Xót xa cảnh bố làm "ngựa người" kiếm tiền chữa bệnh cho con

| Bốn phương

Người bố phải ra đường, quảng cáo dịch vụ cõng người trên lưng - "ngựa người" để có tiền cứu con trai mắc bệnh máu trắng.

Chen Yuntao, wearing a horse head mask, kneels beside a billboard advertising 5 yuan ($0.8) rides on his back on a road in Hefei, capital city of East Chinas Anhui province April 13, 2015. Chen is trying to raise money to help his 9-year-old son, Chen Minghao, who has leukemia, because his family cannot afford the medical fees, which cost at least 400,000 yuan ($64,440)  a huge sum of money for an ordinary family. Many passers-by donated some money to help the poor father without taking up his offer of a ride on his back.[

Đội một chiếc mặt nạ hình đầu ngựa, Chen Yuntao quỳ gối bên tấm biển quảng cáo về dịch vụ cõng trên lưng giá 5 tệ của anh tại một con phố ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, hôm 13/4. Chen đang tìm cách kiếm tiền để cứu đứa con trai 9 tuổi là Chen Minghao đang bị bệnh ung thư máu do kinh tế gia đình không thể thanh toán được các khoản chi phí điều trị  ít nhất 400.000 nhân dân tệ (gần 64.500 USD). Đây là cả khoản tiền lớn đối với một gia đình bình thường như gia đình Chen. Những người đi ngang qua sau khi chứng kiến cảnh tượng này đã quyên tiền giúp đỡ người đàn ông nghèo khó mà không ngồi lên lưng để được anh cõng.
A female passer-by gives Chen some money on Shouchun Road in Hefei, capital city of East China's Anhui province on Monday.

Cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của Chen, một phụ nữ trung tuổi tặng anh một số tiền với hy vọng con trai anh sẽ được cứu chữa.

Chen Yuntao helps his son wear a mask at the hospitals ward so as to prevent infection, because a local citizen wants to see his son on Monday.

Chen Yunntao giúp con trai đeo khẩu trang trong phòng bệnh ở bệnh viện để tránh bị nhiễm trùng khi một người dân trong thành phố muốn đến thăm cậu bé.

Chen Minghao, the 9-year-old with leukemia, says he is not afraid of taking the medicines on the desk at the hospitals ward in Hefei, capital city of East Chinas Anhui province on Monday. He says he wants to beat the leukemia and go back to study with his classmates.

Chen Minghao cho biết cậu bé không sợ phải uống thuốc và điều trị vì em muốn chiến thắng căn bệnh bạch cầu này và trở lại trường học với các bạn.

Chen Minghao helps his father serve tea for his visitors, who came to see them at the hospitals ward in Hefei, capital city of East Chinas Anhui province on Monday.

Cậu bé giúp bố pha trà mời những vị khách tới hỏi thăm bệnh tình của em.

Chen Yuntao shows the diagnosis issued by Anhui Provincial Hospital on Monday. Chen says that he will use this certificate to apply for severe illness aid in his hometown.

Chen Yuntao đưa tờ kết quả chẩn đoán bệnh của con trai cho phóng viên xem. Anh cho biết sẽ dùng nó như một tờ giấy chứng nhận để xin được hỗ trợ từ chính quyền địa phương do trong nhà có người bị bệnh nặng.

Chen Yuntao takes a photo with his horse head mask late at night in Hefei, capital city of Anhui province on Monday. He doesnt know whether he will be begging for help on the road the next day.

Chen Yuntao chụp ảnh với chiếc đầu ngựa tối muộn hôm 13/4. Anh chưa biết có tiếp tục ra đường ăn xin và ngày tiếp theo hay không.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.