Bán chẳng bằng cho không
Giadinh.net - Thủ đô London (Anh) tới đây sẽ chẳng còn hình ảnh bán báo và mua báo hàng ngày nữa sau khi tờ Evening Standard chính thức tham gia thị trường báo cho không.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Các tờ báo này đều đặt hy vọng vào một trạng thái tâm lý của độc giả, đó là có cho không thì họ mới đọc báo. Mà chỉ khi nào họ đọc báo thì quảng cáo mới có thể bán được và tăng giá. Do vậy, cứu cánh của các tờ báo ở London là sống bằng quảng cáo chứ không bằng bán báo nữa. Giải pháp cứu các báo nhưng lại gây ra tác động không hẳn tích cực cho lắm đối với môi trường thành phố và văn hoá báo chí ở đảo quốc này.
Thành phố London đang đứng trước nguy cơ ngập chìm trong rác báo và báo cũ. Báo xem không mất tiền, lại có thể kiếm được ở gần như bất cứ chỗ nào, nên người đọc thoái mái lấy xem và vô tư vất bỏ. Các báo “chất lượng” bị cạnh tranh quyết liệt và hình ảnh về nền “văn hoá báo chí” truyền thống ở đảo quốc này chẳng khác gì vừa bị coi thường lại vừa bị rẻ rúng.
Vy Nhân
