ như thể trời sinh một cặp. Có cưới hỏi đàng hoàng, đôi bên mãn nguyện. Cả hai có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế… Sau khi kết hôn, tôi sống tại nhà chồng cùng với bố chồng và mẹ chồng.
Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, tôi và anh ấy đến với nhau từ lúc học đại học và đó là mối tình đầu của cả hai, đẹp và lãng mạn. Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên năm thứ hai. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi và chồng đều hạnh phúc khi được ở bên nhau sau bao năm chờ mong.
Từ lúc về nhà chồng, tôi đảm đang công việc nhà. Tôi lại rất nhạy bén trong làm ăn, từ buôn bán cho đến môi giới trong nhiều lĩnh vực... Cuộc sống vì thế mà ngày càng khấm khá, có tiền rồi tôi đầu tư, chi trả mọi khoản tiền hàng tháng vào nhà chồng. Bạn bè, người thân ai nấy cũng phải trầm trồ thán phục tôi sớm có cuộc sống an nhàn, được nhà chồng quý mến…
Tôi sống ở nhà chồng luôn được bố mẹ chồng ủng hộ, tôi thường xuyên nhận được sự bảo ban, hỗ trợ từ mẹ chồng. Bố chồng tôi dù là người khắt khe, song ông cũng ít khi trách móc con dâu. Nhất là thời gian gần đây tôi mang bầu con đầu lòng, bố mẹ chồng tôi vui lắm, ông bà ngày đêm mong ngóng cháu nội chào đời.

Bố chồng giao một việc khiến con dâu không biết phải xử trí ra sao. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, tôi sinh con. Thời gian đầu có con, từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà, tôi được bố mẹ chồng quan tâm hết mức. Ông bà thường xuyên túc trực, chăm sóc hai mẹ con vì chồng tôi công việc bận, thường xuyên vắng nhà.
Sau 3 tháng khi con bắt đầu cứng cáp, cũng nhận thấy bố mẹ chồng vất vả nên tôi xin phép về nhà ngoại một thời gian để chăm con. Dù không muốn, nhưng bố mẹ chồng tôi thấy điều này là nên làm, dù sao tôi về bên ngoại cũng được quan tâm, chăm sóc tốt hơn khi ở nhà chồng.
Bố mẹ chồng tạo điều kiện khi đồng ý cho hai mẹ con tôi về nhà ngoại. Song trước khi về ngoại, mẹ chồng tôi dặn dò nhiều điều mong tôi cố gắng chăm sóc con cho thật tốt. Bố chồng tôi thì gọi riêng tôi để căn dặn một điều, ông vừa nhờ vả vừa giao trách nhiệm cho con dâu: "Con về ngoại chăm con thật tốt rồi lên. Giờ nhà mình thêm người, nên bố nhờ con về nhà ngoại cố gắng vay mượn, xin tiền để lên đây đưa bố xây lại nhà. Ông bà dưới đó nhiều đất, bán đi một suất thừa sức cho con. Sau này cũng phải chia thôi, coi như chia trước vậy".
Tôi cũng nghĩ đơn giản ông chỉ nói vậy, nào ngờ từ hôm về nhà bố mẹ đẻ đến nay, ngày nào bố chồng cũng nhắn tin, gọi điện thúc giục chuyện đó. Bố chồng tôi ép tôi bằng được phải có tiền mang lên với lý do: "Đằng nào sau này nhà cửa cũng thuộc vợ chồng con". Điều này làm tôi hoảng hốt, khó xử, không biết ăn nói ra sao với bố mẹ mình vì việc xin tiền mang về nhà chồng.
Tôi chưa dám nói thật với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà tức giận. Tôi chưa biết phải làm sao, tôi sợ không đúng ý bố chồng và cũng sợ đòi hỏi chuyện tiền bạc thì bố mẹ tôi không vừa lòng. Trong tình huống này, tôi có nên nói thật với bố mẹ đẻ không? Hay là thẳng thắn từ chối lời nhờ vả vô lý của bố chồng?
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 2 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 12 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


