Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bác sĩ tử thần" về với thần chết

Thứ hai, 13:28 06/06/2011 | Bốn phương

Các bác sĩ bình thường luôn làm hết sức mình để cứu bệnh nhân khỏi bàn tay thần chết. Nhưng Jack Kevorkian lại làm điều ngược lại.

Trong suốt cuộc đời mình, nhân vật này được cho là đã trợ giúp 130 người tự sát. Hôm 3/6 vừa qua, Kevorkian đã chết tại một bệnh viện ở vùng Royal Oak, Michigan, Mỹ ở tuổi 83.
 

Bác sĩ tử thần Jack Kevorkian bên cạnh một thiết bị hỗ trợ tự sát do ông ta chế ra.

 
Lúc còn sống, Kevorkian được dư luận đặt cho biệt danh rợn người “bác sĩ tử thần” vì “giúp” rất nhiều người tự sát.
Chuyên gia tư vấn về cái chết Jack Kevorkian sinh ra tại vùng Pontiac, Michigan, trong gia đình một cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư tới Mỹ. Kevorkian tốt nghiệp Trường Trung học Pontiac với bằng ưu vào năm 1945, khi mới 17 tuổi. Năm 1954, ông ta tốt nghiệp Trường Y thuộc Đại học Michigan.
 
Trong những năm 1980, Kevorkian bắt đầu viết một loạt các bài báo đăng trên tạp chí Medicine & Law (Y học và Luật pháp) của Đức. Thông qua những bài báo, ông bày tỏ quan điểm của mình về khía cạnh đạo đức trong việc giúp cho người khác chết không đau đớn.

Từ năm 1987, Kevorkian bắt đầu quảng cáo trên báo chí vùng Detroit rằng ông là một chuyên gia tư vấn về cái chết. Tiếp đó ông ta trở nên nổi tiếng sau vụ trợ giúp tự sát đầu tiên diễn ra hồi năm 1990.

Bệnh nhân Janet Adkins, một phụ nữ cao tuổi, khốn khổ vì bệnh Alzheimer hành hạ, đã đề nghị Kevorkian giúp đỡ để bà có thể chết nhẹ nhàng. Kevorkian đã nghiên cứu và chế ra một thiết bị trợ giúp để Adkins tự bơm thuốc độc vào cơ thể, dẫn tới cái chết không tránh khỏi. Nhà chức trách lập tức nhảy vào cuộc và Kevorkian bị khởi tố với tội danh giết người. Tuy nhiên các cáo buộc bị hủy bỏ vào ngày 13/12 năm đó, vì không có quy định nào trong luật Michigan cấm việc tự sát hoặc tự sát dưới sự hỗ trợ của người khác.

Thoát khỏi rắc rối với pháp luật, Kevorkian lại bị chính quyền bang Michigan tước giấy phép hành nghề y. Họ nói thẳng rằng vì vụ trợ giúp tự sát, từ nay ông sẽ không bao giờ được hành nghề y chữa bệnh cho người khác nữa.

Cổ súy cho quyền được chết như… quyền được sống

Vậy là Kevorkian càng có động lực để giúp người khác tự sát. Từ năm 1990 tới năm 1998, ông ta được cho là đã hỗ trợ tự sát, gián tiếp gây ra cái chết cho 130 người. Trong mỗi vụ như thế, thường tất cả các bệnh nhân đều tự thực hiện hành động cuối là bơm thuốc độc vào người. Kevorkian chỉ thực hiện hành động hỗ trợ bằng cách chỉ cho bệnh nhân sử dụng các thiết bị trợ giúp tự sát do ông ta tạo ra. Mỗi cá nhân sẽ phải dùng tay nhấn vào một nút bấm khởi động hệ thống hỗ trợ tự sát, theo đó nút này sẽ bơm thuốc độc hoặc hóa chất có khả năng kết liễu mạng sống của họ.

Ít nhất 2 cái chết đã được Kevorkian hỗ trợ theo phương thức truyền chất độc vào tĩnh mạch. Theo đó các cá nhân này phải tự tay nhấn vào một nút bấm khởi động hệ thống bơm thuốc độc vào cơ thể họ. Kevorkian đặt cho thiết bị này cái tên rất kêu là “Thanatron” (cỗ máy chết chóc). Một số bệnh nhân khác được ông ta cho sử dụng chiếc mặt nạ bên trong chứa đầy khí CO2 mang tên “Mercitron” (cỗ máy nhân đạo).

Phẫn nộ với hoạt động của Kevorkian, tổ chức Detroit Free Press đã tổ chức điều tra và phát hiện rằng khoảng 60% bệnh nhân tự sát với sự trợ giúp của Kevorkian không ở trong tình trạng ốm thập tử nhất sinh. Bản báo cáo do tổ chức này công bố cũng cho thấy sự tư vấn của Kevorkian với các bệnh nhân diễn ra quá ngắn và có ít nhất 19 bệnh nhân đã qua đời chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi gặp "bác sĩ tử thần". Họ cũng thường không được kiểm tra tâm lý đầy đủ trước khi tiến hành tự sát, ngay cả khi Kevorkian đã được cảnh báo rằng bệnh nhân không muốn sống vì nhiều lý do khác nhau, chứ không chỉ vì lý do sức khỏe.

Báo cáo cũng nói rằng Kevorkian không khuyến cáo ít nhất 17 bệnh nhân của ông ta nên tới gặp các chuyên gia trị thương, sau khi họ than phiền bị đau nhức kinh niên, mà lại để kệ cho họ tự sát. Ông ta cũng không kiểm tra hồ sơ y tế của bệnh nhân, với ít nhất 3 kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy người tự sát không hề có dấu hiệu mắc bệnh.
 
Phía bênh vực Kevorkian đã có tuyên bố phản bác các cáo buộc này. “Tôi chưa từng gặp viên bác sĩ nào sống một cách chặt chẽ theo nguyên tắc và quy định như Kevorkian” - luật sư riêng của ông ta, - Geoffrey Fieger nói. Còn cá nhân “bác sĩ tử thần” thì không ngần ngại khẳng định quyền được chết cũng quan trọng không kém với quyền sống.
Năm 2010, trong cuộc phỏng vấn với nhà phẫu thuật thần kinh nổi tiếng Sanjay Gupta, Kevorkian đã phản đối các quy định về hỗ trợ tự sát ở Oregon, Washington và Montana. Đây là 3 bang duy nhất trên đất Mỹ cho phép hoạt động hỗ trợ tự sát tồn tại hợp pháp, nhưng chỉ bệnh nhân ốm nặng thập tử nhất sinh mới được sử dụng giải pháp này.

"Tại sao người ta lại phải ra điều kiện ốm thập tử nhất sinh? Không phải tất cả chúng ta đều đang ở trong tình trạng đó hay sao?” - ông nói. Trong quan điểm của Kevorkian, một bệnh nhân không cần phải ốm thập tử nhất sinh, mà chỉ cần họ thấy có những nỗi đau khổ trong cuộc sống, là đều có quyền tự sát.

Bị ngồi tù vẫn chưa từ bỏ quan điểm

Vì hỗ trợ người khác tự sát nên trong khoảng thời gian từ tháng 5/1994 tới tháng 6/1997, Kevorkian đã có 4 lần phải hầu tòa. Nhưng với sự hỗ trợ của luật sư Geoffrey Fieger, ông ta đã thoát tội cả 4 lần. Vô tình, các phiên tòa này lại giúp Kevorkian thêm nổi tiếng và công chúng càng để ý hơn tới cuộc chiến giành quyền được chết của ông ta.

Cuối cùng vào năm 1999, một đội phóng viên truyền hình đã bí mật quay được cảnh Kevorkian đang truyền thuốc độc cho một người đàn ông 52 tuổi bị bệnh Lou Gehrig. Dựa vào đó, cơ quan công tố cáo buộc Kevorkian phạm tội giết người, dẫn tới việc ông ta phải “bóc lịch” dài hạn.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC hồi tháng 9/2005, Kevorkian vẫn nói cứng rằng nếu được phóng thích sớm, ông ta sẽ lập tức quay trở lại giúp người ta tự sát. Kết quả là đơn xin phóng thích của ông ta bị từ chối vào cuối năm đó. Mãi tới tháng 6/ 2007, Kevorkian mới được trả tự do, sau 8 năm ngồi tù.

Quãng thời gian cuối đời, Kevorkian đã phải vất vả vật lộn với căn bệnh thận. Ông ta còn được chẩn đoán đã bị ung thư gan. Tháng 5/2001, Kevorkian phải nhập viện vì hư thận và viêm phổi. Tình trạng của ông ta xấu đi nhanh chóng và cuối cùng, ông chết tại Bệnh viện William Beaumont vùng Royal Oak, chỉ 8 ngày sau sinh nhật thứ 83.
 
Theo Tường Linh
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Ít người biết anh em Thân vương William và Harry từng đi ăn ở McDonald’s, lý do đằng sau thật sự cảm động!

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Lớn lên trong nhung lụa, sống giữa cung điện Kensington và các nghi thức Hoàng gia, ít ai ngờ rằng tuổi thơ của Thân vương William và Vương tử Harry lại từng gắn liền với... McDonald’s.

Nữ sinh trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục: Thận chảy máu, phải cạo đầu giữ mạng

Nữ sinh trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục: Thận chảy máu, phải cạo đầu giữ mạng

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Sau gần 2 năm liên tục nhuộm và tẩy tóc, cô sinh viên kinh hoàng khi những đốm tím xuất hiện khắp cơ thể, đi khám phát hiện viêm thận xuất huyết, có nguy cơ tử vong.

Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?

Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất được xác định.

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giả thuyết Silurian, ra đời từ một bài báo khoa học năm 2018, không nhằm khẳng định một nền văn minh đã mất, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Liệu dấu vết của một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong hồ sơ địa chất suốt hàng triệu năm hay không?

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Ngôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Bốn phương - 1 ngày trước

Ở tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Bốn phương - 1 ngày trước

Bọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Bốn phương - 2 ngày trước

Một doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Bốn phương - 2 ngày trước

Cảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Top