Bi hài quà 8/3 tặng mẹ chồng
Không ít nàng dâu tâm sự rằng, họ sợ tặng đồ cho mẹ chồng trong những ngày này vì “khó làm vừa lòng 'họ' lắm.
![]() |
Bà Toan (Tây Hồ, Hà Nội) càng đau lòng hơn khi vô tình nghe được con dâu nói với bạn qua điện thoại: “Hôm nay cậu mua gì cho mẹ chồng? Tớ vừa hoàn thành nghĩa vụ rồi, chả tốn bao nhiêu vì lượm được bộ đồ giảm giá”.
Đây là năm đầu tiên bà Toan nhận được quà của con dâu. Mấy năm đầu về nhà bà, do kinh tế còn khó khăn, con dâu trẻ tuổi nên những ngày lễ tết, dù các con không biếu, tặng gì, bà cũng chẳng bao giờ trách. Sau khi sinh cho bà đứa cháu gái, con dâu ra nước ngoài học tập theo chế độ của cơ quan. Bà Toan ở nhà hết mực chăm sóc cháu, thường xuyên gọi điện, gửi đồ sang cho con dâu. Cô cũng mới về nước được chưa đầy nửa năm.
"Tôi luôn coi con dâu như con gái, thấy gì đẹp nhất, ngon nhất thì mua, gửi cho con. Vậy mà sao nó lại coi việc quan tâm tới tôi là 'nghĩa vụ' và dành tặng một món đồ thế này. Thà rằng đừng có gì còn hơn”, bà Toan giọng nghẹn ngào tâm sự.
Sau khi nhận quà, bà không nói được câu nào. Nàng dâu cũng chẳng để ý lắm nên không biết sự buồn bã thể hiện trên nét mặt mẹ chồng.
Nhớ tới 8/3 năm ngoái, bà Nga (Chùa Bộc, Hà Nội) vẫn thấy tủi thân.
Hôm trước đó, nghe vợ chồng con gái, con trai gọi điện báo tối sẽ tới ăn cơm cùng bố mẹ, bà đã khấp khởi từ sáng sớm đi chợ, chuẩn bị nấu nướng. Vì là ngày làm nên mãi sau giờ tan sở cả tiếng các con mới tề tựu đông đủ ở nhà, khi bà đã dọn sẵn các món trên bàn.
Nhìn bọn trẻ trầm trồ trước các món ngon, rồi vui vẻ ăn uống, bà thấy vui lắm. Thế nhưng, khi xong bữa, thấy con rể giục con gái nhanh về nhà để kịp mua hoa tặng mẹ chồng, rồi con trai chuẩn bị thay đồ chở vợ đi chơi, bà muốn chảy nước mắt. Miệng giục các con cứ đi để mẹ dọn, nhưng trong lòng bà nặng trĩu.
“Nhìn đống bát đũa xong nồi bẩn ngổn ngang, tôi thẫn thờ cả nửa tiếng mà không đụng tay đụng chân được. Tôi có ngại mấy việc lặt vặt đó đâu, nhưng thấy đau lòng vì các con vô tình quá. Chúng về là mình vui rồi, nhưng không đứa nào có được một lời chúc, hay bày tỏ sự quan tâm khiến tôi thấy mình như người thừa. Có lẽ chúng đã quen lúc nào cũng được mẹ phục vụ rồi nên chẳng để ý”, bà Nga thổ lộ.
8/3 là dịp để một nửa thế giới bày tỏ sự quan tâm đối với phái đẹp, nhất là những người mẹ đã cả đời chăm lo cho gia đình, con cái. Nhiều người đã lựa chọn những món quà nho nhỏ để "thay lời muốn nói". Thế nhưng, đôi khi, những món quà không phù hợp lại khiến người nhận buồn lòng.
Nhận được chiếc phong bì con dâu đưa dịp Quốc tế phụ nữ, bà Tám thẫn thờ. Trả lại xấp tiền nàng dâu đưa cho, bà chỉ nói gọn lỏn: "Mẹ suốt ngày ở nhà, cần tiền làm gì".
Hơn năm trước, bà Tám từ Hải Dương ra Hà Nội chăm cháu để con dâu và con trai yên tâm đi làm. Dù nàng dâu người thành phố có vẻ hiện đại tỏ ra không gần gũi lắm với mẹ chồng nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn và nghĩ chỉ cần vợ chồng các con hợp và yêu thương nhau là đủ. Nhưng hôm qua, khi nàng dâu đưa chiếc phong bì và nói: “Mẹ giúp con chăm cháu nhưng con không biết mua gì tặng mẹ trong ngày này, mẹ cầm tiền rồi thích gì thì mua”, bà đã lặng đi.
“Tôi là người nhà quê, đã bao giờ biết 8/3 là ngày gì đâu. Lần đầu tiên được tặng quà mà tôi chẳng hề thấy vui, lại cứ có cảm giác như cô ấy đang trả công ‘osin’ của mình”, bà Tám tâm sự.
Nhà tâm lý Minh Hoa, chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài 1088 TP HCM cho biết, nhiều người trẻ thường cảm thấy khó khăn khi lựa chọn quà hay bày tỏ tình cảm với phụ huynh trong những ngày lễ như 8/3, 20/10. Không ít nàng dâu còn tâm sự rằng, họ sợ tặng đồ cho mẹ chồng trong những ngày này vì “khó làm vừa lòng 'họ' lắm. Thế nào cũng không được, tặng đồ ít tiền thì sợ bị chê, đồ đắt thì lại xót ruột”. Không ít người “rút kinh nghiệm” bằng cách lần sau không mua, tặng gì nữa.
Thực tế, đúng là không ít người lớn tuổi thường khó tính, sống tiết kiệm nên hay tỏ ra xót của khi nhận những món đồ con cái tặng. Tuy nhiên, hơn ai hết, cũng như trẻ nhỏ, người già luôn thích được được quan tâm, chăm sóc, nhưng cũng dễ giận lẫy. Nhiều người cũng chưa từng được tặng quà nên không có thói quen nhận quà. Và vì thế, để thể hiện sự quan tâm tới họ, con cái, nhất là nàng dâu cần sự chân thành, khéo léo và đôi khi cả kiên trì.
"Cuộc sống hiện đại khiến nhiều bạn trẻ mải mê tìm cách ghi điểm với bạn gái, đồng nghiệp... mà quên bày tỏ sự quan tâm tới mẹ trong những ngày lễ lớn. Không ít nàng dâu muốn tặng quà mẹ chồng chỉ để lấy lòng hay hoàn thành một trách nhiệm không mong muốn nên cũng lơ là việc này...", bà Minh Hoa bày tỏ.
Bà cho rằng, thực ra, việc vun đắp tình cảm giữa các thế hệ cần được thực hiện hằng ngày, bằng những quan tâm cụ thể, chứ không chỉ vào một dịp nào đó. Và tặng quà người già không hề khó, chỉ cần hiểu được tâm lý, tính cách của họ.
"Một đôi vé xem kịch, một khóa học thể dục, khiêu vũ... sẽ phù hợp với các bậc phụ huynh ở thành phố, có lối sống hiện đại, trẻ trung. Nhưng với nhiều người khác, thì chỉ cần một bó hoa, một bữa ăn gồm các món mẹ thích hay chỉ là một lời chúc là đủ. Những món quà chăm lo cho sức khỏe của bố mẹ luôn có ý nghĩa và được các cụ cảm kích", nhà tâm lý gợi ý.
Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Trong môi trường làm việc đầy áp lực và cạnh tranh, một số cung hoàng đạo lại luôn nổi bật trong mắt đồng nghiệp nhờ sự mạnh mẽ, quyết đoán và ý chí không dễ khuất phục.
Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Người xưa thường bảo "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, chân lý ấy đôi khi lại trở thành một cái bẫy nghiệt ngã nếu người già quá mù quáng.
Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm
Gia đình - 7 giờ trướcTrong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm
Chuyện vợ chồng - 19 giờ trướcNăm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Không chỉ dạy trẻ kỹ năng, điều quan trọng hơn là giúp cha mẹ học cách đồng hành đúng. Tọa đàm “Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” do Nhã Nam tổ chức đã mang đến nhiều gợi mở thiết thực về nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và khả năng tự bảo vệ cho trẻ từ những năm đầu đời.
3 dấu hiệu của người may mắn
Gia đình - 1 ngày trướcMay mắn không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của những hạt giống nhân cách được gieo trồng kỹ lưỡng từ trong chính gia đình.
Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Mẹ chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ, còn đưa đi khám Đông y để "giữ sức khỏe". Nhưng khi biết lý do thật sự, cô không khỏi phẫn nộ.
Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, cảm giác "kém miếng" chẳng khác nào một cú chạm mạnh vào lòng tự trọng. Chính vì thế, họ luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, không dễ chấp nhận đứng sau người khác.
Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi chọn sống một mình ở tuổi 69 và vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi già. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi tin chính những lựa chọn tỉnh táo từ sớm đã giúp tôi có được cuộc sống bình yên.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn
Chuyện vợ chồngGĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.
