Bắt giám đốc vì làm nhục nhân viên trên phố
Giadinh.net - Một thương gia người Anh đã bị bắt, sau khi ông này bắt một nhân viên bị nghi ngờ ăn cắp đeo tấm biển "Tôi là kẻ ăn cắp" trước ngực và dẫn nhân viên này đi khắp phố.
Simon Cremer, giám đốc một cửa hàng buôn bán thảm ở Essex, đã dẫn giải nhân viên Mark Gilbert của mình tới đồn cảnh sát với tấm biển mang dòng chữ “Tôi là kẻ ăn cắp, tôi đã lấy 845 bảng Anh, tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát” đeo trước ngực anh nhân viên này.
Tuy nhiên, hành vi mang tính làm nhục này đã khiến vị giám đốc phải trả giá khi bị bắt vì tội xâm hại danh dự người khác và bắt giữ vô cớ.
Phát ngôn viên cảnh sát vùng
3 nhân viên khác giúp ông chủ trói nhân viên bị tình nghi cũng đã bị bắt. Còn nhân viên Gilbert hiện bị tạm giữ vì tình nghi ăn cắp một tấm séc và giả chữ kí. Cả 5 người này sẽ bị tạm giữ cho đến cuối tháng 11.
Thu Minh (Theo AP)