Bé 8 tuổi giúp mẹ ôn thi tốt nghiệp
Giadinh.net - Một bà mẹ chuẩn bị thi lại môn toán và tiếng Anh để lấy bằng phổ thông trung học sau 30 năm thi trượt đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu con trai mới lên 8 tuổi.
Cậu bé Ben Hayward, tự học đọc năm 2 tuổi, đã giúp mẹ và anh chị của mình giải những bài tập khó của cấp 3 mặc dù cậu chưa thi bao giờ.
Các nhà tâm lý học cho biết chỉ số IQ của Ben nằm trong số 1% những người có chỉ số IQ cao nhất.
Bà Hayward, mẹ cậu bé, sống ở Stockport, Greater Manchester tâm sự: “ Tôi ghét học toán từ khi học phổ thông, nhưng bây giờ tôi rất thích môn này. Tôi cảm thấy nó đơn giản rất nhiều so với hơn 30 năm trước đây và phải công nhận rằng thật thú vị khi cùng ôn bài với Ben”.
![]() |
|
Ben Hayward và mẹ của mình đang ôn bài. |
"Đôi khi Ben nhìn tôi và gợi ý: Mẹ ơi, mẹ cứ nhân những những số này với nhau sẽ ra kết quả đúng, và nó chắc chắn rằng nó làm đúng."
Khả năng vượt trội của cậu bé đã làm bà Hayward và ông chồng lái xe của bà, John, 46 tuổi phải sửng sốt. Họ cón có 5 đứa con nữa: Jordan 9 tuổi, Chelsea 13 tuổi, Ashleigh 15 tuổi, Warren 17 tuổi và cậu sinh viên ngành luật 20 tuổi, Danielle.
“Bọn trẻ đều thông minh nhưng Ben là vượt trội nhất. Tất cả chúng tôi đều công nhận như vậy.” Bà Hayward nói thêm.
![]() |
Bà kể cậu bé tự tập đọc năm 2 tuổi và luyện đọc báo, theo dõi các bảng điểm số. Mới 5 tuổi nhưng cậu đã có thể đưa ra nhận xét về những bài viết và các chủ đề như chiến tranh Iraq.
“Chúng tôi vẫn cư xử với Ben như với anh chị của nó và nó cũng vẫn làm những việc mà mọi đứa trẻ 8 tuổi thích làm. Nó thích chơi game Nintendo và đá bóng cùng với anh trai.”
Ben muốn trở thành giáo viên dạy toán và có ý định thi vào trường Đại Học Oxford. Cậu bé nói : "Cháu rất thích giải toán. Thật là tuyệt với mỗi khi tìm ra đáp số đúng và cháu cũng thích học bài cùng với mẹ. Bây giờ mẹ cháu thực sự rất giỏi toán”.
Cậu bé tài năng này đã giành học bổng của trường tư thục Cheadle Hulme và gần đây đã lọt vào vòng cuối của kì thi toán quốc gia.

