Bí ẩn quà cưới của Tôn Trung Sơn tặng cho Tống Khánh Linh
Không giống với những lễ cưới thông thường, trong lễ cưới diễn ra vào tháng 10/1915, món quà cưới trao cho Tống Khánh Linh không phải là nhẫn cưới hay đồ nữ trang mà là một khẩu súng ngắn kèm theo 20 viên đạn.
![]() |
Chân dung Tống Khánh Linh. |
Vì sao một người có tư tưởng cách mạng, một người không những không thù hằn mà còn tích cực tiếp cận các tư tưởng văn minh phương Tây như Tôn Trung Sơn lại tặng người vợ mới cưới của mình một khẩu súng ngắn, hơn nữa lại kèm theo 20 viên đạn, cho tới nay vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.
Rõ ràng, khi kèm 20 viên đạn theo khẩu súng, Tôn Trung Sơn không hề có ý tặng món quà cưới có một không hai này để Tống Khánh Linh làm kỷ niệm. Ý của vị Tổng thống Trung Hoa Dân quốc là muốn người bạn đời của mình dùng nó vào việc chiến đấu, một cuộc chiến đấu một mất một còn.
Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, dẫu cho Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh ngoài là bạn đời còn là đồng chí, song việc tặng cho người phụ nữ mình yêu một khẩu súng ngắn với lời “dặn dò” có phần khắc nghiệt như vậy thực là không hợp tình cũng chẳng hợp cảnh chút nào.
Thực tế, phải đặt món quà cưới độc đáo của Tôn Trung Sơn vào hoàn cảnh lúc bấy giờ mới có thể lý giải được vì sao vị Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc lại làm như vậy.
Tháng 12/1911, sau khi cuộc Cách mạng Tân Hợi thành công, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống Lâm thời của Trung Hoa Dân quốc. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, trong một thỏa thuận với Viên Thế Khải, Tôn Trung Sơn đã nhường lại chiếc ghế tổng thống cho họ Viên để đổi lấy việc Viên sẽ dùng sức ép buộc hoàng đế nhà Thanh là Phổ Nghi phải thoái vị.
Những ngày tháng sau đó, Tôn Trung Sơn gần như rời hẳn khỏi chính giới mặc dù vẫn được bầu làm người đứng đầu của Quốc dân Đảng vào tháng 8/1912. Tuy nhiên, kể từ sau khi nhậm chức tổng thống, Viên Thế Khải ngày càng lộ rõ bộ mặt phản cách mạng của mình.
Tháng 3 năm 1913, Tống Giáo Nhân, người được Tôn Trung Sơn ủy thác làm đại diện của mình xử lý các công việc của Quốc dân Đảng bị ám sát. Tôn Trung Sơn cho rằng, người đứng đằng sau vụ ám sát này không ai khác chính là Viên Thế Khải.
Tôn Trung Sơn phản đối giải quyết vụ việc theo trình tự pháp luật, đồng thời kêu gọi các tỉnh phía Nam nổi dậy chống lại Viên Thế Khải và tự gọi là cuộc cách mạng lần thứ 2 (sau Cách mạng Tân Hợi 1911). Tuy nhiên, do thực lực không đủ, lại không được chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc cách mạng lần thứ 2 đã thất bại.
![]() |
Vợ chồng Tôn Trung Sơn - Tống Khánh Linh. |
Vào năm 1914, Tống Khánh Linh đảm nhiệm vai trò thư ký tiếng Anh cho Tôn Trung Sơn tại Nhật Bản, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Cuộc tình giữa hai người gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình họ Tống.
Bởi lẽ, Tôn Trung Sơn không chỉ hơn Tống Khánh Linh tới 27 tuổi, đã có một đời vợ và 3 đứa con mà quan trọng hơn hết, Tôn Trung Sơn là bạn thân của nhà họ Tống trong suốt hơn 20 năm. Tuy nhiên, Tống Mỹ Linh, khi đó vẫn còn học tại Mỹ thì ngược lại, bày tỏ sự tán đồng và ủng hộ với quyết định của người chị cả.
Để ngăn cản mối tình “không thể chấp nhận” này, cha mẹ Tống Khánh Linh gần như đã “giam lỏng” cô con gái bướng bỉnh trong nhà ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sự ngăn cản của cha mẹ không đủ để cản bước cô gái trẻ với tình yêu mãnh liệt.
Tống Khánh Linh đã trốn khỏi nhà bằng cửa sổ rồi tìm cách sang Nhật Bản tìm gặp Tôn Trung Sơn. Sau khi Tôn Trung Sơn ly hôn với người vợ đầu, hai người đã quyết định kết hôn với nhau tại Nhật Bản.
Như vậy, đám cưới giữa Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh không chỉ diễn ra trong sự phản đối của gia đình mà còn luôn bị đe dọa bởi tay chân của Viên Thế Khải. Nói cách khác, hai người dù kết hôn với nhau, song vẫn phải luôn giữ bí mật và luôn trong tâm thế cảnh giác với kẻ thù.
Với tâm thế ấy, việc Tôn Trung Sơn tặng cho Tống Khánh Linh món quà cưới là khẩu súng kèm theo đạn là điều không khó lý giải. Tại thời điểm mà cả hai bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, một khẩu súng để phòng thân mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều so với một chiếc nhẫn cưới đắt tiền.
Những sự kiện diễn ra sau đó chứng tỏ, món quà mà Tôn Trung Sơn tặng cho Tống Khánh Linh thực sự hữu dụng. Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, Tôn Trung Sơn không ít lần lầm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, sự kiện xảy ra vào tháng 6 năm 1922, tức 7 năm sau khi kết hôn là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông cùng Tống Khánh Linh trải qua hoạn nạn.
Tháng 8/1920, Trần Quýnh Minh đánh lui các thế lực quân phiệt đang chiếm cứ Quảng Châu mời Tôn Trung Sơn trở về đây. Tới 28/11, Tôn Trung Sơn về tới Quảng Châu. Ngày 2/4/1921, quốc hội đặc biệt Quảng Châu quyết định thủ tiêu chính phủ quân sự, đổi sang chế độ tổng thống.
Ngày 7/4, Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống. Ông tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu cuộc “cách mạng thứ 3”. Tuy nhiên, vào chính lúc này, giữa Tôn Trung Sơn và Trần Quýnh Minh lại bắt đầu có mâu thuẫn.
Tháng 5/1925, sau thắng lợi trước các thế lực quân phiệt phía Nam, khôi phục lại hiến pháp và quốc hội, các nghị viên quốc hội tại Quảng Đông và Quảng Tây đề nghị Bắc phạt. Tôn Trung Sơn cũng chủ trương bắc phạt, dùng vũ lực đánh dẹp các thế lực quân phiệt, xây dựng một Trung Quốc thống nhất.
Trong khi đó, Trần Quýnh Minh thì lại chủ trương “liên minh 2 tỉnh Quảng Đông Quang Tây” và “tự trị”, phản đối việc dùng vũ lực thống nhất Trung Quốc. Ngày 1/6/1922, Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh từ Thiều Quan về Quảng Châu, lúc bấy giờ, Tống Khánh Linh đang mang thai.
Tới ngày 12/6, Tôn Trung Sơn tổ chức cuộc họp báo chỉ trích tư tưởng “phản đối Bắc phạt” của Trần Quýnh Minh đồng thời dùng dư luận để ép Trần Quýnh Minh phải đưa quân về Đông Giang.
Có lẽ điều này đã khiến Trần Quýnh Minh cảm thấy bị xúc phạm khi chính ông ta là người đã mời Tôn Trung Sơn về Quảng Đông đồng thời đưa Tôn Trung Sơn lên chiếc ghế Tổng thống.
Chính vì thế, rạng sáng ngày 16/6/1922, Trần Quýnh Minh đã quyết định tổ chức binh biến, huy động pháo binh nã pháo vào phủ tổng thống cũng như nơi ở của Tôn Trung Sơn.
Theo lời kể của các nhân chứng, từ sáng sớm ngày 16/6/1922, các vệ binh đã nhận thông tin Trần Quýnh Minh sẽ tấn công vào phủ tổng thống.
Tống Khánh Linh nghe tin, mặc dù bụng mang dạ chửa song vẫn cực lực khuyên Tôn Trung Sơn nên một mình trốn đi trước, còn bản thân mình sẽ đi sau bởi vì Tống Khánh Linh cho rằng, mục tiêu mà Trần Quýnh Minh nhắm vào là Tôn Trung Sơn chứ không phải mình.
Lúc bấy giờ, Tống Khánh Linh đã nói với Tôn Trung Sơn rằng: “Trung Quốc có thể không có Tống Mỹ Linh nhưng không thể không có Tôn Trung Sơn, anh hãy đi mau đi!”
Sau khi Tống Khánh Linh và nhiều người khẩn cầu, Tôn Trung Sơn mới đồng ý đi trước. Tuy nhiên, Tôn Trung Sơn ra lệnh cho hơn 50 vệ sĩ bảo vệ mình toàn bộ đều ở lại bảo vệ cho Tống Khánh Linh, còn ông sẽ đi một mình.
Tới khi Tống Khánh Linh chuẩn bị xong để rút lui thì tình thế đã vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ phủ tổng thống đã bị bao vây, tứ phía là tiếng pháo nổ, gần như không còn đường để thoát ra. Tuy nhiên, cuối cùng, Tống Khánh Linh vẫn thoát ra được dù sau khi chạy thoát, từ 50 người lính cảnh vệ được Tôn Trung Sơn ra lệnh ở lại, chỉ còn lại có 2 người.

Những thành phố có cuộc sống đáng mơ ước nhất hành tinh
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcOxford Economics vừa công bố bảng xếp hạng Global Cities Index 2025, hé lộ bức tranh cạnh tranh sôi động giữa các đô thị toàn cầu về chất lượng sống, môi trường, kinh tế.

Tâm sự của những người sống sót duy nhất trong các vụ rơi máy bay
Bốn phương - 6 giờ trướcViệc chỉ có một người sống sót sau vụ tai nạn máy bay Air India khiến 241 người thiệt mạng hôm 12-6 đang gây chú ý trên mạng.

Chú chim hải âu cô đơn nhất thế giới: Mãi mãi không thấy đường về nhà và hành trình ngàn dặm được cả địa cầu dõi theo
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcMột chú chim hải âu lớn cứ bay mãi trên trời một cách bí ẩn.

Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ
Tiêu điểm - 14 giờ trướcGĐXH - Mắc chứng bại não và bị cha ruồng bỏ, nhưng Đinh Trịnh vẫn vươn lên vươn lên giành được bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard nhờ tình yêu và sự kiên cường không gì lay chuyển của người mẹ.

Bí mật của cục tẩy: Cô giáo nhìn cục tẩy biết tính cách học sinh, bạn thuộc loại nào?
Chuyện đó đây - 1 ngày trước"Hiệu ứng cục tẩy" trong giáo dục trở thành đề tài hot khiến nhiều người thích thú.

Thảm hoạ hàng không khiến gần 300 người chết: Đã tìm thấy hộp đen, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành nhanh chóng. Mặc dù vậy, quá trình xác nhận danh tính các thi thể gặp nhiều khó khăn.

Thủy quái sọc vằn dài 12 m "hiện hình" ở Canada
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột bộ xương quái dị, được bảo quản tuyệt vời sau 85 triệu năm đã giúp xác định một loài thủy quái chưa từng biết thuộc "gia tộc" Elasmosaurus.

Bức ảnh gia đình 5 người đầy ám ảnh trên chuyến bay Air India định mệnh: "Khời đầu mới" của 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ và 3 đứa con thơ đã thành tro tàn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcChỉ vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, hai bác sĩ cùng ba con nhỏ đã chụp bức cuối cùng trên chuyến bay định mệnh của Air India, bức hình được cho là đánh dấu “sự khởi đầu mới” trong cuộc đời họ.

Vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Ghế 11A mà hành khách sống sót kỳ diệu ngồi ở vị trí nào?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một hành khách ngồi ở số ghế 11A đã sống sót một cách kỳ diệu sau thảm họa hàng không của Air India – vụ tai nạn được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người tại Ấn Độ.

Lần theo tiếng động trên đám rêu ẩm ướt, cán bộ kiểm lâm hân hoan tìm thấy loài "tuyệt chủng" hơn 40 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐó là loài vật nào?