Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba bà mẹ, một người cha và sinh linh 12 tuần tuổi

Thứ hai, 14:26 19/04/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Claire Horner, Cheryl Richards và Cathy Sidaway không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt cũng chẳng phải bạn bè, nhưng sự kỳ diệu của khoa học đã giúp họ cùng là "mẹ ruột" của một sinh linh 12 tuần tuổi. Tất nhiên, thiên thần này vẫn chỉ là con ruột của một người đàn ông.

 
Quả trứng, “giọt máu” và “cái ổ”

Sau 3 lần phải chiến đấu giành giật sự sống từ căn bệnh ung thư vú, Claire Horner, 45 tuổi, sống tại Richmond, Surrey (miền đông nam nước Anh) có ao ước lớn nhất là sinh cho Jack - cậu con trai 4 tuổi của mình một đứa em. Thế nhưng, bác sĩ đã cảnh báo chị và người chồng, Dennis Horner, rằng chị không thể mang thai lại một lần nữa, dễ khiến căn bệnh ung thư tái phát nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.

Không thể sinh con theo cách thông thường, vợ chồng Horner quyết định “làm” theo một hướng mới mẻ và táo bạo khác, tất nhiên là dưới sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ.  Quý cô Sidaway là người đầu tiên mở ra hi vọng đó khi công khai tình nguyện hiến tặng trứng. Việc thụ tinh là công việc dành cho vợ chồng Horner. Bước cuối cùng, cô Cheryl Richards có nhiệm vụ “làm tổ” để ấp ủ quả trứng kia trong dạ con của mình.

Quy trình “cộng tác” này diễn ra thành công ngoài mong đợi và hiện Richards đang mang trong mình một sinh linh đã 12 tuần tuổi - được cho là “sản phẩm” đầu tiên của phương thức hỗ trợ sinh sản tại Anh quốc.

Chuyên gia về sản phụ khoa Mark Sedler, người trực tiếp phụ trách “ê kíp” trên cho biết, đây là lần đầu tiên họ thực hiện một trường hợp như thế này. Tức là, các bên đều công khai danh tính cho nhau, dù không có mối quan hệ ruột thịt nào cả. Hơn nữa, việc thụ thai lại thành công ngoài sức tưởng tượng.
 
Claire Horner (giữa), Cheryl Richards (trái) và Cathy Sidaway.

Khối u quái ác và khát vọng của người mẹ

Claire Horner là một nhân viên bán thời gian tại tòa án địa phương, phát hiện ra căn bệnh ung thư vú quái ác của mình khi đang đi nghỉ với chồng. Một năm sau khi phẫu thuật cắt khối u, căn bệnh vẫn không buông tha Horner. Khi đó, kế hoạch đi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để bắt đầu một cuộc sống gia đình trọn vẹn của hai vợ chồng đành phải hoãn lại.

Thế nhưng, khát vọng được làm mẹ, được có một gia đình ấm cúng với tiếng cười rộn rã của con trẻ  đã khiến Horner quyết tâm vượt qua bệnh tật, quyết không từ bỏ hi vọng của mình và chồng. Chị quyết định tập trung vào đợt điều trị ung thư lần hai. Chị phải lên bàn mổ, sau đó là điều trị hóa học, xạ trị để giảm mức độ nguy hiểm của bệnh.

Sau đó, cặp đôi này lại đi làm IVF một lần nữa, sử dụng trứng hiến tặng do trứng của Horner không đảm bảo. Niềm vui được mang thai bé Jack, hiện 4 tuổi, chưa được bao lâu thì ung thư tái phát trở lại. Kể lại cảm giác của mình khi đang mang thai mà ung thư tái phát, Horner không giấu nổi nước mắt: “Thật khủng khiếp, tôi đã trải qua 8 tuần liền mà không biết căn bệnh có phát triển tồi tệ hơn không, khi đang mang trong mình một báu vật”.
 
Dennis Horner và cậu con trai 4 tuổi, Jack.

Tháng 3/2006, Jack chào đời. Chỉ một tuần sau, Horner lại phải phẫu thuật lần ba để cắt bỏ khối u. Dù tính mạng không bị đe dọa nhưng Horner cũng phải trải qua một đợt điều trị vô cùng khắc nghiệt. Dĩ nhiên, hi vọng được sinh thêm lần nữa gần như chấm dứt.

Khi Jack mới được 9 tháng tuổi, người mẹ biết rằng bệnh tình sẽ càng tệ hơn về sau nên đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về khả năng được có con lần nữa. Câu trả lời cho cặp vợ chồng này là, nếu không muốn bé Jack mồ côi mẹ, hãy tìm một “cái ổ” thay thế.

Họ đã liên hệ với Cheryl Richards, 27 tuổi, người sẽ có nhiệm vụ mang bầu rồi sinh đẻ sau này. Như một sự sắp đặt của tạo hóa, Horner gặp tiếp Cathy Sidaway - một giám đốc thành đạt ở London, họ trở thành bạn bè thân thiết. Vậy là “bộ ba” hội ngộ, họ tìm đến phòng khám Care Fertility Clinic của bác sĩ Mark Sedler và kế hoạch... cùng sinh đẻ đã được khởi động.

Việt Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 10 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 14 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 17 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Top