Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: 'Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ'

Thứ bảy, 15:51 08/02/2020 | Bốn phương

Để làm tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch virus corona, nhiều y bác sĩ cạo trọc đầu, phải mang bỉm, đeo khẩu trang, đồ bảo hộ suốt hàng giờ liền trong khu cách ly.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 1.

Li Tao (45 tuổi) là bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Vũ Xương (Vũ Hán). Khi có cuộc gọi tới đường dây cấp cứu 120, Li nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, lên xe để lập tức đến hiện trường. “Có hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp mỗi ngày. Tôi quá bận để cởi đồ bảo hộ, trừ khi ăn uống, đi vệ sinh và khử trùng. Ngủ cũng là một điều xa xỉ”, cô nói.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 2.

Trong mỗi ca trực đêm, bác sĩ Li Tao có khi phải ra ngoài 17 lần để đón bệnh nhân. Trên xe cứu thương, Li hỗ trợ bệnh nhân khạc đờm, thở oxy, an ủi và khích lệ họ cũng như người thân trước khi tới bệnh viện. “Khi đối mặt với nguy cơ nhiễm virus cao, tôi luôn ghi nhớ rằng mình là một bác sĩ. Triết lý nghề nghiệp khiến tôi bỏ qua nỗi sợ hãi. Đó là sứ mệnh của tôi”, nữ bác sĩ nói.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 3.

Y tá Chen Ying - công tác tại bệnh viện Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang - dự định kết hôn với bạn trai vào ngày 14/2. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch bệnh khiến kế hoạch phải hủy bỏ. Vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, Chen cùng 5 đồng nghiệp nhận được thông báo khẩn cấp từ bệnh viện và lập tức chia tay gia đình lên đường làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, cô mặc quần áo bảo hộ cồng kềnh, kín mít để vào phòng cách ly khiến mồ hôi vã ra như tắm. Vì đeo mặt nạ và kính bảo hộ trong thời gian dài, khuôn mặt của Chen bị trầy xước với những vết sẹo đỏ thẫm in hằn trên khuôn mặt.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 4.

“Tôi đã cạo trọc đầu, thật sự không phải sự hy sinh lớn lao gì”, Zhao Chenhua - y tá tại Khoa Truyền nhiễm của một bệnh viện ở Hàng Châu - chia sẻ sau khi biết hình ảnh của mình lan truyền trên mạng. Khi dịch bùng phát, Zhao là y tá đầu tiên của bệnh viện vào khu vực cách ly làm việc và đã “chiến đấu” suốt 144 giờ. Zhao cho hay ban đầu, mái tóc dài khiến việc mặc đồ bảo hộ gặp khó khăn nên cô đã bàn với mẹ để cắt đi. Điều này giúp cô tránh lây nhiễm chéo và tiết kiệm thời gian mặc quần áo bảo hộ.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 5.

Vào ngày 30 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Nhân dân Shandong Zouping đã thành lập khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona và chọn ra 3 bác sĩ, 5 y tá tình nguyện nhận nhiệm vụ đầu tiên. Từ khi vào khu vực cách ly, các y bác sĩ phải làm việc và sống trong đó 24/7. Người lớn tuổi nhất trong số 8 người là bác sĩ Chen Qiangfu (46 tuổi) và trẻ nhất là y tá Liu Huiting (23 tuổi). Con cái của họ hầu hết chỉ từ 2 tháng tuổi đến 5 tuổi. “Mẹ/em ổn, đừng lo lắng" là những lời nhắn vội vàng họ gửi cho gia đình. Tại khu vực cách ly, y tá trưởng Peng Meili (bên phải trong ảnh) và đồng nghiệp Gong Xiaojun để lộ những vết hằn sâu trên khuôn mặt sau khi cởi bỏ đồ bảo hộ.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 6.

“Sau khi kết thúc ngày làm việc, mặt tôi rất đau, chân cũng mỏi nhừ. Thực tế, tôi cũng là một người bình thường, biết cảm thấy nhớ nhà và sợ hãi. Thế nhưng tôi vẫn là một nhân viên y tế và phải hoàn thành nhiệm vụ khi khoác lên chiếc áo blouse trắng”, Shao Yinxue - y tá trưởng làm việc trong khu cách ly của bệnh viện ở Thành Đô - tâm sự với vài người bạn trong nhóm chat kèm bức ảnh cho thấy gương mặt hằn vết khẩu trang do đeo nhiều giờ liên tục.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 7.

Dưới sự bảo vệ của quần áo bảo hộ, khẩu trang và kính bảo hộ, nhân viên y tế trong khu vực cách ly của Bệnh viện Chiết Giang làm việc liên tục trong hơn 8 giờ mà không ăn uống. Sự mệt mỏi, quá sức hiện rõ trên khuôn mặt của các nhân viên y tế ở đây.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 8.

Khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ nặng nề, việc tháo bỏ chúng để lau mồ hôi hay đi vệ sinh là điều không dễ dàng đối với các nhân viên y tế. Bởi vậy, họ chọn giải pháp mặc bỉm để vừa không mất thời gian đi vệ sinh, vừa giúp đồ bảo hộ không bị rách trong khi chưa được cấp đồ mới do thiếu nguồn cung.

Bác sĩ chống dịch corona ở Vũ Hán: Đóng bỉm vì đi vệ sinh là xa xỉ - Ảnh 9.

Mái tóc bết dính vì mồ hôi, mặt hằn sẹo do đeo khẩu trang và kính bảo hộ, quầng thâm, nếp nhăn quanh mắt… khiến hình ảnh các nữ y bác sĩ không "lung linh", rạng rỡ như các bức ảnh ngày thường. Tuy nhiên, với nhiều dân mạng, họ thậm chí còn xinh đẹp hơn nhờ lòng dũng cảm và sự hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 1 ngày trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Top