Gã trai 1 tiền án mang xăng về ‘thăm’ bố mẹ
Pháp luậtĐược cho là từng nhiều lần to tiếng với bố mẹ liên quan đến tiền nong, sáng 12/10, đối tượng Linh về nhà, và mang theo chai xăng.
GĐXH - Trong lúc dùng thuyền chở khách đi tránh lũ, nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi, la hét, chửi bới rồi đánh nhau.
Được cho là từng nhiều lần to tiếng với bố mẹ liên quan đến tiền nong, sáng 12/10, đối tượng Linh về nhà, và mang theo chai xăng.
Sau khi Phong và Toàn dàn cảnh bắt được cháu Đ., hai đối tượng liên hệ với chị L. (mẹ cháu Đ.) yêu cầu trả nợ cho chồng mới thả cháu Đ. Đáng nói, nơi Phong và Toàn nhận tiền chính là căn nhà của nạn nhân đang ở.
Khi nữ nhân viên không nghe lệnh của mình, Tuấn Anh bảo đàn em đánh đập, cướp hết tài sản rồi “vứt” cô gái ra đường. Một đàn em của Tuấn Anh còn nhân cơ hội hiếp dâm nạn nhân trước khi bỏ đi.
GiadinhNet – Giận vợ, Duy lấy thuốc trừ sâu pha vào nước ngọt cho 2 con uống sau đó tìm cách tự tử nhưng bất thành.
Công an Đà Nẵng cho biết, kẻ sát hại vợ sắp cưới rồi tự tử đã bình phục và khai nhận hành vi phạm tội.
Bản án ngày 11/10 của TAND Hà Tĩnh tuyên phạt bà Oanh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Một vụ trộm cắp tài sản (1,1 cây vàng) ngay sau đám cưới kết thúc vừa xảy ra tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã được lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ. Điều không ai ngờ tới, thủ phạm lại chính là bạn thân của cô dâu.
Hồ Vinh Minh Quang đâm chết một người, làm bị thương một người sau khi to tiếng với nhóm khách ăn nhậu gây ồn ào trong khu dân cư.
Bà Lê Thị Xí (51 tuổi) đã phá tủ lấy trộm tiền, vàng sau hai ngày đầu tiên đi làm giúp việc.
Thời gian qua, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) là cái tên “nóng” nhất trên báo đài và mạng xã hội, sau khi Luyện “nhúng chàm” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát hiện chồng quan hệ với con gái riêng của mình đến có thai, bà Nh. không tố cáo mà đưa con đi "giải quyết". Sau đó, người đàn ông này còn tiếp tục quan hệ với cả hai mẹ con.
Trong khi truy đuổi 2 người dùng xung điện bắt cá, trưởng công an xã ở Long An nổ súng khiến một người bị trọng thương.
"Bố cậu ta đã mất vì bệnh tật, hiện tại mẹ cậu ta cũng bệnh nặng nằm liệt giường. Hôm chúng tôi đến thông báo mẹ cậu ta chỉ nằm một chỗ, ú ớ kêu lên", vị Công an xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) nói về gia cảnh kẻ cầm cầm đầu nhóm đánh đập, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ nhân viên karaoke.
Người chồng sát hại nhân tình bỏ trốn 14 năm khiến vợ con cùng vướng vòng lao lý.
GiadinhNet - Sau khi rủ bạn gái nhí bỏ nhà đi, Hòa đã thực hiện hành vi phạm tội.
Thuận và em vợ nảy sinh tình cảm, cả hai nhiều lần đi quá giới hạn trong khi cô gái chưa đủ 16 tuổi.
Quản lý của nhà hàng khai khi khách vui chơi có nhu cầu vui tới bến thì sẽ cho các nữ nhân viên tới khách sạn gần đó để bán dâm với giá là 4 triệu đồng/người/lượt.
GiadinhNet - Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do nóng giận nhất thời, suy nghĩ bồng bột...
Thấy bạn cùng khu trọ cãi nhau với hai thanh niên, Hùng vào can rồi về phòng lấy kiếm chém người gây thương tích.
Là một người phụ nữ đã qua một lần đò, chị K. đến với đối tượng Hiếu với hi vọng tìm được một tổ ấm mới nhưng không ai có thể ngờ đây lại chính là khởi đầu cho một bi kịch chết người.
Hà dùng chăn bịt kín mặt ông nội 93 tuổi để Thắng móc túi, lấy trộm 7,5 triệu đồng. Cặp đôi dùng số tiền cướp được mua điện thoại mới rồi bắt xe đi chơi trước khi ra đầu thú.
GiadinhNet - Theo nội dung bài viết đươc chia sẻ, sau khi biết D. là CSGT giả, nhiều nạn nhân đã vô cùng bất ngờ nhưng không một ai ký vào đơn tố cáo D.
Khi bị bắt, nam sinh viên này thú nhận từng trộm 4 laptop khác...
Kết thúc phiên tòa, chị L. khóc nức nở chạy theo chồng ra xe. Người phụ nữ này đã gào khóc khi chồng bị đưa lên xe về trại giam. Người thân phải dìu người phụ nữ này ra xe để về nhà.
Dùng giấy tờ giả đi xin làm người giúp việc, ô sin "rởm" lấy trộm nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng
GiadinhNet - Khi học đến lớp 9 thì Tùng bỏ học, vợ chồng ông Th. viết đơn gửi công an phường xin cho con học trường giáo dưỡng.
GiadinhNet - Sau 39 năm chờ đợi, mong ước được minh oan, cụ ông 95 tuổi mong VKS sẽ sớm khôi phục danh dự cho ông bằng cách đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và sớm bồi thường.
Sau khi sát hại vợ, đối tượng bỏ trốn rồi lên facebook đăng dòng trạng thái: "Nhớ vợ".