"Anh và vợ đã hết yêu", bài cũ rích của đàn ông ngoại tình
Có ông nào ngoại tình lại còn nói với bồ rằng 'em ơi, anh yêu vợ anh lắm lắm, nhưng mà, anh vẫn cần có em để an ủi anh' hay không.
Những câu nói như ‘tôi và vợ đã hết yêu’ của đà ông có vợ với người ngoài, hay ‘anh sống bên vợ chỉ như cái bóng, bọn anh đã không còn tình cảm với nhau rồi’ đã ăn vào máu đàn ông ngoại tình. Vì chỉ khi nói như vậy, chỉ khi có một lý do chính đáng, họ mới có thể làm cái việc ngoại tình một cách được cho là ‘danh chính ngôn thuận’ với bồ. Và có thể đó là cách thuyết phục cô bồ của mình tin họ, yêu họ.
Trong một cuộc tình có người thứ ba xen vào, thật ra, người đứng ở ngoài khó lòng phán xét ai đúng ai sai. Người thứ ba chưa chắc đã sai. Vì cũng rất có thể, họ cũng là nạn nhân của một vụ lăng nhăng ngoài luồng. Người vợ cũng vậy, họ cũng chẳng sai khi tố cáo chồng, đưa lời lăng mạ, xúc phạm chồng, họ có quyền làm vậy. Đàn bà luôn là nạn nhân thì đúng hơn. Có trách, sao không trách các gã chồng vô liêm sỉ, tham lam, có vợ còn muốn có bồ? Sao cứ trách đà bà dụ dỗ đàn ông? Họ có tài giỏi cũng không thể nào dụ dỗ một người chân tình nếu như anh này không có lòng lăng nhăng.
Một ngày đẹp trời, anh chồng lăng nhăng nói với cô bồ thế này: "Em à, anh xin lỗi em, anh là đàn ông có vợ. Nhưng hiện tại, bọn anh đã ly thân, bọn anh không còn tình cảm với nhau nữa. Sống bên vợ bây giờ với anh chỉ là trách nhiệm, không còn tình yêu. Gặp được em, anh thấy mình được sống lại như ngày xưa, thời trai trẻ. Chỉ bên em, anh mới cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc". Điều anh chồng bạc tình nói đã chứng minh, cô nàng bồ của anh không hề hay biết về sự hiện diện của người vợ. Và vì đã yêu rồi nên không thể nào từ bỏ được tình yêu này. Càng quên thì lại càng đau nên không còn cách nào khác là tiếp tục yêu, tiếp tục ngoại tình vì họ chưa ly hôn. Cô nàng cũng đợi tới ngày người tình của mình làm thủ tục, chính thức ra tòa.

Có thể, người đàn ông kia đã hết lòng nài nỉ, hết lòng động viên rằng 'nếu không phải là em thì anh cũng yêu một người con gái khác chứ không quay lại với vợ anh. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, khi biết người đàn ông của mình có vợ, người phụ nữ kia có thể từ bỏ. Nhưng họ luôn lấy lí do vì yêu không thể từ bỏ, vì yêu nên không thể hi sinh người mình yêu. Nếu từ bỏ, cô ấy sẽ sống vô cùng đau khổ, mệt mỏi vì phải xa người mình yêu thương. Vì tình yêu nên cô ấy đấu tranh hết mình, sống bên cạnh người đàn ông có vợ, chờ một ngày anh ấy bỏ vợ và bất chấp, người vợ của anh ấy có đau khổ, có mệt mỏi, có khóc lóc hay nói những lời xúc phạm như thế nào. Vì yêu nên cũng sẵn sàng chà đạp lên tình yêu của người khác. Con tim mềm yếu nhưng lý trí cứng rắn, tại sao không thể dừng lại để đi một con đường khác, sở hữu những thứ là của riêng mình? Tìm lý do biện minh cho hành động sai trái không phải là điều chúng ta nên làm. Điều nên làm chính là, nhận ra sai lầm và sửa sai để bước tiếp. Lúc ấy, chẳng có dư luận, xã hội nào có thể chỉ trích hay lên án bạn. Nhưng, mấy người làm được vậy...
Vì sao?
Có thể, người đàn ông kia đã hết lòng nài nỉ, hết lòng động viên rằng 'nếu không phải là em thì anh cũng yêu một người con gái khác chứ không quay lại với vợ anh. Thế nên, hãy cố gắng chịu đựng ở bên anh, chờ ngày anh li dị, ra tòa'. Đó là dự tính của những người ngoài cuộc để nói thêm rằng, tất cả những cuộc tình vụng trộm của đàn ông và đàn bà, đàn bà có thể có lỗi nhưng lỗi lầm lớn nhất vẫn là những người đàn ông. Vì họ là những người đã có vợ, thậm chí là đã có con. Khi họ chưa ly dị, tức là họ vẫn là chồng của một ai đó. Và khi họ ngoại tình, tức là, họ đang vi phạm đạo đức con người.
Chỉ trách những gã đàn ông đã cạn tình hoặc mang vợ ra để làm chiêu cho trò ngoại tình của mình. Không nói xấu vợ thì sao ngoại tình. Không chê bai người vợ của mình thì sao có thể làm đẹp lòng bồ? Có ông nào ngoại tình lại còn nói với bồ rằng 'em ơi, anh yêu vợ anh lắm lắm, nhưng mà, anh vẫn cần có em để an ủi anh' hay không. Dù có thật lòng hay không thì với đàn ông, nói xấu vợ để ngoại tình là bài duy nhất có hiệu quả với họ.
Nên, là phụ nữ, nếu đã không chủ đích ngoại tình thì đừng tin vào những lời đường mật của đàn ông có vợ. Ngoại trừ, họ cố tình muốn làm bồ của đại gia và cũng chẳng quan tâm xem, anh ta và vợ đang như thế nào. Nếu là như vậy thì 'vô phương cứu chữa', không có gì phải bàn tiếp theo đây...
Theo Khám phá

Sau hôm bị bắt nạt ở trường và được tôi "giải cứu", con riêng của chồng bỗng thay đổi 180 độ
Gia đình - 2 giờ trướcTôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản
Gia đình - 8 giờ trướcBố mẹ tôi khá giả nên con cái không cần nuôi, nhưng em út vẫn lấy cớ đó để đòi thừa hưởng toàn bộ bất động sản mà bố mẹ để lại.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản
Gia đình - 13 giờ trướcGia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNhững tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcCuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

Chủ căn nhà được đền bù 21 tỷ đồng nhưng không chia cho con gái, ngày kết hôn, họ đưa cô 1 chiếc hộp lớn: Khi mở ra không khỏi sững sờ
Gia đình - 2 ngày trướcCô con gái đã bật khóc nức nở khi mở món quà này ra.

Cha già tự hào có 3 con trai tiến sĩ gửi tiền hàng tháng, đến lúc nằm viện ông mới nhận ra bài học đắt giá
Nuôi dạy conGĐXH - Tưởng rằng được con cái chu cấp hàng tháng là hạnh phúc của tuổi già, người cha 74 tuổi ngỡ ngàng nhận ra bài học xương máu lúc ốm đau.