1,5 triệu người Myanmar vật lộn với cuộc sống sau bão
Giadinh.net - Hôm qua, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự thất vọng về tốc độ hỗ trợ của Chính phủ Myanmar với các đoàn cứu trợ, và lo ngại rằng số người chết sau bão sẽ cao hơn gấp nhiều lần số người chết trực tiếp vì bão.
>> Cộng đồng quốc tế hướng về Myanmar
>> 22.000 người Myanmar chết trong cơn bão Nagris
>> Bão lớn tàn phá Myanmar
Khắp khu vực đồng bằng
Thế nhưng, trong khi 1,5 triệu người dân đang phải đối mặt với nguy hiểm từ dịch bệnh và nạn đói, thì các con tàu chở hàng cứu trợ vẫn phải neo đậu ngoài khơi và hàng trăm nhân viên cứu trợ tình nguyện vẫn phải túc trực tại Thái Lan để xin Visa vào Myanmar.
Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon cho biết, ông đang tìm kiếm các cuộc đối thoại với người đứng đầu chính phủ Myanmar - Tướng Than Shwe, để thuyết phục nước này rỡ bỏ các rào cản gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cứu trợ. Phát biểu trên CNN, ông Ban cho biết tình hình cứu trợ hiện nay "đã là rất muộn" nhưng "vấn chưa quá muộn để Myanmar tiếp nhận nguồn cứu trợ".
Tính đến thời điểm này, đã có hơn 23 nghìn người thiệt mạng và con số 100 nghìn người mất tích vẫn chưa phải con số cuối cùng vì chưa thể thống kể hết được. Ngoài ra, hơn 1 triệu người hiện đang rơi vào tình cảnh vô gia cư. Thực tế đó cho thấy, nếu không khẩn trương nới rộng các biện pháp kiểm soát người nước ngoài tham gia cứu trợ,
Thu Minh (Theo BBC)