Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa lớp học tranh tre giữa đại ngàn

Thứ năm, 09:57 23/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Lớp học không điện, không bàn ghế kiên cố, nóc mái lợp lá thủng, dột mỗi mùa mưa. Trong khi đó, để đến được trường, hàng trăm học sinh phải vượt trèo đèo, lội suối để “tìm con chữ” giữa đại ngàn. Tất cả những khó khăn trên không ngăn được ý chí ham học của hàng chục học sinh trên địa bàn xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Giữa đại ngàn lớp học của các cháu được làm đơn sơ bằng tre, gỗ, lợp lá cọ. Ảnh: N.HƯNG
Giữa đại ngàn lớp học của các cháu được làm đơn sơ bằng tre, gỗ, lợp lá cọ. Ảnh: N.HƯNG

Nhọc nhằn tìm con chữ

Qua chặng đường dài cả chục cây số dốc cao, len lỏi dưới những lùm cây cổ thụ của rừng đặc dụng Na Mèo, chúng tôi đến điểm lẻ xa nhất, khó nhất của Trường Mầm non Sơn Điện 1 (bản Xa Mang, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn). Cô Vi Thị Chiến – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Điện 1 cho biết, tại khu Xa Mang có hai lớp học, hai cô giáo phụ trách tổng 23 học sinh. Hiện tại lớp học còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Lớp được người dân trong bản đóng góp dựng bằng tre, gỗ, mái lợp ngói proximăng, đồ chơi bên trong lớp học là những tấm ván gỗ trên rừng được người dân tận dụng chế tạo thành đồ chơi như bập bênh, đánh đu, sân chơi cho học sinh…

Cô Chiến rơm rớm nước mắt khi cho chúng tôi biết, điểm lẻ Xa Mang hiện nay vẫn chưa có điện thắp sáng phục vụ việc học của các em. Mùa hè trời nóng bức không có điện để quạt mát, mùa đông lớp học giữa rừng già nên trời nhanh tối, các em lại phải về sớm. Nhiều hôm trời âm u, cô trò phải mở hết cửa, ánh sáng cũng không đủ, muốn đọc con chữ hay viết cho thẳng hàng ô ly là phải cúi gằm mắt xuống vở, viết xong thì hoa mắt, mặt tối xầm…

Ngoài Xa Mang, điểm lẻ Na Hồ (ở bản Na Hồ, xã Sơn Điện) cũng khó khăn không kém. Điểm Na Hồ có 2 lớp học, với 28 học sinh. Phòng học ở đây cũng được người dân trong bản làm bằng gỗ, tre lợp lá cọ. Mong mỏi của cô Lò Thị Hồng - giáo viên điểm lẻ Na Hồ là có được một lớp học khang trang, kiên cố đáp ứng việc học cho học sinh. Cô Hồng chia sẻ: “Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ để bám lớp, chỉ ngại không có học sinh đến học. Năm nào cũng vậy, đầu năm các thầy cô lại làm “chiến dịch” đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến trường. Bản thân các cháu thì rất thích đến lớp vì có bạn, có trò chơi lại có con chữ để thi thố nhau. Tuy nhiên, trường thì giữa rừng, đường xa, dốc đứng, lớp học thì thiếu thốn đủ bề nên chuyện cuối năm thì đủ, đầu năm các cháu lại nghỉ rồi phải đi vận động là đương nhiên. Bản thân giáo viên chúng tôi nhiều khi chạnh lòng so với giáo viên dưới xuôi”.

Cách không xa bản Na Hồ là bản Sủa và bản Na Phương. Hai bản trên nằm biệt lập, bị chia cắt với các bản còn lại bởi con sông Luồng. Muốn sang hai bản trên buộc phải đi qua hai chiếc cầu tre bắc ngang qua hai nhánh sông Luồng. Khu Sủa – Na Phường có ba lớp học với 44 học sinh, lớp học cũng được dựng hoàn toàn bằng tre, gỗ, lá cọ. Các loại đồ chơi như đu quay, bập bênh được làm đơn sơ bằng gỗ, tre, lốp xe máy, ô tô, xe đạp… Cô giáo Lương Thị Điệp, phụ trách điểm lẻ khu Sủa, Na Phường chia sẻ: “Mong muốn của chúng tôi là có được một ngôi trường học kiên cố cho các học sinh mầm non đỡ khổ. Mùa mưa, trường dột. Mùa đông thì lạnh buốt, gió lùa qua ván gỗ vào lớp học. Ở đây thiếu thốn về đồ chơi, chúng tôi mong có được nhiều đồ chơi cho các học sinh”.

Và chuyện làm cầu tre vượt sông dữ

Không chỉ chuyện giáo viên nhọc nhằn “cõng chữ”, học sinh vất vả băng núi, vượt suối “tìm con chữ” mà ngay đối với các bậc phụ huynh thì chuyện làm cầu qua sông cho con em đến trường cũng gian nan không kém. Tại bản Sủa và Na Phường vốn nằm bên kia con sông Luồng hung dữ, phương tiện duy nhất để người dân qua sông là hai cây cầu tre bắc qua hai nhánh sông. Vào mùa mưa hai bản trên như một ốc đảo, bị cô lập hoàn toàn, học sinh khó có thể đi học. Còn ngày thường muốn qua sông các cô giáo, học sinh phải đợi có người lớn đi cùng thì mới dám qua cầu. Ngày nước sông dâng cao, chảy xiết cuốn trôi cả cây cầu, học sinh phải nghỉ học ở nhà. Khi nước rút, người dân lại làm lại cầu, một năm có đến 5 – 6 lần làm cầu mới.

Anh Lộc Văn Huệ - Trưởng bản Na Phường (xã Sơn Điện) chia sẻ: “Năm nào chúng tôi cũng phải quyên góp sức người và của để làm cầu tre qua sông, mỗi lần làm cầu phải góp hàng trăm cây tre và huy động người dân trong hai bản ra để làm phải mấy ngày mới xong. Có năm đến 5 - 6 lần làm cầu. Mỗi cây tre giá thấp nhất cũng đến 50 ngàn đồng, tính cả năm chúng tôi phải bỏ ra hàng trăm triệu để làm cầu qua sông”.

Trao đổi về những khó khăn của cô và trò cũng như đời sống của nhân dân các bản xa trung tâm, bản giữa rừng già còn vô vàn thiếu thốn, ông Lò Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điện cho hay: “Mùa mưa, học sinh đi học vất vả và nguy hiểm lắm! Thương các cháu đi học đường xa, nhiều phụ huynh bắt con ở nhà không cho đi học, phải vận động mãi họ mới hiểu. Thế nhưng cái khó không chỉ ở đường xa, trường khó mà còn ở điều kiện kinh tế khó khăn mỗi gia đình, tâm sinh lý con chữ không ăn thay được bát gạo, nồi cơm nên chuyện các cháu đến trường thường xuyên vẫn còn nhiều nan giải”.

Ông Lục Hải Vân - Chủ tịch UBND xã Sơn Điện chia sẻ: “Trước những khó khăn về điều kiện kinh tế, đường sá cũng như cơ sở vật chất trường học cho các cháu, mặc dù chính quyền xã cũng như người dân đã nỗ lực hết sức nhưng “lực bất tòng tâm”. Kinh phí không có, xã cũng chịu. Người dân bỏ sức, bỏ công làm cầu tre nhưng không kiên cố, mỗi năm phải làm đi làm lại tới 6 - 7 lần. Mỗi lần lại mất cả tháng, việc học của các cháu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.

Ngọc Hưng - Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.

Các con giáp nghỉ hưu tiền bạc dư giả, sống thoải mái

Các con giáp nghỉ hưu tiền bạc dư giả, sống thoải mái

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đến tuổi trung niên, thành quả cả đời bỗng "đơm hoa kết trái", 3 con giáp dưới đây không chỉ sự nghiệp viên mãn mà còn nghỉ hưu trong sung túc, tiền bạc rủng rỉnh, tinh thần thảnh thơi.

Hà Nội: Cô gái cởi bỏ quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong

Hà Nội: Cô gái cởi bỏ quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa có thông tin cụ thể liên quan đến sự việc 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ Hoàn Kiếm, sau đó tử vong vào sáng 25/10.

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Giáo dục - 6 giờ trước

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Với hành vi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế xe bồn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.

Cơn sốt trải nghiệm mùa thu Hà Nội: Người dân, du khách nô nức lên phố săn tìm khoảnh khắc lãng mạn

Cơn sốt trải nghiệm mùa thu Hà Nội: Người dân, du khách nô nức lên phố săn tìm khoảnh khắc lãng mạn

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tháng 10, khi Hà Nội mới vào thu, các tuyến phố trung tâm như phố Phan Đình Phùng, Hồ Gươm, hay khu vực Nhà Thờ Lớn đã tấp nập người dân và du khách đổ về. Chụp ảnh, dạo phố, thưởng thức cốm hay ngồi cà phê vỉa hè trở thành “cơn sốt” trải nghiệm đặc trưng của mùa thu Hà Nội năm nay.

Lý giải hành vi bạo lực học đường: Kẻ 'đầu sỏ' kể lại cảm giác được 'tung hô' và sự thiếu vắng giáo dục cảm xúc

Lý giải hành vi bạo lực học đường: Kẻ 'đầu sỏ' kể lại cảm giác được 'tung hô' và sự thiếu vắng giáo dục cảm xúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ việc học sinh lớp 10 tử vong sau khi bị bạn học đánh ở Thanh Hoá không chỉ là bi kịch của một gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội.

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Top