Án mạng kinh hoàng ô tô nằm dưới đáy hồ và thi thể đôi nam nữ
Trong lúc xả nước một hồ chứa lớn, những người dân đã bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô nằm chỏng trơ giữa đáy hồ. Đặc biệt, trong xe có xác một cặp đôi đã thối rữa trầm trọng…

Nạn nhân họ Long chết cùng người đồng hương trong chiếc ô tô dưới đáy đập nước Mông Dương
Gia đình báo án mất tích 1 năm trước
Trưa 12/10, người dân huyện Bình Dương, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc phát hiện dưới đập chứa nước Mông Dương có một chiếc ô tô BYD Auto của Trung Quốc. Hồ Mông Dương ở một nơi khá hoang vu, xung quanh này chỉ có một con đường rộng khoảng 3m dẫn vào nơi người dân sinh sống. Do chính quyền thôn Mông Dương chuẩn bị cải tạo con đập nên đã cho tháo nước ở đây từ 5, 6 ngày trước.
Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát lập tức tới hiện trường, hơn 16h ngày 12/10, xác chiếc ô tô đã được cẩu lên. Cảnh sát phát hiện trong xe có thi thể đôi nam nữ, trong tình trạng vẫn dựa vào ghế ngồi nhờ dây an toàn. Qua điều tra ban đầu, họ nhận định, người đàn ông ngồi ở ghế lái xe họ Ngụy, 43 tuổi; người phụ nữ ở ghế bên họ Long, 35 tuổi. Hai người này đều đến từ Quý Châu, lúc còn sống làm việc tại thị trấn Long Cảng, huyện Thương Nam (Chiết Giang).
“Mực nước ở đập Mông Dương bình thường khá cao, lòng đập cũng sâu” – Trần A Bác, chủ thầu con đập cho biết khi đập đầy nước, mặt nước gần như mấp mé với đường bờ. Nếu không có quyết định tu sửa đập của chính quyền địa phương thì sự thật về chiếc ô tô và 2 xác người có lẽ không bao giờ biết tới.
Liên quan tới nữ nạn nhân họ Long, nhân viên điều tra phát hiện ngày 6/5/2014, một người họ Trương tự xưng là chồng của cô này đã tới đồn cảnh sát thị trấn Long Cảng để báo vợ mất tích. Theo anh Trương, họ đã kết hôn hơn chục năm nay và có 2 con gái.
Năm 2013, đôi vợ chồng này đến Thương Nam làm thuê. Một năm sau, Trương quay về quê, còn người vợ tiếp tục làm tại một xưởng in ở Long Cảng. “Từ khi đó, hơn một năm chúng tôi không hề gặp mặt trực tiếp, chỉ khoảng 2, 3 ngày gọi điện một lần” – Trương cho biết lần cuối cùng liên lạc được với vợ là vào đầu tháng 5 năm ngoái. Ngày 1/5/2014, cô Long nói với chồng tới Hàng Châu chơi với em gái. “Hôm đó, vợ tôi còn nói rằng nhờ người đồng hương họ Ngụy lái ô tô đến ga tàu Ôn Châu để đón cô ấy về thị trấn Long Cảng” – anh Trương kể.
Nghi vấn chưa lời giải đáp
Chồng nạn nhân Long cho biết, người đồng hương họ Ngụy làm thuê tại Ôn Châu hơn chục năm nay. Anh này đã ly hôn, ham mê cờ bạc, thậm chí tính tình cộc cằn. Theo những người trọ cùng khu với cô Long, lần cuối họ nhìn thấy cô là ngày 4/5/2014. Khoảng 21h hôm đó, họ gọi cô ra chơi mạt chược nhưng cô không tham gia. Một lát sau, có người hàng xóm muốn ghé phòng chơi nhưng phát hiện cô Long không ở trong phòng. Ngày 5/5, mọi người không thấy cô Long đi làm, vào phòng cô này thì đèn vẫn bật, đồ đạc còn nguyên, xe điện đang sạc, rau thịt vẫn nằm trên thớt. Nghi có chuyện chẳng lành, họ liên lạc với chồng cô Long.
Theo cảnh sát thị trấn Long Cảng, lần cuối cùng cô Long xuất hiện là khi rời khỏi khu trọ trên xe của Ngụy. Nghi vấn đặt ra, nếu đây là một vụ tai nạn, đường tối không nhìn thấy đập nước và rơi xuống, thì tại sao 2 người trong xe không tự cứu mình, ít nhất bằng cách tháo dây an toàn quanh người khi xe lao xuống nước.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để có kết luận chính xác về danh tính 2 nạn nhân, cũng như mở rộng điều tra về nguyên nhân sự việc.
Theo An ninh Thủ đô