14 năm găn bó với dân số
Giadinh.net - Vào những ngày đầu năm mới Kỷ Sửu, chúng tôi có dịp trở lại xã Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng, không khí vui xuân vẫn còn dư âm khắp mỗi làng quê.
Thế nhưng! Ở đây có một phụ nữ luôn thầm lặng đi từng ngõ, từng buôn làng, từng gia đình để tranh thủ tuyên truyền về công tác dân số - Đó là chị Trần Thị Lợi - chuyên trách DS xã (ảnh trên).
“Chị dân số” giỏi việc nước, đảm việc nhà…
![]() |
|
Chị Trần Thị Lợi. |
Năm 1995, chị Lợi bắt đầu tham gia làm cộng tác viên dân số, khi mà đại đa số người dân nơi đây còn mang nặng tư tưởng “trời sinh voi, sinh cỏ”, nhận thức của bà con về chính sách dân số còn nhiều hạn chế. Điều đó đã thôi thúc chị phải làm sao để thay đổi tư duy của mọi người, đưa các chính DS-KHHGĐ đến với người dân càng sớm càng tốt. Năm 1997, chị được giao nhiệm vụ Phó ban chuyên trách xã. Công tác mới, chị gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Vừa một mình lo chăm sóc con vừa lo việc chung (chồng chị đã mất cách đây hơn mười năm). Không những thế chị còn thiệt thòi vì bị mất một bàn chân trong một vụ hoả hoạn. Vượt lên tất cả, người phụ nữ ấy đã lo trọn vẹn cuộc sống cho gia đình và công tác xã hội.
Cuộc sống mới trên bản làng
Chị Lợi được xem là người “có duyên” trong việc vận động đối tượng tham gia KHHGĐ. Riêng về biện pháp đình sản, năm 2006 chị vận động được 22 ca, năm 2007: 21 ca, 2008: 26 ca. Số phụ nữ tại địa bàn chị phụ trách sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng.
![]() |
|
Một buổi truyền thông dân số tại xã Lạc Xuân (Ảnh: Công Nam). |
![]() |
|
Biểu diễn văn nghệ tại lễ ra quân Chiến dịch (Ảnh: PV). |
Cô con gái duy nhất 12 năm liền luôn chịu khó học giỏi đã giúp chị rất vui, yên tâm công tác. Có những đêm chị đến từng hộ gia đình tận 12 giờ khuya mới về để tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu và nhận thức đúng đắn về chính sách DS-KHHGĐ. Chị tâm sự: “Lạc Xuân là một xã tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tương đối đông, địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động không theo một thời gian nhất định, cứ thấy đối tượng là tư vấn, không kể trong nhà hay ngoài đường. Công tác phí thì không có, nhiều lúc cũng nản lòng nhưng lại nghĩ công việc mà mình đang theo đuổi thực sự có ích cho xã hội nên lại tiếp tục làm...”.
Năm 2007, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và tập đoàn RASS xây tặng hai mẹ con chị ngôi nhà tình thương trị giá 10 triệu đồng, có chỗ cho hai mẹ con tá túc, đỡ mưa, nắng. Món quà tuy nhỏ, nhưng tinh thần thật lớn lao, góp phần động viên chị yên tâm công tác.
Công Nam


