Xót xa thân phận bé gái 13 tuổi phải còng lưng chăm sóc ông bà già và hai em nhỏ

| Bốn phương

GiadinhNet - Mới 13 tuổi, cô bé đã phải vật lộn với công việc chăm sóc ông bà và hai em nhỏ. Nhìn hoàn cảnh của bé gái này, ai cũng bật khóc vì cảm thương.

Theo trang Sina, mới đây, một bé gái ở vùng nông thôn Trung Quốc đã nhận được bằng khen quốc gia vì hành động chăm sóc tận tình ông bà và hai em nhỏ của mình. Đó là bé Wu Bangju mới 13 tuổi ở tỉnh Guizhou.

Bé gái 13 tuổi phải thay bố mẹ chăm sóc ông bà, hai em nhỏ.

Bé gái 13 tuổi phải thay bố mẹ chăm sóc ông bà, hai em nhỏ.

"Ông bà cháu đã quá già và hai em đang còn rất nhỏ nên cháu phải có trách nhiệm chăm sóc cho cả nhà", cô bé 13 tuổi vừa rửa bắp cải vừa trả lời phóng viên như vậy.

Dù chưa đến tuổi lao động nhưng em vẫn bị đẩy trọng trách lớn trên vai vì bố mẹ em đi làm ở thành phố. Được biết, bé Bangju là một trong 9 triệu trẻ em ở Trung Quốc bị để lại nông thôn do bố mẹ phải đi làm ăn xa.

Chân dung bé gái 13 tuổi đã là trụ cột của cả nhà.

Chân dung bé gái 13 tuổi đã là "trụ cột" của cả nhà.

Hoàn cảnh của bé Bangju vô cùng đáng thương. Em sống cùng ông bà và hai em nhỏ trong một ngôi làng nhỏ khó khăn tại tỉnh Guizhou, một vùng đất nghèo nhất của Trung Quốc. 

Theo trang tin QQ, cô bé đi đến trường mỗi ngày và sau khi trở về nhà, cô phải giặt giũ quần áo, đun sôi nước và nấu ăn cho 5 người. Còn theo trang Sina, cô bé được trao giải thưởng cho những em bé xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Đôi giày bé gái này đã đi trong 8 năm trời.

Đôi giày bé gái này đã đi trong 8 năm trời.

Đặc biệt, người dân nước này còn vô cùng xúc động khi biết rằng bé Bangju đã đeo một đôi giày trong vòng 8 năm trời. Và chiếc cặp sách màu xanh chính là vật quý giá nhất của Bangju. 

Theo bà ngoại của Bangju cho biết, bà đã phải mua một đôi giày thật rộng để bé đi chúng được lâu hơn. Nhiều lần bé đã bị trượt chân và ngã vì chiếc giày quá lớn so với chân của cô bé.

Được biết, bé Bangju không chỉ là "trụ cột" của gia đình mà còn là một học sinh thuộc top khá giỏi của trường. Cô bé nhận được rất nhiều giấy khen của nhà trường. Bé còn là một thành viên trong đội văn nghệ và em rất yêu thích hoạt động này.

Dù hoàn cảnh khó khăn vất vả nhưng bé Bangju luôn lạc quan và vui vẻ.

Dù hoàn cảnh khó khăn vất vả nhưng bé Bangju luôn lạc quan và vui vẻ.

Khi phát biểu về sự đóng góp của mình cho gia đình, bé Bangju khiêm tốn nói với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc: "Tôi nghĩ tôi không làm đủ. Tôi ước gì mình có thể trưởng thành nhanh hơn, vì như thế, tôi có thể giúp ông bà tôi làm thêm nhiều việc hơn nữa ".

Đỗ Quyên (Dailymail)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.