Vụ máy bay Mi 171 gặp nạn: Con gái 3 tuổi nức nở khóc tiễn biệt cha
GiadinhNet - Sáng 22/7, lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã được Bộ Tư lệnh Phòng không - không quân tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 theo nghi lễ quân đội, trong sự xót thương của đồng bào, đồng chí và người thân. Sau 13 ngày kể từ khi gặp tai nạn, anh đã nằm xuống và hôm nay (23/7), anh được trở về yên nghỉ với đất mẹ.
|
Đồng đội vào viếng và tiễn đưa Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh Quang Thành |
Có mặt tại lễ truy điệu rất đông người thân, bạn bè, đồng đội và cả nhiều người dân xã Tân Quang, đồng hương của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn. Hôm nay (23/7) hài cốt anh đã được đón về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) quê hương anh.
Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, là chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sáng 7/7 định mệnh, anh tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171 gặp nạn tại Hòa Lạc và là một trong 3 người còn sống sót sau tai nạn. Tai nạn đó đã làm Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%.
Những ngày qua, hàng triệu trái tim của chiến sĩ, đồng bào khắp cả nước mong chờ những tin tốt lành về sức khỏe của 3 chiến sỹ bị thương trong vụ tai nạn máy bay vừa qua. Nhưng đến ngày 19/7 thì Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã ra đi.
Từ sáng sớm 22/7, hàng trăm đồng đội, bạn bè của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã có mặt tại nhà tang lễ Viện Quân y 103 chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân của anh, cùng thắp nén hương, dành phút mặc niệm tiễn đưa người chiến sỹ anh dũng, can trường về nơi yên nghỉ cuối cùng. Gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã có mặt đông đủ và sớm hơn cả để đón anh trở về quê. Sau bao nhiêu ngày gần như nín thở hy vọng có phép màu để rồi niềm đau ập đến và những giọt nước mắt lại tuôn rơi.
Nỗi đau người ở lại
|
Cháu Nguyễn Thị Hà Chi nức nở khóc trong tang lễ của cha. Ảnh Quang Thành |
13 ngày Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn nằm trên giường bệnh là 13 ngày không chợp mắt của vợ anh, của người anh trai và rất nhiều người thân.
Nhiều ngày qua, người ta đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông dáng đậm người, hết đứng lại ngồi ngoài hành lang Viện Bỏng Quốc gia. Đó là anh Nguyễn Văn Bính, anh trai của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn. Anh Bính luôn bận rộn với những cuộc điện thoại của người thân từ quê nhà ở Bắc Giang điện xuống. Ai cũng nóng lòng muốn về Hà Nội để được ở gần Tuấn. Anh Bính lại phải ôn tồn giải thích việc người nhà xuống quá đông không giải quyết được vấn đề gì bởi ở đây đã có các bác sỹ rất tận tình chăm sóc cho Tuấn. Anh Bính còn dặn dò tỉ mỉ người thân phải túc trực bên cạnh vợ con của Tuấn cả ngày lẫn đêm. Cho dù dặn dò người thân như thế nhưng lòng anh Bính như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Lúc nào anh cũng mong có phép màu: “Mong Tuấn qua được cơn nguy kịch, kể cả về nhà không làm được gì nhưng có bố là chỗ dựa cho các cháu đỡ khổ”. Anh Bính kể rằng, sau khi học xong lớp 12, Tuấn xung phong đi bộ đội, sau đó được cử đi học và làm lính đặc công. Hôm 22/7, trước giờ phút tiễn biệt em, người anh đã không cầm được nước mắt.
Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã yên nghỉ, tuy dự cảm được điều xấu nhất có thể xảy đến bất cứ lúc nào nhưng khi đứng trước linh cữu em trai, người anh lại nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Tiếc thương cho người lính trẻ tương lai còn phơi phới phía trước. Thương cảm cho người vợ trẻ ở lại với 2 đứa con thơ. Thật xót xa khi nhìn thấy người vợ, chị Lèo Thị Trang sụp bên linh cữu chồng nức nở: “Anh ơi, hai con còn nhỏ quá”.
|
Hai đứa con thơ, một lên 3, một mới 5 tháng tuổi sớm chịu cảnh mất bố. |
Hai con gái Nguyễn Thị Hà Chi (3 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Linh (5 tháng tuổi) của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn còn quá nhỏ để biết điều gì đã xảy ra. Đôi mắt các cháu trong veo, khóc nức nở khiến cho những ai dự lễ tang không khỏi xót xa. Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn lập gia đình năm 2011. “Bố mất chưa được 3 năm thì mẹ nó lại mất. Hơn một năm sau lại nghe tin sốc này. Tôi không dám tin cơ sự lại xảy đến như thế. Hai đứa cháu còn nhỏ tuổi quá…”, bà Cù Thị Tình, mẹ nuôi của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn xót xa.
Tiễn đưa Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, dẫn đầu lễ viếng là Đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu. Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa kính viếng. Lần lượt đại diện các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô... cùng thắp nén tâm nhang cầu cho người chiến sĩ yên nghỉ.
Hai chiến sĩ bị thương nặng còn lại trong vụ tai nạn là Đinh Văn Dương (SN 1983, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Theo các bác sĩ của Viện Bỏng Quốc gia, tình trạng hai chiến sĩ này vẫn còn khá nặng, vừa qua giai đoạn sốc, vẫn thở máy, chưa có biểu hiện tốt lên hay xấu đi. |

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 8 giờ trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 9 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 15 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 21 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.