Bắn chết 5 con vì vợ bỏ đi
Giadinh.net - Lại thêm một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở thành phố Graham, bang Washington (Mỹ), khi một người đàn ông bị tình nghi bắn chết 5 đứa con rồi tự sát vì nghe tin người vợ sẽ bỏ anh ta.
![]() |
|
Hoa đặt trước ngôi nhà mà 5 đứa trẻ bị bắn chết. (Ảnh: AP) |
Ed Troyer, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết, vợ của nghi phạm Harrison đã rời khỏi nhà vài giờ trước khi xảy ra vụ án mạng vì cãi cọ với anh ta. Người đàn ông này gọi điện cho vợ, nhưng cô nói rằng sẽ không trở về nhà và sẽ sống cùng với người đàn ông khác. "Đây là một vụ án mạng thương tâm. Có vẻ như người cha của những đứa trẻ đã thực hiện một hành vi vô nhân tính. Anh ta nã nhiều phát đạn vào lũ trẻ", một cảnh sát khác cho biết thêm.
Trước đó một ngày, một vụ thảm sát đẫm máu cũng xảy ra tại thành phố Binghamton, thuộc bang New York của Mỹ. Thủ phạm Jiverly Woong, 42 tuổi, đã bắn chết 13 người trước khi tự sát. Cảnh sát cho rằng anh ta tức giận vì bị mọi người coi thường.
Theo AP, BBC
