16 tuổi, thiêu cháy mẹ và 2 em trai
Giadinh.net - Một cô gái 16 tuổi, do tức giận vì bị cấm đoán trong việc yêu đương đã giết chết mẹ mình và hai em trai.
Vụ thảm sát của gia đình ông bà Terry và Penny Caffey diễn ra tại vùng ngoại thành miền Đông
Trong đống tro tàn, cảnh sát tìm thấy thi thể của bà Penny Caffey, 37 tuổi, cùng thi thể của 2 con trai 8 và 13 tuổi. Các nạn nhân đều bị bắn và đâm bằng dao.
Bốn kẻ tình nghi đã bị bắt, 3 trong số đó là Charlie James Wilkinson (19 tuổi), Charles Allen Wade (20 tuổi) và Bobbi Gate Johnson (nữ, 18 tuổi) đều có tiền án tiền sự về tội giết người. Người còn lại là con gái của bà Caffey, 16 tuổi, nhưng tên của cô gái không được tiết lộ do chưa đến tuổi vị thành niên.
Cảnh sát tin rằng động cơ của vụ thảm sát trên là do con gái bà Caffey bị cấm đoán yêu một trong những kẻ tình nghi còn lại. Còn ông Terry Caffey cũng đã bị bắn vào đầu, nhưng may mắn sống sót, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Caffey sau khi bị bắn đã bò 300 mét sang nhà hàng xóm, sau đó ông đã có thể nhận diện một trong những kẻ thủ sát. Tất cả những người xung quanh và cảnh sát khu vực đếu bàng hoàng vì vụ giết người dã man này, do đây là vùng được cho là an toàn nhất ở
Hà My (Theo CNN)