Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vui Tết cùng cặp song sinh nhẹ cân nhất Việt Nam

Thứ hai, 09:04 01/02/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Vậy là cặp song sinh Giang Thiên Bảo, Giang Thiên Ân đã tròn 1 tuổi. Hai bé chào đời khi mới 24 tuần tuổi, nặng 0,5kg, là trường hợp sinh non ít tháng, nhẹ cân nhất Việt Nam. Sau một năm Ân và Bảo đã nặng gần 8kg, phát triển tốt như mọi đứa trẻ sinh đủ tháng, đủ cân khác.

 

Chị Yến cùng hai con.
Chị Yến cùng hai con.

Con là ân đức, của báu trời cho

Một năm nay, căn nhà của chị Hồ Thị Hải Yến (SN 1986) ở thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Hải, Thái Thụy (Thái Bình) luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là căn nhà của cặp song sinh sinh non nhất Việt Nam được ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Gặp lại hai cháu những ngày giáp Tết này, chúng tôi vui mừng vì các bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Giang Thiên Ân và Giang Thiên Bảo rất kháu khỉnh, đáng yêu.

Hôm chúng tôi đến, hai cháu vừa được đi tái khám về. Bà ngoại các cháu thông báo đầy phấn khởi: “Ngày 5/12 là sinh nhật 1 tuổi của hai cháu. Giờ bé Bảo được 8kg, bé Ân đang mọc răng bị sốt nên sụt còn 7,5kg. Cả hai bé 8 tháng tuổi (vì bé sinh thiếu 4 tháng tuổi) phát triển như thế này là quá tuyệt vời. Như trẻ bình thường khác, các cháu cũng sốt, ho, sổ mũi nhưng các vấn đề nguy hiểm nhất thường gặp ở các trường hợp sinh thiếu tháng, thiếu cân là bại não, các bệnh võng mạc, giảm thính lực thì may mắn cả hai bé đều không mắc phải. Vợ chồng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình lại có thêm hai đứa cháu đáng yêu thế này”.

Thấy người lạ, hai bé mắt long lanh nhìn chăm chăm trông thật ngộ. Hai bé luôn nở nụ cười hồn nhiên, chốc chốc lại lật, bò, đứng lên tập chựng. Phản xạ của hai cháu rất nhanh, chỉ cần mọi người gọi “Ân” hoặc “Bảo”, đến tên cháu nào cháu đấy quay ngay sang chứ chẳng nhầm bao giờ.

Từ khi Thiên Ân và Thiên Bảo xuất viện về nhà, mọi thành viên trong gia đình chia nhau, khi thì bà ngoại, khi thì các bác, bố mẹ… chăm cho bé ăn, lo cho bé ngủ. Vợ chồng chị Yến dù có đi đâu trễ đến mấy cũng đều tranh thủ về với các bé. Nhìn hai con lớn lên từng ngày, trông từng nụ cười, từng tiếng ê a của chúng, mọi mệt nhọc với họ đều tan biến. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà này, xua tan cả cái rét cắt da, cắt thịt vùng đồng bằng Bắc bộ những ngày cuối đông, đầu Xuân này.

Hẳn ai có nuôi hai đứa con nhỏ một lúc mới thấy khó khăn thế nào. Tiền nong sẽ tốn kém gấp đôi gia đình bình thường khác là điều đương nhiên. Chị Yến lại không có nhiều sữa nên các bé thường phải bú sữa ngoài. Mà sữa cũng phải lựa chọn rất kỹ cho phù hợp. Được biết, Thiên Ân và Thiên Bảo ăn hoàn toàn bằng sữa sinh non của Mỹ.

Nhớ lại thời gian từ ngày chị bước vào cánh cửa phòng sinh cho đến hôm nay, chị Yến không giấu được xúc động: “Cách đây một năm, tôi từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy các con vì các cháu sinh quá ít tháng lại nhẹ cân. Sự sống sót của hai con như một phép màu. Đó là cú sốc lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã vô cùng đau khổ khi không được chạm vào con. Ba tháng trời con ở trong lồng kính, tôi ở ngoài sống trong sợ hãi, căng thẳng, mất ngủ, mất ăn”.

Cũng bởi vậy mà khi con sinh ra, anh Giang Thanh Hà – chồng chị Yến đã đặt tên cho 2 con là Giang Thiên Bảo, Giang Thiên Ân coi đó như ân đức, của báu trời cho. “Các con là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Nhìn các con lớn từng ngày, biết hóng chuyện rồi con biết lẫy, không có ốm đau gì, chỉ hàng tháng đi thăm khám, tư vấn về chăm sóc và nuôi dưỡng cho các con mà vợ chồng hạnh phúc ứa nước mắt”, chị Yến tâm sự.

Gần 100 ngày giành giật sự sống

Hai cháu Thiên Ân và Thiên Bảo ngày còn ở viện.
Hai cháu Thiên Ân và Thiên Bảo ngày còn ở viện.

Kết hôn với anh Giang Thanh Hà năm 2006, đến năm 2008, vợ chồng chị Yến sinh con đầu lòng bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đầu năm 2014, vợ chồng chị muốn sinh thêm con nên đến BV Phụ sản Trung ương nhờ tư vấn. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, vợ chồng chị đã thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Việc đặt phôi lần sinh nở thứ hai được tiến hành vào ngày 3/7/2014. Từ hôm đó, chị hết sức giữ gìn sức khỏe. Đến ngày 25/11/2014, chị Yến có dấu hiệu đau bụng và suýt bị sinh non khi thai mới hơn 4 tháng rưỡi. “Nghe bác sỹ nói, vợ chồng lo từng giây, từng phút để giữ thai vì nếu con ra đời lúc này còn quá bé, cơ hội sống sót rất thấp. Sau hơn một tuần được các y, bác sỹ chăm sóc nhưng ngày 5/12, tôi sinh thường hai cháu Thiên Ân và Thiên Bảo, tuổi thai mới chỉ 23 tuần 6 ngày. Bé gái nặng 500g, bé trai nặng 600g”, chị Yến nhớ lại.

Vừa chào đời, hai bé Giang Thiên Ân và Giang Thiên Bảo được chuyển ngay vào Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (BV Phụ sản Trung ương). Ngay lập tức, hai cháu được đưa vào thở máy, chăm sóc đặc biệt. Sự sống của hai cháu như một kỳ tích. Sau gần 100 ngày nằm viện, ngày 10/3/2015, cặp song sinh được xuất viện khi cân nặng cả 2 lần lượt là 2,25kg và 2,35kg, đã bú mẹ được. Thời điểm đó, sự kiện này như một “dư chấn” trong ngành sản khoa và tốn không ít giấy mực của báo chí.

Nhắc đến cặp song sinh Thiên Ân - Thiên Bảo, BS Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh cho rằng, đó là một hành trình dài của sự kỳ diệu. Ông vẫn thường xuyên thăm hỏi sức khỏe các bé. Theo BS Nguyễn Ngọc Lợi, ngày thứ 98 sau khi sinh, ở bé gái Thiên Ân đã phát hiện thấy dấu hiệu bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non. Lập tức, bé được tiêm thuốc điều trị. Sau một tháng, mắt của bé trở lại bình thường. Còn bé Thiên Bảo cũng được phát hiện thoát vị bẹn từ khi đang trong quá trình chăm sóc sau sinh và các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật. Hiện các bé phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Có chăng là những bệnh lặt vặt như hô hấp, ho cảm mà thôi. Về vận động, trí não, cân nặng các bé đều ổn định, không bị ốm đau nặng, không bị suy dinh dưỡng.

Hai cháu Thiên Ân và Thiên Bảo hiện tại.
Hai cháu Thiên Ân và Thiên Bảo hiện tại.

Kể lại quá trình điều trị, BS Nguyễn Ngọc Lợi cho biết: Khi ra đời, chiều dài của hai cháu chỉ bằng chiếc bơm tiêm, được đưa về khoa trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, thở nấc, tím tái, nhịp tim rời rạc, phản xạ rất yếu. Ngay lập tức, bé được dùng máy thở dành riêng cho trẻ sơ sinh, được dùng thuốc trợ phổi. Một  tiếng sau, da bắt đầu hồng lên, có đáp ứng với thở máy. Trong hai ngày đầu giám sát chặt chẽ tình trạng hô hấp, tim mạch, các chỉ số trong máu và nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Sang ngày thứ ba, hai cháu được kết hợp nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp ăn qua đường miệng bằng truyền sữa mẹ bằng máy vào dạ dày, tá tràng cho trẻ. Đến ngày thứ 17, việc nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt tốc độ 180ml/1kg cân nặng trong 24 giờ bằng xông máy qua dạ dày.

Không chỉ vậy, việc cho hai cháu ăn cũng là cả một quá trình kỳ công, tỉ mỉ.  Giống nhiều trẻ sinh non khác, vì quá bé nên hệ tiêu hóa hai bé chưa hoàn chỉnh, dạ dày nhỏ, ruột thiếu các men tiêu hóa nên dễ bị hoại tử và không hấp thụ được sữa. Ngày đầu 1ml sữa mẹ tương đương mấy giọt sữa mà phải bơm trong 3 tiếng mới hết vào dạ dày; mỗi ngày ăn 8 lần như vậy. Hai bé vừa được cho ăn vừa được theo dõi sát sao phản ứng của cơ thể. Sau 3 ngày mới nhích lên được 2ml sữa rồi tăng dần. Đến thời điểm xuất viện, cháu đã tự thở được và bú được 60 ml sữa. Suốt 93 ngày chăm sóc các cháu, các y bác sĩ, điều dưỡng đã phải túc trực 24/24 giờ. Điều ngạc nhiên là chỉ 11 ngày sau sinh, 2 cháu đã tăng cân. Đến ngày 10/3, một cháu được hơn 2,2 kg và một cháu được hơn 2,3 kg với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, có thể tự bú và được xuất viện về nhà.

Chia tay những mầm non bé bỏng khi mưa Xuân lất phất bay, giữa màu hoa đào rực hồng làng quê Bắc bộ, chúng tôi tin rằng, sức mạnh thần kỳ của y học, sức sống mãnh liệt của tình yêu thương sẽ luôn đồng hành cùng Thiên Bảo, Thiên Ân trong những chặng đường dài cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, tỷ lệ sinh non ở Việt Nam càng ngày càng tăng. Nguyên nhân do nhiều phụ nữ không có khả năng mang thai và nhờ can thiệp của y học. Tại nhiều trung tâm sơ sinh trên cả nước đã nuôi được trẻ sơ sinh với tuổi thai 26 – 27 tuần. Nhờ trình độ, công nghệ ngày càng phát triển càng ngày càng nhiều trẻ nhẹ cân được nuôi sống. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, chưa có trường hợp song thai nào tại Việt Nam với cân nặng 500g, 600g và tuổi thai thấp (24 tuần) cứu sống được. Đây là trường hợp nuôi thành công trẻ thiếu tháng, nhẹ cân nhất. Sự thành công của cặp song sinh 24 tuần tuổi này là một nỗ lực rất lớn của các y bác sỹ. Đây là cơ sở để chúng ta phấn đấu ngày càng nuôi dưỡng được nhiều hơn nữa những trẻ sinh non dưới 25 tuần thai.

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.

Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ

Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ

Gia đình - 18 giờ trước

Sống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.

3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể

3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.

Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng

Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.

1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới

1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới

Gia đình - 1 ngày trước

Biết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.

Top