83 tuổi vẫn… trồng cây chuối

| Bốn phương

Giadinh.net - Cụ Bette Calman, 83 tuổi là một giáo viên dạy Yoga ở thành phố Williamstown, đông nam Australia. Tuy đã ở tuổi "cổ lai hy" nhưng cụ vẫn cho thấy được sự dẻo dai và mạnh mẽ của mình nhờ vào việc tập luyện Yoga thường xuyên.

Cụ là người đầu tiên ở Australia đến với Yoga từ những năm 1950. Sau đó, cụ điều hành những trung tâm Yoga trong vòng 33 năm và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình vào nhưng năm 70 để giới thiệu về lợi ích Yoga với cuộc sống. 8 năm trước, cụ Bette quyết định chuyển tới Melbourne nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi thấy cô con gái Susie, cũng là một giáo viên Yoga quá vất vả để tìm được giáo viên Yoga ưng ý, cụ đã đồng ý quay trở lại hướng dẫn Yoga. Bất chấp tuổi tác, cụ Bette vẫn hằng ngày tập luyện chăm chỉ và mỗi tuần cụ hướng dẫn tới 11 lớp Yoga.
 

Với hơn 40 năm kinh nghiệm hướng dẫn Yoga, cụ Bette chính là “bằng chứng sống” cho thấy tác dụng của Yoga với cuộc sống. Nhờ có Yoga, cụ vẫn có được sức khỏe dẻo dai và nhanh nhạy. Trong khi nhiều người ở tuổi của cụ thường than phiền về những cơn đau và nhức mỏi thì cụ Bette lại chủ yếu tập trung vào việc tập luyện thêm các động tác thăng bằng khó hơn. Cụ Bette có thể thực hiện những động tác khó như chống đẩy, trồng cây chuối và giữ thăng bằng…Cụ còn có thể uốn dẻo điêu luyện khiến cho con cháu cảm thấy tự hào vì cụ.

Trong một buổi biểu diễn trước công chúng tại Melbourne, cụ Bette vẫn nhanh nhẹn và rất thời trang với mái tóc được cắt tỉa cẩn thận, đôi hoa tai ngọc trai và một bộ trang phục màu hồng ấn tượng. Cụ đã thực hiện các động tác khó như trồng cây chuối, uốn dẻo, chống đẩy, nâng người…Cụ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nếu kiên trì theo học Yoga thì mọi người đều có thể dẻo dai như cụ. Hiện tại, cụ cảm thấy mình vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt như 50 năm trước đây.
 

Được hỏi khi nào thì cụ có ý định từ bỏ Yoga, cụ Bette nói rằng cụ chưa nghĩ tới chuyện này bởi không bao giờ là quá già khi học Yoga. Đối với cụ, cơ thể con người là một “thiết bị” đặc biệt, có có tính co giãn. Chính vì vậy, tuổi tác không phải là vấn đề. “Không ngừng tập luyện và đừng bao giờ để tuổi tác ảnh hưởng tới suy nghĩ của bạn" Đó chính là tinh thần mà cụ Bette muốn mọi người ghi nhớ.

Nguyệt Linh (Theo Dailymail/Chinadaily)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.