Bố chồng cho đất ra ở riêng, con dâu choáng váng với cuộc gọi của bố chồng tới ông thông gia để ép làm một chuyện
GĐXH - Tôi vui mừng vì được bố chồng cho ra ở riêng, nhưng lại rất sốc khi ông làm một chuyện khiến tôi khó xử.
Cưới được người đẹp trai giàu có nhưng lời tiết lộ trong đêm tân hôn của chồng khiến tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tứcTôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 5 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người khá cởi mở, gần gũi, không bắt ép con dâu phải làm bất cứ điều gì. Với lại tôi biết mình phận lảm dâu phải chủ động trong mọi thứ, chăm chỉ việc nhà, quan tâm chăm sóc đến các thành viên trong gia đình.
Duy chỉ có bố chồng tôi là người khó gần. Bố chồng kỹ tính, hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt và thẳng thừng phê bình nếu như chưa thấy hài lòng. Không ít lần tôi khóc không nổi, buồn không xong vì trót làm bố chồng nổi giận. Chỉ vì tôi làm việc gì đó muộn hơn so với yêu cầu của bố chồng vài phút, cả ngày ông mặt hầm hầm, bực bội mang cả vợ con ra để đổ lỗi không biết dạy bảo tôi.
Nhà chồng có hai anh em trai, nên tôi chỉ mong chú út nhanh chóng học xong rồi đi làm, cưới vợ về ở với bố mẹ chồng. Chứ tôi ở có mấy năm đã thấy quá ngột ngạt vì bố chồng khó tính, chỉ muốn ra ngoài ở riêng. Dẫu có mua một căn nhà nhỏ đến mấy thì vẫn cứ thấy thoải mái hơn ở nhà to hiện nay.
Trước đây có lần chồng tôi ngỏ ý muốn ra ngoài ở riêng, anh ấy bị bố mắng cho một trận từ đó không dám nhắc lại chuyện này nữa. Gần đây bố chồng có vẻ cởi mở hơn về chuyện ở riêng của vợ chồng tôi, có lần ngồi vui ông còn nói: "Hai đứa trưởng thành rồi, ít nữa ra ngoài mà ở riêng vừa thoải mái lại vừa trách nhiệm hơn với gia đình. Ông bà nội còn khỏe, vẫn có thể chăm nhau được".

Bố chồng yêu cầu con dâu về nhà xin tiền xây nhà khiến con dâu khó xử. Ảnh minh họa
Nghe bố chồng gợi ý như vậy nên tôi cũng vui lắm. Cách đây một tuần, bố chồng thông báo sẽ cho hai vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Khi tôi và chồng băn khoăn về chuyện mua nhà thì bố chồng nói cứ yên tâm, rồi ông lấy điện thoại ra gọi cho bố đẻ của tôi và nói: "Hai đứa nó thích ra ở riêng, tôi cũng chiều theo nguyện vọng của con. Tôi cho mảnh đất, con ông thông gia cho chúng nó tiền xây nhà nhé".
Bố tôi nghe xong cũng chỉ biết "vâng, dạ" và nói cố gắng thu xếp cho các con. Nhưng tôi biết rõ bố mẹ đẻ của tôi cùng lắm cũng chỉ lo được cho con gái tầm 200 triệu, sao đủ để xây nhà bây giờ ít ra cũng phải tiền tỷ. Từ hôm đó đến nay bố chồng liên tục thúc giục con dâu về ngoại xin tiền, còn bóng gió trách móc: "Nhà chung hai vợ chồng thì cả hai cùng đóng góp, nhỡ có chuyện gì thì chia đôi là xong. Một người lo hết thì quá thiệt thòi".
Thì ra bố chồng lo cả đến chuyện nếu chia tay thì sẽ chịu thiệt nên muốn nhà thông gia cũng phải đóng góp tương ứng. Tôi gọi điện về cho bố thì ông buồn bã cho biết: "Có vài trăm triệu bố mẹ dưỡng già, đưa hết cho con thì cũng không thấm vào đâu khi xây nhà mới. Ông thông gia nói là xây nhà mấy tầng cơ, đào đâu ra tiền bây giờ? Chỉ có nước cắt bớt đất ra mà bán thôi".
Tự dưng tôi rơi vào hoàn cảnh khó xử như hiện nay. Nếu không nghe theo lời bố chồng thì có ở lại nhà chồng thì cũng khó mà sống yên ổn được. Còn nếu xây nhà thì chắc chắn bố tiền của bố mẹ đẻ tôi và tiền tôi tiết kiệm được sẽ không đủ, thiếu rất nhiều so với yêu cầu của bố chồng.
Giờ tôi không mong ra ở riêng nữa, tôi phải làm gì để bố chồng đừng bắt ép phải về nhà ngoại xin tiền xây nhà?
Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 15 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...


