4 mẹo chi tiêu thông minh dịp Tết
Với vài bí kíp đơn giản giúp cân đối chi tiêu, các chị em vừa có thể tiết kiệm lại vừa có cái Tết ấm no, đầy đủ.
Năm hết Tết đến - đây là dịp mà các bà nội trợ phải lo lắng đủ loại chi phí cho việc chi tiêu trong gia đình. Không chỉ có việc làm mới, trang trí nhà cửa mà các chị, em còn phải chuẩn bị quà Tết về quê, mua sắm các vật dụng cần thiết... Vì thế mỗi dịp Tết đến mối lo thủng túi luôn khiến các bà nội trợ đau đầu.
Dưới đây là mẹo quản lý chi tiêu gúp chị, em tiết kiệm chi phí cho dịp Tết, đồng thời vơi bớt nỗi lo để tìm được nhiều niềm vui trong xuân mới.
Lên kế hoạch chi tiêu
Thông thường, nhiều người thường nghĩ việc lên danh sách những thứ cần mua, cần chi tiêu chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, nếu bạn lập được một kế hoạch chi tiêu hợp lý cho cả gia đình trong ngày Tết chắc chắn sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bối rối khi không biết mình đã mua gì, chưa mua gì mà tiền đã gần cạn.
Việc bạn cần làm là liệt kê ra danh sách những thứ cần mua rồi tìm hiểu giá cả, cân đối giữa chi phí và tài chính mà bạn đang có. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn không bị quá tay bởi những món đồ ngẫu hứng, phát sinh khi bước chân vào các khi trung tâm mua sắm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lên chi tiết những khoản cần dùng trong dịp Tết như: tiền mừng tuổi, tiền đóng góp cho hai bên bố mẹ, tiền quà biếu...
Mua sắm thông minh
Cuối năm luôn là thời điểm mà hàng loạt các nhãn hàng tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá sốc... đây chính là lúc bạn có thể tham khảo và quyết định sắm sửa những món đồ còn thiếu cho gia đình với một mức giá hợp lý. Tuy nhiên khi mua hàng khuyến mại, các chị, em cần tìm hiểu kỹ giá, chất lượng hoặc chủng loại của sản phẩm cần mua hoặc có thể tham khảo ý kiến người xung quanh đã sử dụng, từ đó có thể tìm ra mức giá hợp lý cũng như địa điểm tin cậy để mua sắm.
Vào những ngày giáp Tết, các loại sản phẩm như hoa quả, đồ uống thường có giá cao hơn những ngày trước rất nhiều. Chính vì vậy nếu có điều kiện các bà nội trợ nên tranh thủ sắm đồ Tết sớm để không phải chịu cái giá cắt cổ vào ngày cận Tết. Đồng thời, việc mua sắm ở chợ đầu mới, hay các chợ quê... là những gợi ý tuyệt vời cho bạn khi phải mua sắm những sản phẩm thiết yếu như gà, giò, chả...
Tận dụng những vật dụng cũ
Với suy nghĩ "một năm mới có một lần", hay "Tết nên cái gì cũng phải mới", nhiều chị em đã "vung tay quá trán" trong dịp này. Hãy tận dụng các vật dụng cũ như khay đựng mứt, bánh kẹo vẫn còn dùng tốt, không nên mua một cái mới, chỉ vì mẫu mã của nó nhìn đẹp, sang trọng. Nếu có những chậu cây quất, đào từ năm ngoái vẫn còn đẹp, bạn chỉ cần khéo léo trang trí bằng những phụ kiện, chắc chắn chúng vẫn mang màu sắc xuân tới ngôi nhà của bạn.
Tự chuẩn bị thực phẩm cho Tết
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 22 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.