Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bên trong trại tị nạn ở Pháp của người Việt chờ vượt biên sang Anh

Thứ hai, 13:08 28/10/2019 | Bốn phương

Trong khu lều tạm bợ tại khu rừng ở Pháp, những người di cư Việt cho biết họ vẫn trông chờ cơ hội vượt biên sang Anh để đổi đời, bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Túm tụm tại túp lều tạm trong khu rừng đầy bùn, nhóm di dân đang chờ cơ hội cho cuộc sống mới.

Những người di cư Việt Nam này hy vọng một người đàn ông sẽ sớm đến thực hiện lời hứa đưa họ vào Anh.

Họ đã đặt cọc 25.000 bảng Anh để tới được đây - 9.700 km đầu tiên từ Trung Quốc đến Đức , trước khi được đưa tới Pháp , nơi họ bị bỏ lại trong một trại ngập bùn ở Bethune.

Giờ họ phải chờ phần mạo hiểm nhất của hành trình - đường vào Vương quốc Anh.

Sợ vụ 39 người nhưng sẽ không dừng lại

Nói chuyện với The Sun hôm 27/10, nhóm 13 người tiết lộ họ rất sợ hãi khi nghe tin 39 thi thể được tìm thấy trong container đông lạnh với thông tin về bàn tay dính máu của những người đàn ông và phụ nữ đập vào thành container.

Nhưng họ đã đi quá xa để quay lại.

Bên trong trại tị nạn ở Pháp của người Việt chờ vượt biên sang Anh - Ảnh 1.
Những người di cư Việt Nam trong một khu trại tạm bợ chờ đợi để đến Anh. Ảnh: The Sun.

Duc, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hà Tĩnh, nói: "Tất nhiên tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi đã nghe những gì đã xảy ra với những người khác trong xe kéo".

"Nhưng chúng tôi đã đi xa đến thế này và ở rất gần Anh để dừng lại. Chúng tôi phải vượt qua và bằng cách này hay cách khác chúng tôi sẽ thực hiện".

"Chúng tôi mới ở đây chưa đầy một tháng. Vài tuần trước, một người đàn ông Pakistan đã đến và đưa một số người đi".

"Ông ta nói sẽ sớm trở lại nhưng chúng tôi chưa gặp ông ta kể từ đó. Tôi hy vọng ông ấy sẽ sớm đến trước khi trời trở lạnh".

"Có một điều chắc chắn, tôi sẽ không đi vào thùng xe đông lạnh. Tôi không muốn chết trong container hay xe ôtô".

Bây giờ, họ đang chờ đợi ông chủ băng đảng, người đàn ông Pakistan, đến không báo và đưa họ đến điểm hẹn bí ẩn cho chặng cuối cùng đến Anh.

Để đến được trại ở Bethune phải đi qua con đường quanh co lầy lội xuyên qua khu rừng đầy rác rưởi.

Khi phóng viên The Sun đến thăm trại vào ngày 27/10, cả nhóm đang đun nước để chuẩn bị bữa tối với cơm và nấm.

Một người đàn ông Việt khác, người từ chối cho biết tên của mình, nói: "Gia đình tôi đã trả tiền cho họ và họ đã đưa tôi đến đây".

"Những người ở Anh sẽ kiếm việc cho tôi khi tôi đến đó. Những gì xảy ra thật đáng sợ nhưng đó là cơ hội mà bạn phải nắm lấy và tôi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng".

Phụ thuộc vào những kẻ buôn người

Tài xế xe tải Maurice 'Mo' Robinson, 25 tuổi, bị buộc tội ngộ sát 39 người, âm mưu buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Anh trình diện tại tòa sơ thẩm của Chelmsford vào ngày 28/10.

Ba người khác, bao gồm ông trùm chuyên chở Thomas Maher và vợ Joanna Maher, cả hai đều 38 tuổi, đến từ Warrington, Cheshire, đã được tại ngoại sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Thị trấn Yên Thành, nơi được cho là xuất phát điểm của nhiều người trong số 39 nạn nhân, đang bàng hoàng trước thảm kịch.

Nhưng trong trại nhỏ được tạo thành từ những chiếc lều tạm thời chứa đầy túi ngủ và chăn ở Pháp, người di cư vẫn phụ thuộc vào những kẻ buôn người.

Bên trong trại tị nạn ở Pháp của người Việt chờ vượt biên sang Anh - Ảnh 2.
Nhóm người di cư thừa nhận họ sợ hãi nhưng vẫn trông chờ đến được Vương quốc Anh. Ảnh: The Sun.

Họ tin rằng họ sẽ được đưa vào xe tải ở những địa điểm gần đó trước khi được đưa lên phía bắc đến Calais trong chuyến xe kéo dài một giờ.

Từ đó, họ lên phà tới Dover hoặc Eurotunnel đến Folkestone, trong khi những người khác đi qua Bỉ và cảng Zeebrugge, cách đó 90 phút lái xe.

Duc nói: "Tôi cần tìm việc để có thể trả lại cho gia đình số tiền họ đã trả cho những kẻ buôn người, tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể, tôi lành lặn và khỏe mạnh".

Bất chấp bi kịch, một người bị cáo buộc buôn người cười nói: "Đó chỉ là do may rủi".

Hôm 26/10, các thân nhân tuyên bố chiếc xe tải là một trong ba chiếc chở 100 người di cư đến Vương quốc Anh. Hai phương tiện được cho là đã hoàn thành chuyến đi đến những điểm đến chưa được xác định. Chiếc xe thứ ba chở các nạn nhân đã bị trì hoãn ở đâu đó trên đường.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 1 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Con vật già nhất hành tinh

Con vật già nhất hành tinh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới

Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.

Top