Bạn gái nhiều lần dọa cởi đồ chỗ đông người

| Tâm sự

Tôi không còn yêu người con gái ấy nữa nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi cô ta.


Tôi không còn yêu cô gái ấy nhưng không biết làm sao để cô ấy buông tha cho tôi (Ảnh minh họa)

Tôi không còn yêu cô gái ấy nhưng không biết làm sao để cô ấy buông tha cho tôi (Ảnh minh họa)

Tôi 28 tuổi, bạn gái 26 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Cô ấy học cùng một người bạn của tôi, mấy lần tôi đến chơi nhà bạn nên gặp và quen biêt rồi yêu nhau.

Đúng hơn là cô ấy có tình cảm với tôi trước, tôi tìm hiểu một thời gian thấy cô ấy cũng ổn cả về hình thức, tính tình lại hòa đồng nên nổ lời yêu.

Yêu nhau được vài tháng tôi nhận thấy cô ấy không như mong đợi của tôi, cô ấy thích tám chuyện về người này người kia, đa phần là nói xấu họ. Chi tiêu thì hoang phí, thường xuyên vay tiền của bạn bè và xin tiền của tôi để mua sắm quần áo và đồ mỹ phẩm.

Gia đình cô ấy rất bình thường, nhưng nhìn cách chi tiêu thì cô ấy giống như con của một đại gia. Tôi dần dần hiểu ra rằng cô ấy đến với tôi cũng có tý tính toán, vì gia đình tôi có điều kiện, tôi cũng không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền nong.

Thấy không phù hợp để tính chuyện lâu dài, cũng không thích tính cách để có thể làm bạn nên tôi cũng tỏ thái độ hờ hững rồi để cô ấy đoán biết ra ý định rồi nói lời chia tay.

Nhưng biết được ý định của tôi cô ấy không chấp nhận và có những hành động níu kéo, nhiều lần tôi đi chơi cùng nhóm bạn không đưa cô ấy đi cùng cô ấy cũng tự tìm đến, tuyên bố với mọi người về mối quan hệ của chúng tôi và bắt tôi giải thích tại sao lại hờ hững với cô ấy.

Tôi nói cho cô ấy ý định của mình và muốn chia tay vì hai đứa không hợp nhau thì cô ấy dọa cởi quần áo chỗ đông người giống như một cô gái trên mạng đã từng làm, mục đích để cho tôi xấu hổ.

Sợ cô ấy làm thật nên tôi lại không chia tay nữa. Dạo gần đây cô ấy lại còn dọa nếu tôi chia tay sẽ tự tử, và viết lên facebook cho tất cả mọi người biết lý do chia tay là do tôi.

Thực sự tôi không còn yêu, không còn có cảm tình với người con gái ấy nữa, vì chúng tôi quá khác nhau về tính nết và mục đích sống, nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để cô ấy buông tha cho tôi. Tôi sợ cố chia tay cô ấy sẽ làm liều.

Theo Khải/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.