23 năm tìm sự thật về cái chết bí ẩn của con
Sau cái chết đột ngột của người con trai, tình yêu thương và nỗi ám ảnh đã khiến một người phụ nữ trong suốt 23 năm ròng miệt mài đi tìm sự thật.
![]() |
|
Brenda Simpson. |
Cái chết bí ẩn
Năm 1985, lúc này Alan đã 12 tuổi. Khi không khí đón Lễ Phục sinh tưng bừng trên khắp nước Mỹ, Jestine gọi điện rủ con trai cùng đi cắm trại và câu cá. Ngày 12/4, sau khi chuẩn bị xong xuôi hành lý, Alan chào mẹ và lên đường đi tới nhà người cha Jestine. Nhưng chỉ vài ngày sau, Brenda nhận được thông tin con trai mình mất tích.
Cô liền gọi điện cho Jestine hỏi xem thực hư thế nào, và được biết, hôm đó Jestine và Alan không đi câu cá vì anh có việc bận đột xuất. Trong khi Jestine đi làm, vợ anh Rosalind ở nhà trông lũ trẻ. Khi được hỏi, Rosalind cho biết, ngày hôm đó, cô để lũ trẻ ở nhà và ra ngoài mua thức ăn. Một lát sau quay về thì không thấy Alan đâu. Tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Alan, cô liền gọi điện báo cảnh sát.
Ngày 30/4/1985, 18 ngày sau khi Alan mất tích bí ẩn, cảnh sát tiến hành tìm kiếm tại khu vực sông Flint, cách nhà Jestine 3 dặm. Đến trưa cùng ngày, họ tìm thấy thi thể của Alan. Khi biết tin, Brenda thực sự bàng hoàng nhưng cô không tin con trai mình lại đi tha thẩn ra mãi dòng sông này rồi chết đuối dưới sông. Theo Brenda, chắc chắn có bí ẩn gì đó đằng sau cái chết của người con trai yêu quý.
Nỗ lực được đền đáp
Khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Alan cao một cách bất thường, gấp đôi so với mức độ cho phép ở người trưởng thành và nguyên nhân chết là do ngạt nước. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy Alan đi vào một chiếc ôtô cùng với một người đàn ông da trắng, khoảng 30 tuổi. Tuy nhiên, tiến hành điều tra, cảnh sát không tìm thấy kẻ tình nghi có đặc điểm như vậy.
4 năm sau cái chết của Alan, vẫn không có thông tin gì mới về chuyện thực sự đã xảy đến với cậu bé. Mặc dù đã chuyển đến California sinh sống, Brenda vẫn thường thấy Alan trong những giấc mơ của mình.
Năm 2002, 17 năm sau cái chết Alan. Khi yêu cầu được xem lại toàn bộ hồ sơ về cái chết của Alan, Brenda phát hiện một manh mối quan trọng: một người phụ nữ trước đó khai rằng đã nhìn thấy Rosalind và em trai Montel Pettiford ép Alan uống rượu và lạm dụng tình dục cậu bé nhiều tháng trước khi chết. Brenda không thể hiểu vì sao thông tin quan trọng này lại không được các nhân viên điều tra lúc đó để ý đến.
