4 triệu đồng một cặp vé xem pháo hoa

Từ chiều 10/10, người dân từ khắp nơi đổ về sân vận động Mỹ Đình - điểm bắn pháo hoa nghệ thuật duy nhất tại Hà Nội. Các dịch vụ ăn theo tại đây cũng có cơ hội tăng giá chóng mặt.

Vừa đặt chân đến sân Mỹ Đình, anh Tuấn ở Cầu Diễn (Từ Liêm) được một nhóm chị em nhanh nhảu chạy đến chào mời.“Ai muốn vào phía trong phải có giấy mời, nếu muốn mua, giá ‘hữu nghị' khán đài A, mỗi cặp 4 triệu đồng, còn khán đài B, C, D 1 triệu đồng” - Một phụ nữ nói chắc như đinh đóng cột.

Sau một chút ngập ngừng, anh Tuấn quyết định mua cặp giấy mời khán đài B giá 3 triệu đồng vì với anh: "Giá cao nhưng để có vé vào xem sự kiện nghìn năm có một cũng là may mắn".

Một cặp vé khán đài VIP giá 4 triệu đồng

 
Ngoài việc giá giấy mời được giới phe đẩy lên rất cao, giá dịch vụ như: gửi xe, nước giải khát cũng được dịp tăng chóng mặt.
 
Chị Lộc ở Quan Hoa (Cầu Giấy) đến sân vận động Mỹ Đình từ lúc 2 giờ chiều nhưng mãi đến hơn 1 tiếng sau mới tìm được chỗ gửi xe. Các địa điểm gần sân vận động, giá giữ xe lên tới 50 nghìn đồng một chiếc nhưng đã kín chỗ. Các vị trí cách sân vận động gần 1 km có giá 20 nghìn đồng.
 

Nhiều người thuê chiếu với giá 30.000 đồng một chiếc để chờ đến giờ vào xem lễ bế mạc

 
Anh Thành - Chủ một điểm trông xe - cho biết, đầu giờ chiều giá vé gửi xe 50 nghìn đồng nhưng đến tầm 7 giờ tối, giá sẽ lên 70 nghìn đồng, thậm chí 100 nghìn đồng cũng không còn chỗ.
 
Ngoài xe máy, nhiều khách đi ôtô phải chấp nhận gửi ở các bãi trông xe cách xa 2 km với giá 200 nghìn đồng một xe.

Các quán bia, nước mía trên đường Lê Đức Thọ, Mễ Trì… đều chật kín. Nhiều người phải thuê chiếu với giá 30 nghìn đồng một chiếc để trải ngồi chờ đến giờ khai mạc.

Chiều nay thời tiết khá oi bức, các chủ cửa hàng nhân đó cũng “chém đẹp”. Nước tinh khiết Aquafina loại nhỏ bình thường giá chỉ khoảng 3.500 - 5.000 đồng một chai, một số loại đồ uống khác như C2, trà xanh 0 độ, Sting... giá thị trường mỗi chai chỉ khoảng 7.000 - 10.000 đồng, dịp này đã tăng vọt lên 20 - 30 ngàn đồng.

Ngay từ chiều qua, anh Lợi - Chủ một quán bán nước giải khát trên đường Trần Bình (Từ Liêm) - đã điều động nhân viên cắm chốt tại một số điểm đông khách qua lại. Anh cho biết, mỗi một nhân viên phụ trách 3 - 4 thùng hàng, tổng cộng khoảng 500 - 700 chai nước nhiều loại khác nhau nhưng vẫn có lúc không còn hàng để bán. 

Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 34 tuổi, kết hôn 8 năm và có một con trai đang học lớp 1. Chồng tôi 36 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khoảng 10 triệu đồng nhưng gần như không có áp lực tài chính bởi mỗi tháng anh còn được bố mẹ cho hưởng khoảng 50 triệu đồng tiền thuê từ một căn nhà.

EVNHANOI thông tin về việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026

EVNHANOI thông tin về việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên toàn địa bàn Thủ đô, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.