Bị ép ăn tàn bạo để... cưới chồng

| Bốn phương

Tại Mauritania (Châu Phi), các cô gái trẻ bị ép buộc phải "ngốn" 16.000 calorie mỗi ngày, gấp bốn lần sức chứa của cơ thể một vận động viên thể hình, để trở nên quyến rũ hơn.

Béo mới quyến rũ!
 
“Con sẽ tham gia một chuyến cắm trại ở sa mạc, gặp gỡ nhiều cô gái khác và được ăn những món ăn ngon. Và khi quay trở về nhà, con sẽ trở nên xinh đẹp”, đó là những lời của một bà mẹ nói với cô con gái của mình.

10 ngày sau, Tijanniya Mint Tijani, 14 tuổi, một học sinh khỏe mạnh tại thị trấn Atar, phía Tây Mauritania, châu Phi, bắt đầu những chuỗi ngày rèn luyện cùng các cô gái khác, độ tuổi từ 7 đến 12, trong những túp lều dựng tạm nằm sâu trên sa mạc Sahara. Phần bụng của cô phồng lên với bữa sáng là một lượng sữa dê, món bột mì nấu với thịt khổng lồ; tiếp đến là một lít bột hạt kê trộn với nước.

Tijanniya dường như tắt thở với món cháo hoa ngay sau đó nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Một người phụ nữ mặc áo thụng màu hồng dọa sẽ đánh cô bé bằng gậy nếu cô không chịu ăn. Thậm chí, nếu cô nôn ra, cô sẽ phải ăn lại chính phần thức ăn mà cô cho ra đó.
 
Một người quản thúc sẽ phạt các cô gái bằng các hình phạt dã man
để ép họ ăn hết khẩu phần.
 
Các cô gái này được gửi tới một khu vực biệt lập để tiến hành việc ép ăn một cách tàn bạo. “Mục đích của việc làm này là cho họ ăn cho tới khi cơ thể của họ phình lên như một quả bóng”, Aminetou Mint Elhacen, 50 tuổi, người chịu trách nhiệm trông nom các cô gái cho biết.

Elhacen kiếm được 155 USD từ mỗi cô gái với khóa học ăn kéo dài ba tháng. “Gần đây, tôi có rất nhiều khách hàng”, Elhacen vui vẻ nói. Trong khi đó, một học viên của bà đang “đánh vật” với đống thức ăn trong túp lều với ánh mắt mệt mỏi. Elhacen trộn quả chà là ép và đậu phộng cùng bột mỳ và dầu ăn trong những tô lớn khoảng 300 calorie, đây là bữa thứ hai dành cho các cô gái trong tổng số bốn bữa ăn mỗi ngày.
 
Mỗi cô gái sẽ phải ăn khoảng 40 tô như vậy, cùng với 10 lít sữa dê và cháo hoa, nâng tổng số calorie mà họ tiêu thụ mỗi ngày lên tới 14.000 -16.000 calorie. Trong khi đó, lượng calorie trung bình cho một cố gái 12 tuổi khỏe mạnh theo tiêu chuẩn chỉ là 1.500 và một nam vận động viên thể hình cũng chỉ tiêu thụ khoảng 4.000 calorie mỗi ngày.

“Dạ dày của tôi rất đau. Tôi không muốn béo, tôi không cho rằng béo là đẹp. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều cô gái quay trở lại trường với bộ dạng to lớn sau kỳ nghỉ. Tôi yêu thể thao và chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh được nếu trở nên béo”, Tijanniya rên rỉ.
 
Làm sao một cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể tiêu thụ một lượng lớn thức ăn? Elhacen trả lời: “Tôi rất nghiêm khắc. Tôi đánh bọn trẻ hoặc tra tấn chúng bằng cách ép một chiếc gậy giữa ngón chân chúng. Tôi cách ly chúng và nói với chúng rằng những người phụ nữ mảnh mai thuộc tầng lớp thấp hèn”.
 
Khu vực huấn luyện nằm biệt lập với cộng đồng, không điện hay nước máy, sân chơi để không gì có thể làm xao lãng quá trình ép ăn và để bọn trẻ không thể trốn thoát. Tuy nhiên, Elhacen lại không cho rằng mình đang đối xử tàn bạo với bọn trẻ. “Tôi làm vậy là vì lợi ích của chúng. Làm sao những đứa con gái nghèo này có thể lấy được chồng nếu chúng gầy giơ xương”, Elhacen nói.
 
Hủ tục nặng nề

Quan niệm về vẻ đẹp phụ nữ ở Mauritania, một đất nước có diện tích bằng một nửa bang Texas và nằm giữa sa mạc, lại hoàn toàn ngược với vẻ đẹp thon thả mà gần một nửa thế giới đang hướng tới. Theo truyền thống ở Mauritania, phụ nữ càng béo càng quyến rũ. Sở thích kỳ quặc này bắt nguồn từ hàng thế kỉ trước trong những tộc người Ma-rốc, chiếm tới 2/3 trong số 3,1 triệu người dân sinh sống ở Mauritania. Theo người Ma-rốc cổ, một người vợ béo là biểu tượng của một người đàn ông giàu có, là bằng chứng cho thấy anh ta có nhiều tiền của đủ để cho vợ mình một cuộc sống no đủ.

Xu hướng phụ nữ béo hiện vẫn đang thịnh hành và tục lệ “ép ăn” đối với những cô gái trẻ vẫn gia tăng một cách không kiểm soát. Elhacen ước lượng, tỷ lệ các cô gái phải trải qua quá trình ép ăn hà khắc chiếm tới 80% dân số. “Phong tục này vẫn tồn tại và một lần nữa lại phát triển mạnh mẽ là bởi vì những người đàn ông vẫn cho rằng phụ nữ béo rất gợi tình và giúp họ thỏa mãn. Quan niệm này đã ăn sâu vào họ từ khi mới ra đời”, Seyid Ould Seyid, một nhà báo người Mauritania, giải thích.

Phong tục ép ăn này dẫn đến một hủ tục, đó là tảo hôn với các cô dâu hầu hết ở độ tuổi từ 12-14. “Một điều đáng ngạc nhiên là tuy ít tuổi, nhưng các cô gái này lại có thân hình phát triển, cho thấy họ sẵn sàng để lây chồng. Tuy nhiên, việc ép ăn này có thể phát triển thân hình những lại làm cho trí não co lại, tất cả những gì các cô gái làm chỉ là ăn và ngủ”, Aminetou Moctar, trưởng Hội Phụ nữ, một tổ chức quyền bình đẳng ở Nouakchott, cho biết.

Tijanniya muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp nhưng Elhacen cho biết bố mẹ cô bé đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho cô. “Nhiệm vụ của cô bé là sinh con và trở thành một cái giường êm ái, béo tốt cho chồng mình nằm lên trên. Một cô gái đẹp là phải có phần bụng tầng tầng lớp lớp, bắp đùi lớn, với các lớp thịt chồng chéo và các ngấn cổ cuộn sóng”, Elhacen khẳng định.
 
Cân nặng quá khổ khiến Zeinebou cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào tương lai.
 
Một nhân chứng sống của hủ tục này là Zeinebou Mint Mohamed mới 26 tuổi, cao 1m6 và nặng tới 75 kg. “Tôi bị ép ăn từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã cố gắng cho thức ăn ra, sau đó tôi bị chứng ợ nóng và tiêu chảy nhưng tôi vẫn tăng cân một cách nhanh chóng”, Zeinebou nhớ lại. Khi 13 tuổi, cô bị buộc phải lấy một người đàn ông lớn tuổi, và đến năm 16 tuổi cô đã có hai đứa con trai. Tuy nhiên, không chịu khuất phục số phận, cô đã “nổi dậy” và ly dị người chồng không có tình cảm.

Giờ đây, cô đã được tự do nhưng cân nặng quá khổ khiến cô mệt mỏi: “Tôi luôn cảm thấy mệt, tôi thấy khó thở khi đi lại. Tôi muốn mình thon thả hơn để có thể sống năng động hơn”. Cô mơ ước có được cuộc sống như những người phụ nữ phương Tây hiện đại. “Trông họ rất tự tin, tôi cũng muốn mặc quần jeans, đi giày cao gót. Tôi muốn ăn kiêng nhưng tôi cũng lo rằng mình sẽ không lấy được chồng nữa vì mọi đàn ông ở đây đều thích những phụ nữ béo”, Zeinebou tâm sự.

Bác sĩ Mohammed Ould Madene, một chuyên gia về dược, nhận định quan niệm về một thân hình đẫy đà này là “một chiếc mồ chôn sống sức khỏe cộng đồng”. Ông cảnh báo ông phải chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim và suy nhược với nguyên nhân chủ yếu là từ béo phì.
 
Theo Marie Claire/ BĐV
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.