Bám theo xe ô tô của chồng để đánh ghen, tôi choáng váng khi nhận ra sự thật
GĐXH - Thấy chồng và cô gái trẻ từ khách sạn ra lên xe ô tô, tôi lập tức bám theo để đánh ghen.
Tôi kết hôn đã được 5 năm và hiện đang có một cô con gái kháu khỉnh 3 tuổi, vợ chồng tôi trong đời sống hôn nhân cũng có nhiều thăng trầm, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chúng tôi có nhà riêng, chồng mua ô tô để đi lại, ngoại giao… Với những gì đã qua, không phải tự nhiên mà đến, bởi đó là một hành trình nỗ lực để gìn giữ gia đình hạnh phúc.
Từ lúc yêu tới lúc cưới nhau tôi và anh ấy rất hòa hợp nên tôi không có thói đa nghi, ghen tuông lung tung với chồng. Hầu như không bao giờ để ý chồng chơi với ai, đi đâu, làm gì… ngay cả điện thoại của chồng tôi cũng không động đến vì tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Chồng tôi là người nhanh nhẹn, nhanh nhạy trong công việc nên làm ăn rất tốt, có thu nhập cao.
Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi cũng luôn ý thức việc làm đẹp cho bản thân, chăm sóc gia đình thật tốt. Đối với gia đình nhà nội, tôi cũng luôn thể hiện con dâu đảm, hiếu thảo với bên nhà chồng. Tuy nhiên, dạo gần đây chồng có nhiều biểu hiện khác thường, anh ấy hay về muộn, đưa tiền ít cho vợ. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng ít dần, chồng hay lấy cớ công viện bận bịu, mệt mỏi để né tránh.
Chồng như vậy tôi cũng buồn lắm, đem chuyện này kể với đồng nghiệp, bạn thân, ai cũng khuyên tôi nên để ý, có khi chồng có bồ cũng nên. Tôi cũng không bận tâm lắm, nhưng nghe nhiều người nói vậy tôi cũng đành quan sát nếu như chồng không có chuyện đó thì được "minh oan", còn không thì biết đường mà xử lý, bóc mẽ chồng phản bội. Sau mấy ngày để ý điện thoại của chồng, không có gì bất thường cả, tôi tìm cách bám theo chồng để cố tìm ra sự thật.

Thấy chồng chở người phụ nữ trẻ đẹp trên xe ô tô, vợ tức tốc bám theo để tìm sự thật. Ảnh minh họa
Bám theo chồng, tôi nhận ra đúng là anh ấy có nhiều điểm bất thường thật. Và rồi, tôi cũng được tận mắt chứng kiến chồng lái xe ô tô đến đón người phụ nữ lạ mặt đến khách sạn hạng sang, sau gần một tiếng hai người họ trở ra. Trông chồng tôi chăm sóc, quan tâm tới cô ta đúng là một cặp tình nhân rồi. Cô ta trẻ, đẹp và rất sành điệu.
Thấy chồng và cô gái trẻ đẹp kia vào một quán ăn, tôi tức tốc tiến đến, định đánh ghen làm cho hai người họ bất ngờ và bẽ mặt. Sự xuất hiện của tôi khiến chồng tỏ ra lúng túng, còn người phụ nữ kia không hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng tôi thấy vậy liền ấp úng, giới thiệu: "Em có việc gì qua đây à? Đây là đối tác của công ty, anh đang bàn thảo và ký kết hợp đồng lớn. Rất may là cả hai bên đều thỏa mãn các điều kiện đưa ra và sẽ hợp tác dài lâu".
Chồng tôi nói xong liền đưa ra bản hợp đồng ký kết giữa hai công ty. Tôi xem qua cũng chỉ biết nói lời chúc mừng hai bên, còn người phụ nữ kia lịch thiệp khen ngợi tôi xinh đẹp, quý phái, rất đẹp đôi với chồng. Thú thực, lúc đó tôi từ người đang định đánh ghen mà rơi vào hoàn cảnh đó rất đáng xấu hổ.
Lúc tối về nhà tôi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chồng nghe, anh ấy cũng thành thật chia sẻ vì công việc áp lực, nên không muốn vợ phải bận tâm, lo lắng. Tôi rối rít xin lỗi chồng vì đã nghi ngờ, hiểu lầm anh ấy. Thật may, tôi đã chưa có hành động gì quá đáng, không thì không biết ăn nói và giải thích ra sao với chồng. Qua sự chuyện vừa qua, vợ chồng tôi càng thêm tin tưởng, thương yêu nhau và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện.
Bố chồng cho đất ra ở riêng, con dâu choáng váng với cuộc gọi của bố chồng tới ông thông gia để ép làm một chuyệnly hôn net
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 19 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...


