Xe đạp, nàng tiên cá và phố đèn đỏ
Đan Mạch, một đất nước Bắc Âu nhưng vẫn rất gần gũi với người Việt Nam, bởi đây là xứ sở của những chú lính chì dũng cảm trong chuyện của nhà văn nổi tiếng Andersen, có bức tượng nàng tiên cá nổi tiếng và cả... xe đạp.
Ngay từ sân bay đi về trung tâm thành phố, chúng tôi đã thấy mọi người đạp xe vèo vèo. Có lẽ Đan Mạch là một trong những nước ở châu Âu đạp xe nhiều nhất trên thế giới.
Mà đúng thật. Đạp xe, vừa đạp vừa có thể ngắm cảnh, nói chuyện với những người khác trên đường đạp cùng. Đi trên nhiều con đường ở trung tâm, thỉnh thoảng tôi thấy một dãy xe đạp khá mới được khoá cẩn thận. Hoá ra đó là xe cho người ta thuê. Bỏ 20 Kr (Cua-ron, tiền Đan Mạch) vào cái máy thế là khóa mở ra, cứ thế lấy xe đi, chán thì lại để xe ở một chỗ nào đó.
![]() |
|
Chỗ nào cũng là xe đạp và người đạp xe. |
Vì có nền văn hoá đạp xe như thế nên ngay cả xe đạp cũng có nhiều kiểu đa dạng. Xe cũ rích, đạp nghe ken két cũng có mà xe dóng ngang, khoẻ khoắn cũng có. Rồi xe được thiết kế như chiếc xích lô để chở trẻ con. Thậm chí vừa chở trẻ con vừa thiết kế chỗ để đồ khi đi chợ hoặc siêu thị.
Sờ vào nàng tiên cá
Bức tượng nàng tiên cá bé nhỏ được Carl Jacobsen, con trai của thương gia đã tạo ra thương hiệu bia Calsberg nổi tiếng đặt làm năm 1909 khi ông xem vở ba lê về câu chuyện nàng tiên cá khiến ông mê hoặc.
Nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn hiền dịu. Vậy mà số phận nàng cũng thật long đong. Năm 1964, một số người đã nhẫn tâm cưa đầu của nàng. Và cái đầu đó không bao giờ tìm thấy. Cuối cùng người ta phải làm cho nàng cái đầu mới. Năm 1984, cánh tay của nàng lại bị cưa đứt. 2 ngày sau, kẻ phá hoại sau những ngày dằn vặt đã mang cánh tay trả lại cho nàng. Năm 2007, nàng lại bị bọn xấu bôi sơn đỏ lên mặt và khắp người.
![]() |
|
Du khách chụp ảnh với nàng tiên cá. |
![]() |
|
Cảm giác từ nghìn trùng xa xôi đến đây chỉ để nhìn nàng, sờ lên người nàng mới thật là cảm giác khó tả. |
Đến phố đèn đỏ
Không ngờ ngay phía sau lưng khách sạn chúng tôi ở là một phố đèn đỏ của Copenhagen. Như nhiều nước châu Âu, phố đèn đỏ được phép hoạt động công khai. Buổi tối, mấy anh em chúng tôi hăng hái bắt đầu thử đi dạo ở phố đèn đỏ để xem xã hội về đêm ở Đan Mạch ra sao.
Đi được một đoạn đã thấy mấy cô gái đứng chờ khách. Khi thấy chúng tôi đi qua, họ nháy mắt rồi mời. Cũng có kha khá đàn ông dừng ô tô lại để ngã giá. Nhiều nhất ở phố này là các cửa hàng bán dụng cụ tình dục và các bar "sexy" được mở từ 9 giờ tối đến gần sáng.
![]() |
|
Góc phố đèn đỏ. |
Chúng tôi chỉ đi cho biết chứ chẳng dám chui vào những chỗ này. Anh Hoàng, “thổ công” sống ở Copenhagen hơn 10 năm nay cho biết: Có khá nhiều dân nhập cư sống ở Copenhagen do vậy cũng có trộm cướp, trấn lột, móc túi, nhất là về đêm. Đúng là bên cạnh một Copenhagen đẹp và thân thiện, có sức cuốn hút thì vẫn có một góc Copenhagen khác.



