Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh "mở khóa đầu" kỳ lạ - Đi tìm nguyên nhân

Thứ bảy, 08:34 14/06/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Đã lâu lắm rồi, người dân Mông Dương quen sống chung với căn bệnh mở khóa đầu kỳ lạ này, và không ai có thể đoán định được nguyên nhân gây bệnh là do đâu?

> "Phù thủy" có đôi bàn tay... thợ hàn siêu đẳng
> "Mở khóa đầu" - Căn bệnh kỳ lạ ở Quảng Ninh

Có lẽ điều bảo đảm gần như tuyệt đối rằng con cái họ sinh ra không may bị thứ bệnh này đều được trở về với cuộc đời một cách đơn giản, bởi bà Dếnh cứu người không hề lấy một xu nào của bệnh nhân cho nên không ai còn quan tâm tìm hiểu nguyên nhân nào gây nên căn bệnh kỳ lạ này. Mấy chục năm qua, người ta cũng chỉ nói rằng: có lẽ là do môi trường ở cái mảnh đất này.

Môi trường là thủ phạm?

Cụ Hoàng Văn Dinh kể lại rằng, ngày trước thì lâu lắm mới có một trường hợp trẻ bị “mở khoá đầu”, nhưng càng ngày thì hiện tượng này ngày càng nhiều. Cụ nói: “Ngày trước, một số người mê tín thì cho rằng bệnh này là do ma quỷ ám. Vậy là một thời gian dài, thầy cúng, thầy địa lý, thổ thần, thổ địa cứ nghe danh giỏi giang ở khắp nơi được mời về đuổi tà ma mà vẫn không có kết quả.

Sau này người ta chuyển sang đi tìm nguyên nhân thực tế hơn và họ cho rằng đó là do không khí ở cái đất Mông Dương này quá “nặng”, không khí than, bụi than, rồi ăn nước ngấm qua than. Sở dĩ căn bệnh này ngày càng nhiều bởi nghề khai thác than ở vùng đất này đang phát triển mạnh. Chú nhìn thì biết, ở đâu cũng thấy đen ngòm một màu than. Nhất là những vùng gần mỏ than, bụi còn bay mù mịt nữa cơ. Ông cha nói do môi trường là có lý của nó đấy”.

Bà Liu Thị Dếnh.

“Phù thủy” Liu Thị Dếnh cũng cho rằng nguyên nhân bệnh là do môi trường. Bà phân tích rằng: “Lúc người mẹ mang thai, thời gian đó là thời gian ngấm bệnh chứ không phải lúc sinh ra. Người mẹ, sống ở mảnh đất này, ăn thứ nước ở đây, hít cái không khí ở nơi này, nếu trong lành thì đã không có vấn đề gì. Mà ai chả biết không khí quanh mỏ than bao giờ chả độc hại.

Trẻ con khi chưa lọt lòng thì sức đề kháng, chống chịu với môi trường là rất kém. Nên trẻ sinh ra hay gặp “mở khoá đầu” là phải. Ngày trước, ông cụ thân sinh của tôi cũng nói rằng bệnh cũng là do môi trường. Qua thực tế bao nhiêu năm bấm huyệt, tôi thấy mùa đông trẻ bị nhiều hơn mùa hè, có lẽ vì mùa đông không khí “nặng” hơn, không thanh thoát như mùa hè”.

Tuy nhiên, tất cả người dân nơi đây, ngay cả bà Dếnh là “phù thủy” mát tay chữa khỏi căn bệnh lạ này cũng không ai giải thích được giữa môi trường độc hại và việc trẻ bị mở khoá đầu nó liên quan như thế nào. Cho đến bây giờ, việc định ra nguyên nhân gây bệnh, người ta cũng chỉ nói được rằng: có lẽ là do không khí “nặng”, thứ không khí đặc trưng ở các mỏ than.

Không khí ở đây khác biệt những nơi khác thì quả là đúng. Ngay đêm đầu tiên ở lại Mông Dương, khi trọ tại nhà bà Tám béo, chúng tôi đã nghe bà kể loáng thoáng về hiện tượng những người lạ đến đây. Họ thường ngủ sâu không biết gì, và tỏ ra mệt mỏi.

Quả thật như vậy 3 đêm ở lại Mông Dương, tất cả đều là những buổi tối ngủ sớm dậy muộn của chúng tôi. Mới khoảng 21h mắt đã ríu cả lại, sáng hôm sau tỉnh dậy thì hơi mệt. Tình trạng chung cho những người đầu tiên đặt chân đến Mông Dương người ta cũng cho rằng đó là do môi trường, do không khí “nặng”.

Tiến sĩ Lý Ngọc Kính - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế: “Nếu có hiện tượng như thế, người nhà bệnh nhân nên đưa các cháu tới bệnh viện”

Tiến sĩ Lý Ngọc Kính cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe đến bệnh “mở khoá đầu”, ông khẳng định: “Mở khóa đầu” là cái tên có thể người dân người ta đặt tên cho hiện tượng đó chứ tên khoa học thì chưa có bệnh nào như thế cả”.

Ông nói thêm: “Rất khó có thể nói được gì chắc chắn bởi vì chúng tôi chưa gặp một ca nào thực tế cả, chỉ là nghe kể lại. Nếu như có hiện tượng đó thật thì người nhà nên đưa các cháu đến bệnh viện, nơi đó sẽ có những bác sĩ chuyên khoa, những thầy thuốc giỏi người ta kiểm tra xem là bệnh gì”.

Nói về chuyên môn, Tiến sĩ Lý Ngọc Kính cho biết: “Rất có thể, những trường hợp như thế là trẻ bị não úng thuỷ, hoặc bệnh viêm màng não. Khi mới sinh ra, bất kỳ đứa trẻ nào các khớp xương đầu cũng chưa liền nhau. Chúng ta vẫn gọi chỗ chưa kín đó là cái thóp. Có thể từ một vài trường hợp trẻ bị não úng thủy dẫn đến tử vong và việc các khớp xương sọ của trẻ chưa liền vô hình đã đồn thổi, truyền nhau thành một căn bệnh lạ.

Các bệnh liên quan đến não thì do rất nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là do môi trường sống. Còn nói về nguyên tắc hành nghề, bà “phù thuỷ” kia phải có giấy phép khám chữa bệnh. Để có được quyền đó bản thân bà ấy và các phương thuốc của bà ấy phải được qua kiểm nghiệm của cơ quan y tế”.

Không có giấy phép vẫn hành nghề gần 30 năm

Đến giờ phút này thì mọi bí mật của căn bệnh này vẫn chưa được vén lên. Đã gần 30 năm qua, bà Dếnh vẫn bấm huyệt cứu trẻ em. Vì sao trong quãng thời gian dài ấy, sự việc vẫn “im hơi lặng tiếng” đến mức khó tin như thế này, nếu hiểu đây là một bệnh nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Trong khi đó bà Dếnh vẫn không có giấy phép hành nghề trong sự thờ ơ vô tình của cơ quan chức năng địa phương.

Mọi thứ đều chỉ có một cách giải thích, đó là sự có mặt của bà Dếnh ở mảnh đất này đã bảo đảm gần như tuyệt đối sự sống cho trẻ em nơi đây. Không mất thời gian, không để lại di chứng, không hề mất một xu nào vì xưa nay vị “phù thuỷ” này chữa bệnh không lấy tiền đã vô tình biến căn bệnh hiểm nghèo và kỳ lạ này trở nên bình thường và đơn giản.

Bà Dếnh cũng rất cởi mở và đầy thiện chí: “Tôi chỉ mong sao trẻ em Mông Dương không còn bị “mở khoá đầu”, để phụ huynh không còn phải lo lắng cho con cái mình. Còn về giấy phép ư? Tôi có kinh doanh kiếm tiền đâu.

Chữa cái bệnh này tôi tự xem đấy là làm phúc làm đức cho người ta. Nghề kiếm sống của tôi không phải là bốc thuốc. Mới năm ngoái đây thôi, chính tôi đã cứu sống hai đứa trẻ, một của ông cán bộ UB phường, một là con ông làm ở trạm y tế địa phương này”.

Việc cơ quan chức năng địa phương chưa vào cuộc. Các bệnh viện lớn ở Hà Nội xác nhận chưa từng có trường hợp nào. Nếu nói do môi trường làm cho trẻ bị “mở khoá đầu” thì đâu chỉ có Mông Dương mới có mỏ than vậy sao chỉ nơi đây mới có hiện tượng này... Không biết là cho đến bao giờ thì căn bệnh này được y học hiện đại can thiệp? Không biết sau bà Dếnh thì còn ai đứng ra cứu trẻ nơi đây?

Bác sĩ Vũ Quý Hợp - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Nhi Trung ương:  “Chưa từng có trường hợp nào như thế ở viện Nhi”

Sau những gì được chứng kiến sự kỳ lạ của căn bệnh này, rời Mông Dương về đến Hà Nội chúng tôi đã tìm ngay đến Viện Nhi Trung ương để tìm hiểu thêm.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Vũ Quý Hợp - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Viện, một người từng rất nhiều năm bỏ công nghiên cứu về tính xác thực của các lang y hoạt động tư nhân nói rằng đây là lần đầu tiên ông được nghe nói về hiện tượng lạ này.

Bác sĩ Hợp khẳng định: “Chúng tôi không có thông tin gì và bệnh viện cũng chưa hề gặp một trường hợp nào như thế. Nếu đúng có hiện tượng lạ như thế thì chúng tôi sẽ thành lập một đoàn nghiên cứu và sẽ trực tiếp xuống Mông Dương tìm hiểu về vấn đề này ngay. Ngày trước tôi cũng đã từng mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về tài chữa xương của ông lang Hanh, ở ông Bắc Ninh.

Tương tự như thế chúng tôi sẽ tiếp cận với căn bệnh này đi tìm nguyên nhân cũng như cách chữa trị bằng phương pháp hiện đại. Nếu có bệnh lạ này thật, nếu có người chữa được thật thì chúng ta phải nghiên cứu và công nhận công lao của người thầy thuốc đó. Nếu chỉ là trò bịp bợm thì chúng ta phải đẩy lùi”.

Bác sĩ Hợp còn trao đổi thêm: “Thường thì có 2 cách để tiếp cận nhanh một là chúng tôi nghiên cứu rồi báo chí thông báo, riêng trong trường hợp này, báo chí thông tin trước rồi chúng tôi sẽ tổ chức nghiên cứu”. Vị bác sĩ này cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi căn bệnh phổ biến ở cả một huyện, diễn ra bao nhiêu năm qua mà nó vẫn chỉ là chuyện “bí mật”. Trách nhiệm này thuộc về sở y tế địa phương không đi sâu đi sát thực tế.

Khi được hỏi về căn bệnh lạ này, bác sĩ Hợp cũng thận trọng: “Trước đây cũng có rất nhiều “thầy lang bịp bợm” dựa vào một số hiện tượng tự nhiên của cơ thể con người lợi dụng để hành nghề chữa bệnh. Khi chưa biết thực hư căn bệnh này là thế nào về mặt khoa học, cơ quan chức năng phải bắt tay vào nghiên cứu vấn đề này ngay”.

Quang Thành

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Ba cung hoàng đạo dưới đây thường được đánh giá có xu hướng gìn giữ hôn nhân bền vững, ít khi nghĩ đến chuyện chia tay.

Đứa trẻ vô tư đánh “Gấu Pooh” giữa khu vui chơi: Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải giật mình về cách dạy con

Đứa trẻ vô tư đánh “Gấu Pooh” giữa khu vui chơi: Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh phải giật mình về cách dạy con

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Một hành động nhỏ, một cú đánh tưởng như bột phát của trẻ con – nhưng phản ứng của người lớn phía sau lại khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bởi đôi khi, vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở cách người lớn lựa chọn dạy dỗ.

3 nguyên nhân khiến trẻ ngày càng 'mất trí nhớ', cha mẹ cần lưu tâm, đặc biệt điều số 3

3 nguyên nhân khiến trẻ ngày càng 'mất trí nhớ', cha mẹ cần lưu tâm, đặc biệt điều số 3

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Không phải IQ giảm, mà là não bộ đang “lười đi”. Tình trạng trẻ khó tập trung, hay quên, ngại suy nghĩ đang ngày càng phổ biến – và nguyên nhân không đơn giản chỉ là chiếc điện thoại.

Nghi chồng ngoại tình, vợ 'treo mình' sau thùng xe tải suốt đêm để 'bắt gian'

Nghi chồng ngoại tình, vợ 'treo mình' sau thùng xe tải suốt đêm để 'bắt gian'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Có những khoảnh khắc trong hôn nhân, một ý nghĩ thoáng qua cũng có thể trở thành cơn sóng ngầm dữ dội nếu không được kiểm soát. Câu chuyện xảy ra mới đây tại Tân Cương (Trung Quốc) là một ví dụ khiến nhiều người không khỏi giật mình: chỉ vì nghi ngờ chồng ngoại tình, một người phụ nữ đã liều mình bám vào đuôi xe tải trong đêm tối để theo dõi.

5 thứ 'miễn phí' ai cũng có nhưng lại quyết định cả cuộc đời bạn: Nhiều người đánh mất mà không hề hay biết

5 thứ 'miễn phí' ai cũng có nhưng lại quyết định cả cuộc đời bạn: Nhiều người đánh mất mà không hề hay biết

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Sức khỏe, thời gian, cơ hội, các mối quan hệ và sự bình yên – tất cả đều là những giá trị không mất tiền để có được. Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng cho đến khi đã đánh mất. 5 điều dưới đây tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và tương lai của mỗi người.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần tới sự thanh thản nội tâm: Dấu hiệu thứ 2 nhiều người bất ngờ

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần tới sự thanh thản nội tâm: Dấu hiệu thứ 2 nhiều người bất ngờ

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Thanh thản nội tâm là trạng thái bạn biết kiểm soát cảm xúc, buông bỏ đúng lúc và cảm thấy bình yên từ những điều giản dị. Nếu bạn có 3 dấu hiệu dưới đây, rất có thể bạn đang dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cảm xúc.

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

Gia đình - 20 giờ trước

Căn nhà cho thuê của gia đình tôi vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ quyết định chia tiền cho ba anh chị em của tôi và gạch tên tôi ra khỏi phần tài sản chỉ vì 3 năm trước, tôi lấy người bố mẹ không đồng ý.

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Trẻ EQ cao thường lớn lên trong gia đình có 4 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Trẻ có EQ cao thường có nhiều lợi thế trong học tập, giao tiếp và định hướng tương lai.

Con trai ra ở riêng và những 'quy tắc ngầm' để gia đình hạnh phúc

Con trai ra ở riêng và những 'quy tắc ngầm' để gia đình hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy hụt hẫng khi con trai lập gia đình, mua nhà riêng và bắt đầu có những khoảng cách nhất định với mình.

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.

Top