Anh tưởng niệm vụ đánh bom tự sát tàu điện ngầm và xe buýt 7/7
Giadinh.net - Hôm qua, hàng trăm người đã tập trung về nhà ga King’s Cross để tưởng niệm 52 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát 7/7/2005 làm chấn động nước Anh.
Thị trưởng London Boris Johnson cùng các quan chức cấp cao đã đặt hoa tại nơi xảy ra vụ nổ lúc 8h50 (giờ địa phương), thời điểm 3 quả bom đầu tiên phát nổ đồng loạt trước khi một quả bom khác phát nổ trên một chiếc xe buýt tại quảng trường Tavistock.
Những kẻ đánh bom tự sát đều rất trẻ, lần lượt 18, 19, 22, và 30 tuổi đến từ
Thu Minh (Theo BBC)