Những bài báo như một sự động viên khích lệ dành cho nỗ lực sống để đương đầu với bệnh tật của cậu bé và sự động viên dành cho bố mẹ cậu.
Nhập viện Nhi Royal Manchester hồi tháng 5 vừa qua trong tình trạng sốt cao và viêm họng, Harley được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não B nguy hiểm. Suốt thời gian qua, đã 3 lần Harley suýt mất mạng do tim bé ngừng đập. Khi nhịp tim ổn định, Harley lại phải đối mặt với hiện tượng nhiễm trùng máu, buộc các bác sĩ phải lần lượt cắt bỏ 2 cánh tay và 2 chân.
Bé Harley Slack trên giường bệnh. (Ảnh: DailyMail)
“Chúng tôi phải quen với điều đó dẫu biết rằng tương lai của bé sẽ có muôn vàn khó khăn. Những gì đã trải qua để đưa Harley trở lại với sự sống giúp chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể làm được những điều tốt nhất cho bé, cho dù sẽ phải chăm sóc bé từng phút giây” - chị Samantha (23 tuổi), mẹ của Harley tâm sự. Tuy sức khỏe bé đang có tiến triển tích cực, nhưng các bác sĩ vẫn lo ngại về khả năng bé Harley có thể mất cả tai và mũi.
Harley và bố mẹ. (Ảnh: DailyMail)
Nghị lực sống của bé Harley đang được chia sẻ từ nhiều cá nhân hảo tâm với hi vọng số tiền quyên góp được có thể giúp bố mẹ Harley lắp cho cậu bé những cặp chân tay giả tốt nhất.
Q.A (Theo Mirror)