Bé sơ sinh nặng 0,45 kg sống sót kì diệu
Bé Gabriella Gil lọt lòng mẹ sớm hơn 4 tháng so với dự kiến, và chỉ cân nặng chưa đầy nửa kí lô. Các bác sĩ cho em 15% cơ hội để sống sót.
Giờ đây, khi đã 8 tháng tuổi và nặng 5,4 kg, bé gái người Mỹ này đã đi được một quãng đường dài với thân hình tí hon như vậy.
![]() |
|
Khi sinh, Gabriella Gil chỉ nặng chưa đầy nửa ký, và có 15% cơ hội sống sót. 8 tháng sau, bé đã được về nhà với mẹ lần đầu tiên. (Ảnh:Bệnh viện trẻ em Holtz) |
Các bác sĩ tại Bệnh viện trẻ em Holtz ở bang Miami chẩn đoán Gabriella bị bệnh phổi và mắt, trục trặc ở gan và chảy máu trong não. Họ đã thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật nguy hiểm, trong đó có ca mở tim và phẫu thuật mắt bằng laser. May mắn thay, tất cả đều thành công.
Nhưng có lẽ một liều thuốc hiệu nghiệm nhất là việc bé có cả mẹ lẫn cha ở bên cạnh mỗi ngày.
"Bé nắm ngón tay tôi và tôi bảo bé, Gabby, cha mẹ ở đây cùng con. Con hãy cố lên vì chúng ta sẽ ở bên con suốt cuộc đời", Maruja kể.
Gabby không phải là em bé đầu tiên thách thức được số phận. Năm 2006, Amillia Taylor, một em bé Miami khác, được sinh ra chỉ nặng 280 gram, giữ kỷ lục thế giới. Ngày nay bé đã 3 tuổi và vẫn sống sót.
Năm 2005, Sapphire Davis ra đời chỉ nặng 420 gram, bằng một chiếc điện thoại nhỏ. Ngày nay, cô bé rất vui vẻ và khỏe mạnh với cân nặng 16,5 kg.
