Vợ viết sẵn đơn ly hôn để nếu cặp bồ không mang tiếng ngoại tình

| Tâm sự

Tôi không cư xử thô lỗ được, vợ muốn đi thì cho đi, nhưng con chỉ mới được hai tuổi, nghĩ mãi không biết có nên ký đơn ly hôn đó không.

Thường đọc những câu chuyện về hôn nhân gia đình, vợ chồng có nói với nhau nếu sau này hết yêu thì bảo nhau biết để cả hai cùng điều chỉnh đã sai ở đâu, nếu không dung hòa được thì đồng ý vui vẻ để ly hôn chứ không được ngoại tình. Vậy mà giờ đối diện tờ giấy ly hôn chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi này để kết thúc 5 năm yêu và cưới nhau, kết thúc cả giây phút hạnh phúc nhìn con ra đời mà lòng đau nhói. Vợ là người học cao, giỏi nhưng vô cùng lãng mạn. Khi yêu tôi đã biết điều này, lãng mạn đến mức những cảnh trong phim ảnh từ Hàn Quốc đến châu Âu cô ấy đều ao ước đến và thực hiện bằng được.

Tôi đã đi du lịch cùng vợ một lần ra nước ngoài, những lần khác dù có tài chính tôi vẫn thấy hơi phí phạm, vậy là vợ đăng ký nhóm tour đi một mình để được nhìn những địa danh đó. Phim mà có những vai ông trùm dù tốt hay xấu thì y như rằng vợ dán chặt mắt vào màn hình và thường nói “Em rất thích những bố già như vậy”, chả hiểu vợ nói gì nhưng lúc này tôi đã hiểu. Tôi làm thu nhập cũng cao, học hành tử tế đàng hoàng, cao ráo, là mẫu người lý tưởng của nhiều phụ nữ (tôi thường nghe vậy) nhưng quả thật cũng không dễ và chưa hề rung động với phụ nữ khác sau khi kết hôn. Đi đâu ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi, có con trai khôi ngô bụ bẫm. Chuyện sinh hoạt chúng tôi vẫn đều đặn, vậy mà đùng một cái, người khiến chúng tôi phải ly hôn là người hơn tôi 15 tuổi, hơn vợ tôi 20 tuổi, có tên tuổi trong ngành.

Vợ bảo đàn ông khi đã cố tình và kiên nhẫn cưa, tán tỉnh thì không phụ nữ nào không đổ, vậy hãy xem như cô ấy bị dụ dỗ chứ không phải vì tôi tệ bạc. Tôi cũng không biết có ai như vợ không, cô ấy viết sẵn tờ đơn ly hôn này, nói không hề muốn ly hôn, cũng chưa đi quá giới hạn với ông ta, nhưng đưa trước vậy để lỡ cô ấy một lúc nào đó sa ngã thì không phải mang tiếng là ngoại tình, mong tôi đừng ký nhưng cũng không cản nếu tôi ký. Tôi muốn vợ nói chi tiết vì có quyền được biết.

Một hôm vợ chồng tôi có cuộc gặp xã giao với vợ chồng bạn, khi người chồng có điện thoại nhưng vội tắt thì vợ tôi bắt chuyện “Công việc anh chị chắc cũng bận rộn nhỉ” tôi mới nói thay “Chỉ anh ấy thôi, còn chị nhà chắc là nữ hoàng về hậu cần rồi, anh ấy là may đấy”. Cô vợ bạn tôi mới đáp lại “Sao bằng chị nhà anh”. Hôm đó về thấy vợ có hơi tỏ thái độ khó chịu vì thực tế vợ đi làm suốt ngày, nhà có người làm và tôi biết cô bạn kia thì ở nhà. Sau đó thấy vợ cũng vui vẻ trở lại nhưng bây giờ vợ nói giống như tôi bêu xấu vợ trước mặt người khác và tự nhiên cảm xúc mất dần đi.

Cũng phải nói là vợ tôi sống rất nội tâm và hay khó chịu, nếu câu trêu đùa nào làm phật lòng là trở nên như một người quan tòa lạnh lùng vậy, khiến người khác phải chột dạ và vấn đề trở thành trầm trọng. Về hiện tại, cô ấy bảo ông ta đã ly hôn, hai người biết nhau một năm qua công việc và vốn là sếp to ở công ty. Ông ta biết vợ tôi đã có gia đình, con cái nhưng vẫn không rút lui mà cũng không khuyên cô ấy nên ly hôn hay cưới gì. Vợ bảo cũng không muốn kết hôn thêm, chỉ yêu là yêu, vậy thôi. Tôi không cư xử thô lỗ được, vợ muốn đi thì cho đi, nhưng con chỉ mới được hai tuổi, nghĩ mãi không biết có nên ký đơn ly hôn đó không.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.