Bi kịch một thạc sĩ làm bảo vệ trường học

Thứ sáu, 09:11 17/09/2010 | Bốn phương

Sau hơn 20 năm phấn đấu, Teng Zhenguo trở về điểm xuất phát ban đầu. Anh làm nhân viên bảo dưỡng thiết bị ở một trường học.

 
Đau lòng hơn, anh không thể thuyết phục đứa con trai ham mê điện tử chú tâm vào việc học do chính kết quả không có hậu từ sự phấn đấu học hành của chính mình.
 
Kể từ khi nhận được bằng thạc sĩ triết học của Đại học Trùng Khánh vào năm ngoái, công việc thường nhật của người đàn ông 42 tuổi này đơn giản vẫn là ngồi tại văn phòng quản trị - bảo vệ và chờ các cuộc điện thoại. Thường thì, Teng chẳng có việc gì làm ngoài đọc báo; nhưng nếu có cuộc gọi, anh sẽ phải lao ra khỏi phòng với chiếc áo khoác đồng phục màu xanh da trời và đi xuống cầu thang tới phòng điều hành.
 
Nhiệm vụ của Teng bao gồm thay đổi nhiệt độ bên trong bằng cách điều chỉnh hệ thống điều hòa nhiệt độ, cài đặt máy chiếu trong phòng hội nghị và bảo dưỡng các thiết bị trong phòng điều hành. Anh hiện kiếm được 1.850 Nhân dân tệ (khoảng 274,3 USD) mỗi tháng, tăng hơn 300 NDT (44,5 USD) so với các đây 3 năm, khi anh vẫn còn là một lao động nhập cư.
 
"Tôi từng nghĩ kiến thức có thể thay đổi vận mệnh của một con người", Teng nói. Anh đeo một cặp kính dày kiểu cũ, mặc quần áo nhàu nhĩ, sờn mạng vài chỗ. Tuy nhiên, trông anh vẫn gọn gàng và giọng nói thì nhẹ nhàng và trầm tĩnh. "Nhưng hiện tại tôi nghĩ nó cũng khó khăn như bất cứ con đường mưu sinh nào khác".
 
Thạc sĩ Teng Zhenguo. Ảnh: CFP

1.500 năm thi cử

Theo đuổi việc học hành cao hơn đã là niềm mơ ước đối với người Trung Quốc kể từ thời triều đại nhà Tùy (581 - 618) khi khoa thi đầu tiên do triều đình tổ chức được tiến hành. Các tiểu thuyết Trung Quốc cổ đầy rẫy những câu chuyện về các sĩ tử phát điên sau khi tham gia cuộc thi gây kiệt sức.

Hậu duệ hiện đại của khoa cử vẫn rất đáng sợ: khi các kỳ thi được tái lập năm 1977 sau một thập niên bị dừng trong cuộc Cách mạng văn hóa (1966 - 1976), gần 6 triệu học sinh đã đua tranh giành 220.000 suất vào đại học. Cuộc thi căng thăng đến mức người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nổi tiếng so sánh việc thi cử với việc chen lấn xô đẩy của "hàng ngàn binh sĩ và hàng chục ngàn con ngựa đi qua một cây cầu gỗ".

Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Nhữ Châu, Trung Quốc, anh Teng có một động lực rõ ràng và mạnh mẽ - phải vào được đại học và có một cuộc sống tốt hơn. Đối với nhiều đứa trẻ ở các khu vực nông thôn, đi học đại học gần như là cơ hội duy nhất mà họ có nhằm thay đổi cuộc sống của mình.

Đối với Teng, cuộc hành trình của anh tới sự thành công bắt đầu từ năm 1988, khi anh chuẩn bị cho cuộc thi đầu vào đại học trong một căn nhà lợp mái ngói rộng 12 mét vuông, với một chiếc bàn và ghế duy nhất. Anh đã trượt trong kỳ thi năm 1988, rồi lại trượt tiếp 2 năm sau đó 1989 và 1990.

Là người duy nhất tốt nghiệp trung học trong 6 đứa con của gia đình, cha mẹ anh ban đầu còn khoan dung với thất bại của anh. Nhưng sau 3 năm, họ không thể ủng hộ anh thêm nữa. Gia đình cần một người lao động hơn một kẻ tiêu tiền.

Teng quay trở về với đồng ruộng và trở thành một nông dân.

"Lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã không muốn ở lại làng quê, thực tế khiến tôi cảm thấy không còn le lói hy vọng. Và đối với những người dân khác trong làng, tôi là một kẻ thất bại tiêu biểu. Ai đó không thể vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào đại học và cũng không thể làm ruộng tốt", Teng nhớ lại.

Anh nói mình từng là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường cách đây 20 năm và anh thi trượt vì bị quá nhiều áp lực và sự thể hiện dưới khả năng.

Khát vọng thay đổi

Teng bị cận nặng nhưng anh đã không đeo kính khi còn ở làng. Anh bộc bạch: "Không có kính, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ ai. Điều đó cũng tốt vì nếu tôi không nhìn thấy mọi người, tôi sẽ không phải trò chuyện với bất kỳ ai trong làng". Teng tin rằng không có gì chung giữa anh và những người cùng làng, những người gần như chẳng đọc nổi các chữ tiếng Trung. Và anh muốn thoát ly.

Nông dân Teng trở thành một lao động nhập cư năm 2002 và chuyển tới tỉnhGiang Tô nơi anh trở thành nhân viên bảo trì cho một trường đại học địa phương. Teng háo hức được trở thành một phần của trường đại học. Anh cho biết: "Nó giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi đã nói với vợ tôi rằng tôi muốn tham gia kỳ thi tuyển đầu vào đại học một lần nữa".
 
Đối với không ít người Trung Quốc, học hành đỗ đạt vẫn là chìa khóa
mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Global Times
 
Anh nhanh chóng nộp đơn đăng ký chương trình tự học dành cho người trưởng thành của Đại học Nam Kinh, một chương trình không chính quy và dễ được chấp nhận hơn nhiều và tốt nghiệp hệ cao đẳng, chuyên ngành thư ký của trường vào năm 2005.
 
Dẫu vậy, đối với Teng, tấm bằng có được từ chương trình không chính quy này chưa đủ. Anh đăng ký khóa học thạc sĩ cùng năm và ban đầu đã bị trượt. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã đỗ kỳ thi cao học của trường Đại học Trùng Khánh vào năm 2006.

"Đó là năm tuyệt vời nhất của tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình có thể tìm được một công việc tốt hơn sau khi nhận bằng thạc sĩ và có thể mang tới một cuộc sống tốt cho gia đình", anh Teng kể.

Teng chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ phải quay trở về trường cũ và làm lại đúng công việc duy tu bảo dưỡng như trước đây.

"Tôi đã gửi đơn xin việc khắp các nơi nhưng phần lớn trong số các cơ quan này tuyên bố với tôi rằng tôi quá già hoặc họ không có công việc phù hợp với lĩnh vực tôi học. Trong các thập niên qua, tôi đã làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức để học hành và theo đuổi giấc mơ vào đại học. Hiện tại, tôi đã có bằng cấp mà tôi muốn nhưng thực tế rất khác những gì tôi đã nghĩ", anh Teng ngậm ngùi thừa nhận.

Những giấc mơ hoang phí

"Anh ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian để lấy được tấm bằng thạc sĩ, nhưng hãy nhìn kết quả xem. Tôi không biết rốt cuộc nó vì cái gì", Feng Junmei, vợ của anh Teng than phiền.

Chị tin rằng chồng mình đáng lẽ nên dành tâm sức để chăm sóc gia đình và không nên lãng phí tiền bạc. "Anh ấy vẫn làm công việc cũ và kiếm được gần như cùng số tiền ấy.
 
Suốt nhiều năm, tôi đã khuyên anh ấy rằng đọc những cuốn sách ấy cũng chẳng có ích gì, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghe lời tôi và chúng tôi luôn cãi nhau. Nếu chúng tôi không có một đứa con chúng, tôi sẽ không bao giờ ở lại gia đình này".
 
Theo Global Times/Vietnamnet
 
 
hoaianh
Ý kiến của bạn
Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Căn hộ trả dần trong 3 năm bỗng dưng đứng tên chủ khác khiến người mua không khỏi bàng hoàng.

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Hệ Mặt Trời có thể đã mất 2 hành tinh

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự khốc liệt của hệ Mặt Trời sơ khai không chỉ dừng lại ở việc nó sở hữu tới 4 hành tinh băng khổng lồ, theo một nghiên cứu mới.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'thần đồng văn học' từng được Đại học Thanh Hoa phá lệ tuyển vào

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái trẻ ở Trung Quốc được mệnh danh là 'thần đồng văn học' từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Hàng loạt vụ nổ lớn ở độ sâu 37 mét dưới lòng đất, bí mật đằng sau là một nhiệm vụ đặc biệt đã kéo dài 45 năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Dự án hạ tầng lớn nhất lịch sử Lynchburg đang được thi công dưới lòng suối Blackwater, kỳ vọng giảm 98% lượng nước thải tràn ra môi trường vào năm 2027 bằng sức chứa khổng lồ.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.