Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 triệu đồng và cách chi tiêu 'đáng nể' của bà mẹ đơn thân

Thứ tư, 09:30 01/06/2016 | Gia đình

Là mẹ đơn thân, có con gái 3 tuổi, lương chỉ 5 triệu đồng một tháng, nhưng mẹ con mình vẫn sống tốt ở một thành phố lớn.

Gần đây, mình có lên mạng, đọc nhiều chia sẻ của chị em về chi tiêu gia đình, có những nhà tổng thu nhập lên đến 20-25 triệu nhưng vẫn thiếu, hụt.

Là mẹ đơn thân, có con gái 3 tuổi, lương chỉ 5 triệu đồng/ tháng, nhưng mẹ con mình vẫn sống tốt ở một thành phố lớn. Không những vậy, hàng tháng vẫn để tiết kiệm được một khoản tiền nhất định để phòng khi có việc đột xuất hay ốm đau.


Không những đủ chi tiêu, mà tôi còn có một khoản nhỏ tiết kiệm hàng tháng.

Không những đủ chi tiêu, mà tôi còn có một khoản nhỏ tiết kiệm hàng tháng.

Có lẽ nghe mình nói như vậy, mọi người sẽ hoài nghi, thậm chí có thể nói, mình có sự hỗ trợ hoặc một nguồn thu nhập nào đó. Nhưng thực tế, hai mẹ con mình không có bất cứ sự hỗ trợ nào, ngoài việc không phải thuê nhà ở. Vì bố mẹ đẻ, sau khi thấy hoàn cảnh của mình, đã cố gắng tích cóp mua cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ 27m2.

Ban đầu, khi mới bước chân vào cuộc sống tự lập, mình cũng bỡ ngỡ, hết thiếu chỗ nọ, hụt chỗ kia. Thậm chí, có vài chục triệu vốn liếng tích cóp thời thanh niên cũng tiêu pha hết. Cho đến khi phải vay mượn, nhờ vả người thân thì mình mới nhận ra được mấu chốt của chi tiêu chính là việc ‘liệu cơm khắp mắm’ và ‘khéo ăn thì no, khéo co thì ấm’.

29 tuổi, bước vào cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, là điều bất đắc dĩ, và hoàn toàn không phải mong muốn của mình. Cho đến tận bây giờ, mình chỉ biết nói ‘đó là số mệnh của mình mà thôi’. Mình luôn tự thấy, bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người, vì có công việc, thu nhập ổn định. Mình làm nhân viên hành chính văn phòng của một công ty tư nhân. Với mức lương cố định 5 triệu đồng một tháng và dĩ nhiên, lễ, Tết cũng có những chế độ thưởng, hỗ trợ khác.

Sau một thời gian dài bỡ ngỡ, thì mình đã lên cho mình một kế hoạch chi tiêu khá chặt chẽ. Theo mình, nó không phải thoải mái, xông xênh nhưng cũng đủ cho hai mẹ con cuộc sống tạm ổn hoặc ít nhất, khiến mình tự làm chủ được cuộc sống và đủ sức để lo cho con. Một điều may mắn nữa, đó chính là ông trời ban cho mình một cô bé khỏe mạnh, cứng cáp nên mình mới có thời gian cho công việc, có thể tự sắp xếp cuộc sống của mình.

Với thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng, mình chia thành 3 khoản chi: Chi tiêu cho con, chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày và khoản dành để tiết kiệm phòng thân.


Bằng cách chia thành các khoản cố định, mình có thể kiểm soát được chi tiêu.

Bằng cách chia thành các khoản cố định, mình có thể kiểm soát được chi tiêu.

1. Chi tiêu cho con

Do điều kiện, nên mình lựa chọn cho con học ở trường mầm non công lập, cả tiền học phí và tiền ăn mỗi tháng 750.000 đồng mình thấy vẫn ổn và ngoài giờ làm, mình gần như dành hết thời gian để bên cạnh, chăm sóc con. Nên trộm vía, gái nhà mình vẫn tăng cân, phát triển tốt, so với các bạn cùng trang lứa.

Cụ thể: tiền bán trú 180.000 đồng/tháng học phí 90.000 đồng/tháng 22.000/ngày ăn x 22 ngày= 484.000 đồng. Tổng tiền ăn, học của con là 754.000 đồng/tháng.

Tiền sữa: Con nhà mình dùng mỗi tháng 1 hộp 900 gram giá 230.000 đồng. Ngoài ra, mỗi ngày, con mình còn uống thêm 1 hộp sữa tươi bé hoặc 1 hộp sữa chua, khoảng 5.000 đồng x 30 ngày = 150.000 đồng.

Tiền hoa quả: Mùa nào thức ấy, mình mua cho rẻ. khoảng 100.000 đồng/tháng.

Tiền mua đồ chơi, đi khu vui chơi của con: Tháng nọ bù tháng kia, dao động khoảng 200.000 đồng/ tháng.

2. Khoản chi tiêu sinh hoạt

Vì mình đi làm suốt ngày, nên mẹ con chỉ ăn một bữa tối ở nhà. Hơn nữa, với bé con nhà mình, thì không đòi hỏi thức ăn phải cầu kỳ. Hai mẹ con chỉ cần 1 món mặn và 1 món canh là đủ. Món mặn của mẹ con mình thường là trứng, thịt, tôm, còn canh thường là canh cua, ngao. Nên mỗi ngày khoảng 40.000 đồng x 30 ngày = 1.200.000 đồng. Còn bữa sáng, bữa trưa mình tự nấu cơm mang đến cơ quan, tận dụng đồ ăn ở nhà.

Tiền điện, nước, ga: 200.000 đồng/tháng (tính theo tháng nhiều nhất). Vì thường mẹ con mình chỉ dùng hết 120.000 tiền điện, 30.000 đồng tiền nước.

Tiền dầu ăn, nước mắm: 50.000 đồng (1 lít dầu ăn 1 chai nước mắm 300ml).

Xà phòng kem đánh răng sữa tắm: 50.000 đồng.

Tiền điện thoại, xăng xe: 300.000 đồng.

Tiền cưới xin, hội, đám: 500.000 đồng (tháng nọ bù tháng kia).

Tiền mua sắm của hai mẹ con: 500.000 đồng/ tháng.

3. Khoản tiết kiệm

Mình mỗi tháng để 500.000 đồng phòng lúc ốm đau, có việc gấp.

Ngoài khoản thu nhập cố định hàng tháng, công ty mình còn các khoản thưởng Tết, thưởng quý và khen thưởng cá nhân xuất sắc… số tiền thưởng ấy, cộng với khoản chi tiêu hàng tháng thừa lại, mình tích lũy để mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, hoặc cho vào tài khoản tiết kiệm cho con học hành sau này.

Dù mức thu nhập hàng của mình không cao so với mặt bằng nhưng thiết nghĩ, với cách phân bổ chi tiêu như trên, mẹ con mình vẫn có cuộc sống đàng hoàng, không bị động, bấn loạn vì thiếu tiền. Và hơn hết, có thể tự lo được cuộc sống cho mình, không phải nhờ vả hay vay mượn mọi người.

Theo Emdep

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo nhát gan, dễ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc sống

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn hoàng đạo, bên cạnh những chòm sao mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, thì cũng có những cung hoàng đạo sống thiên về sự an toàn, thận trọng đến mức để nỗi sợ hãi chi phối, khiến họ bỏ lỡ không ít cơ hội tốt đẹp.

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’

Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn ‘đừng rửa bát nhiều’

Gia đình - 3 giờ trước

Khoảnh khắc đó, cô dâu, chú rể và người thân có mặt tại lễ vu quy đều rơi nước mắt.

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Gia đình - 22 giờ trước

Cụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay

Sau vụ trekking ở Cúc Phương bị mất tích và lời nhắc: 5 mẹo sinh tồn cha mẹ phải dạy con ngay

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ vụ trekking Cúc Phương gây xôn xao, 5 kỹ năng sinh tồn sau đây là “bùa hộ mệnh” giúp con bạn biết để an toàn khi lạc trong rừng.

Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất

Cung hoàng đạo nam được dự đoán là những ông chồng tuyệt vời nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách lý tưởng để trở thành "người chồng tuyệt vời" mà bất kỳ cô gái nào cũng khao khát.

Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng

Bí quyết sống an nhiên tuổi già: Cụ ông 65 tuổi có lương hưu 10 triệu đồng tiết lộ 3 điều quan trọng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cuộc đời là một hành trình dài, và tuổi già chính là "bài kiểm tra" cuối cùng để biết ai đã thật sự sống một đời ý nghĩa.

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

3 thiên thần nhỏ của một gia đình Đà Nẵng đều ra đời đúng ngày 5/9 trong 3 năm liên tiếp theo cách sinh thường; sự trùng hợp khiến cha mẹ các bé trở nên nổi tiếng.

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Gia đình - 1 ngày trước

Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện

12 năm chăm sóc cụ ông hàng xóm: Không có tên trong di chúc nhưng lòng tôi mãn nguyện

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi nhận ra dù không có tên trong di chúc song tôi đã nhận ra được bài học quý, đó là có một thứ giá trị hơn tiền bạc.

Top