Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem Quốc Vượng... đá bóng phủi

Chủ nhật, 10:06 03/04/2011

Nghe quảng cáo đã lâu nhưng vừa rồi mới có dịp mục sở thị trận bóng đá "phủi" ở xứ Nghệ. Trăm nghe quả không bằng một thấy.

Đến Vinh, bốc máy gọi cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phi Hùng mời đi uống cà phê thì nhận được câu trả lời: "Ra sân xem anh em đá "phủi" tí cho vui đi".

Đội bóng không tuổi

Chúng tôi đi xe ôm đến sân cỏ nhân tạo sát SVĐ Vinh thì thấy đôi bên đã dàn trận đâu vào đấy. Một bên gồm toàn các cầu thủ trẻ đã từng qua "lò" SLNA, anh nào anh nấy hoạt bát, hăng hái tợn. Bên kia thì toàn các "cụ" ngấp nghé 40 như Quang Trường, Phi Hùng, Văn Lưu, Thành Long...

Những tưởng Sông Lam trẻ dễ dàng "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" Sông Lam già, nhưng bóng lăn mới biết là... nhầm. Sông Lam già tuổi cao thật, nhưng ông nào cũng giữ được phom người chuẩn, sức vóc còn bền bỉ, nhanh nhẹn lắm.
 
Quốc Vượng (giữa) trên sân bóng đá “phủi”.

Béo nhất là Phi Hùng thì tranh thủ đóng một mớ quần áo vào người để ép cân. Mà kỹ năng chơi bóng của họ thì miễn bàn. Chơi "phủi", đá 7 người nên việc thích nghi vị trí với các cựu cầu thủ là quá đơn giản. Từ đầu đến cuối trận, Quang Trường đá hậu vệ cánh trong khi Phi Hùng thì chơi tiền đạo cắm.

Ì ạch là thế, nhưng hễ có bóng là Phi Hùng xử lý gọn gàng miễn chê, đơn cử như pha di chuyển đón bóng và quăng người sút vô lê ghi bàn hoàn hảo đến mức cánh cầu thủ trẻ phải đứng vỗ tay cả một lúc.

Hết hiệp 1, Sông Lam già "giã" Sông Lam trẻ 3-0. Quang Trường cho biết: "Không bận bịu gì thì ngày nào tụi anh cũng ra đây làm một trận. Bóng đá nó ngấm vào máu rồi, nếu không đá thì chân tay nó cứ ngứa ngáy thế nào. Mà ra sân, gặp gỡ anh em cũng vui".

Bóng đá "phủi" xứ Nghệ không phân biệt tuổi tác, anh nào có sức và có hứng là có thể ra sân tung hoành vô tư. Chẳng cần huấn luyện viên. Trọng tài đôi khi đang điều hành trận đấu thì "anh nào thổi thay em với" để được đổi vai thành... cầu thủ. Có lúc, đang đá, thấy chênh lệch quá, hai đội đổi người cho nhau để đá lại từ đầu cho cân sức cân tài.

Mà công nhận, cái chất máu lửa khi cần được nâng tầm đến cỡ “chém đinh chặt sắt” dường như đã ăn vào máu các cầu thủ Nghệ An rồi thì phải. Bằng chứng là ngồi ngoài sân uống trà đá thì đôi bên chuyện trò ngọt xớt, hữu hảo vô cùng, nhưng khi vào sân thì "phang" nhau thật lực, tranh chấp quyết liệt đến mức Văn Lưu vốn điềm đạm có lúc còn phải cáu: "Mi trẻ mà đá đấm kiểu chi vậy. Đá người hay đá bóng đó?".

Tan trận, tất cả lại anh anh em em, chú chú cháu cháu, thế mới hay.

Rèn sức trên sân "phủi"

Giờ đang là thời điểm diễn ra V.League, chứ không, theo lời Phi Hùng thì: "Đáng lẽ, trận đấu còn hấp dẫn nữa. Tụi cầu thủ SLNA như Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật, Trọng Hoàng hay cả mấy ông "khoai tây" (các cầu thủ ngoại), có thời gian rảnh cũng ra đây đá cùng anh em suốt".

Ngoài thói quen tụ tập uống cà phê ở những quán quen thuộc như @ hay Điện Ảnh ở thành Vinh, cầu thủ đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thế hệ ở Nghệ An còn thường xuyên gặp gỡ trên sân bóng "phủi". Tiền sân, tiền nước cũng rẻ, mỗi trận ngót nghét 1 triệu đồng mà có đến hơn 30 anh tham gia nên chia tiền cũng tiện. Thi thoảng, để tăng thêm độ hào hứng, hai bên tổ chức đá đấu, bên nào thua trả tiền sân, tiền nước cho nó... máu.
 
Nhờ đá "phủi" đều mà tôi giữ được phom người chuẩn, thể lực cũng ổn. Giờ phong độ cũng hồi phục nhiều rồi, nếu được đá đỉnh cao thì chắc cũng không mất nhiều thời gian để hòa nhập.
 
Cầu thủ Lê Quốc Vượng
Sân "phủi" không chỉ là nơi để các cựu danh thủ nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng mà còn là nơi để rất nhiều cầu thủ lầm lỡ một thời được rèn thể lực, duy trì sự hưng phấn để chờ cơ hội tái khẳng định tài năng. Như cầu thủ trẻ Nguyễn Hồng Việt, sau cú “vấp” cách đây vài năm (bị bắt vì tàng trữ ma túy) đã miệt mài đá "phủi" bất cứ khi nào có thể và giờ đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lại đội một SLNA.

"Nhờ bóng đá "phủi" mà tôi giữ được sức lực tương đối. Quan trọng hơn, được các anh, các chú khuyên nhủ, động viên, tôi vượt qua được mặc cảm, tự ti để quyết tâm làm lại nghiệp bóng" - Hồng Việt tâm sự.

Tương tự Hồng Việt, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng giờ cũng ngày ngày xách giày ra sân đá "phủi" để duy trì thể lực. Trong thời gian việc tranh chấp, giải quyết hợp đồng với Xuân Thành Hà Tĩnh còn chưa đâu vào đâu, bóng đá "phủi" là sân cỏ duy nhất để tiền vệ tài hoa một thời này được tung hoành ngang dọc và duy trì phong độ chờ cơ hội...

Bóng đá "phủi" Nghệ An vui đến mức, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng, khi dẫn quân ra Vinh đá V-League còn nói vui: "Mắc việc quá chứ không thì sẵn sàng xỏ giày vào sân đá với mấy cha nội rồi". Tất nhiên, ở tất cả các nơi trên mọi miền đất nước, nơi nào cũng có bóng đá "phủi", cũng có những câu lạc bộ kiểu "cựu chiến binh" gồm toàn các danh thủ một thời, nhưng bóng đá "phủi" xứ Nghệ vẫn có những nét độc đáo và hấp dẫn không lẫn vào đâu được.
 
Theo Dân Việt
lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh

Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh

Pháp luật - 50 phút trước

Nam thanh niên cùng bạn gái ở Tây Ninh giả làm khách đi xe, sau đó dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản rồi bỏ trốn về TP.HCM.

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Phải cần 6 người đàn ông mới có thể kéo được con cá mú khổng lồ nặng hơn 290 kg vào bờ.

MC Thu Hương đam mê thời trang vintage

MC Thu Hương đam mê thời trang vintage

Thời trang - 1 giờ trước

GĐXH - MC Thu Hương cho biết, cô là tín đồ của thời trang vintage bởi phong cách này mang đến sự độc bản và “không đụng hàng” - yếu tố mà các quý cô đam mê vintage rất yêu thích.

Phát hiện gần 20.000 sản phẩm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng

Phát hiện gần 20.000 sản phẩm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện gần 20.000 sản phẩm gồm hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và mỹ phẩm hết hạn sử dụng nhập khẩu tại cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ bê bối của Miu Lê: Đã đến lúc 'thanh lọc' triệt để độc tố trong giới giải trí

Từ bê bối của Miu Lê: Đã đến lúc 'thanh lọc' triệt để độc tố trong giới giải trí

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Khi những "thần tượng" của giới trẻ liên tiếp vướng vòng lao lý vì ma túy thì đó không chỉ là sự trượt dài của một cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch lạc của một bộ phận giới giải trí. Đã đến lúc cần một chế tài đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng trên.

NSƯT Tất Bình: Đời tôi có nhiều cái may

NSƯT Tất Bình: Đời tôi có nhiều cái may

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Tất Bình nói rằng đời ông có nhiều cái may. Trong những tình huống quyết định của cuộc đời đều có những cơ hội như sinh ra để dành cho mình.

Bên trong Volume Club ở Hà Nội trước vụ cháy khiến 1 người tử vong ra sao?

Bên trong Volume Club ở Hà Nội trước vụ cháy khiến 1 người tử vong ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ cháy tại hộ kinh doanh Volume trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở này hoạt động rầm rộ về đêm với mô hình club kết hợp phòng hát, đông khách ra vào tới khuya.

Á hậu Ngọc Hằng, đại sứ Thùy Dương rạng rỡ tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam

Á hậu Ngọc Hằng, đại sứ Thùy Dương rạng rỡ tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam

Đẹp - 2 giờ trước

Á hậu Ngọc Hằng và người mẫu Thùy Dương xuất hiện rạng rỡ tại ngày hội tuyển sinh ở Học viện Tài chính. Không khí sự kiện sôi động với màn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm từ các người đẹp.

Người đàn ông 35 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn suy thận: Bác sĩ cảnh báo một kiểu ăn nhiều người Việt đang mắc phải, đặc biệt người trẻ tuổi

Người đàn ông 35 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn suy thận: Bác sĩ cảnh báo một kiểu ăn nhiều người Việt đang mắc phải, đặc biệt người trẻ tuổi

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế hiện nay cho thấy bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh, và nguyên nhân đôi khi lại đến từ chính những thói quen ăn uống tưởng như vô hại mỗi ngày.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng lòng lợn “ít hại” hơn mỡ hay móng giò vì ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, nội tạng động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tim mạch, gout và tồn dư độc chất nếu ăn thường xuyên.

Top