Shaun Gayle và Rhoni Reuter gặp và yêu nhau vào cuối những năm 80 ở Platteville thuộc tiểu bang Wisconsin, miền Trung Tây Hoa Kỳ, khi Rhoni là một nữ sinh viên còn Shaun là một cầu thủ bóng đá của đội Chicago Bears. Sau nhiều năm yêu nhau nhưng không tổ chức đám cưới, tháng 3/2007, Rhoni có thai khi đã ở tuổi 41.
Rhoni Reuters và Shaun Gayle.
Ước muốn được làm mẹ bấy lâu nay của Rhoni sắp trở thành hiện thực. Cặp đôi này rất hạnh phúc và mong chờ ngày đứa con chào đời. Nhưng thật không ngờ, ngày 4/10/2007, một thảm kịch đã xảy ra khi Rhoni bị bắn chết tại nhà riêng lúc cô đang mang thai 7 tháng.
Cái chết của Rhoni gây sửng sốt đối với người dân khu vực Deerfield, vùng ngoại ô khá yên tĩnh của thành phố Chicago. Không gây hiềm khích với ai, nhưng sao bà lại bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy? Khám nghiệm pháp y cho thấy, Rhoni bị bắn 7 phát từ một khẩu súng ngắn loại 9mm, không có dấu hiệu của sự đột nhập và cũng không có đồ đạc gì trong nhà bị mất cắp.
Khi được hỏi, những người hàng xóm cho biết, họ không hề nghe thấy tiếng súng nổ, điều đó chứng tỏ hung thủ đã sử dụng bộ phận giảm thanh, và việc gây án được sắp sẵn từ trước. Trong khi đó, một nhân chứng cho biết, hôm ấy đã nhìn thấy một thanh niên trẻ, nước da ngăm đen, mặc quần áo rộng lùng thùng vội vàng đi từ phía ngõ nhà Rhoni tới một chiếc xe ôtô màu đen rồi lái đi. Tuy vậy sau một thời gian truy tìm, các nhân viên điều tra không tìm thấy người phù hợp với những đặc điểm trên.
Lúc này, cảnh sát tập trung vào Shaun Gayle, bạn trai của Rhoni. Shaun Gayle tỏ ra rất đau buồn và sốc trước cái chết của người bạn gái. Shaun cho biết, vào thời điểm xảy ra án mạng, ông đang lái xe trên quãng đường khoảng 40 dặm tới phía bắc thành phố Chicago để cắt tóc tại quán mà các cầu thủ Chicago Bear ưa thích.
Bằng chứng ngoại phạm của Shaun đã được kiểm tra và cảnh sát nhanh chóng đi tới kết luận rằng Shaun không phải là đối tượng tình nghi trong vụ sát hại Rhoni. Mặc dù vậy, cảnh sát cho rằng Shaun là trung tâm của vụ án khi hàng loạt các bức thư nặc danh với nội dung giận dữ đối với Shaun được gửi tới nhà Rhoni chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng.
Tập trung điều tra, cảnh sát phát hiện Shaun có cặp kè với Marni Yang, một nhân viên môi giới bất động sản. Biết được rằng Marni thường chia sẻ đời sống cá nhân của mình với bạn bè nên các nhân viên điều tra thẩm tra những người bạn thân của Marni nhằm tìm ra manh mối. Những người này sau đó thừa nhận Marni Yang đã lập kế hoạch sát hại Rhoni Reuters vì ghen và người thanh niên da ngăm đen, ăn mặc lùng thùng được nhìn thấy rời khỏi hiện trường vụ án chính là Marni Yang giả trang.
Ngày 3/3/2009, cảnh sát đã bắt Marni Yang, 41 tuổi với cáo buộc giết người cấp độ 1, và không được đóng tiền tại ngoại.
Theo An ninh Thủ đô