Bí mật đời tư của người đàn bà 20 năm "trị vì" ở nước Mỹ
Giadinh.net - Từ một cô bé nhà nghèo trở thành bà hoàng show truyền hình, người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ XX... Không thể kể hết những danh hiệu người ta đã dành cho Oprah Winfrey.
> Người đàn bà 20 năm "trị vì" nước Mỹ
Bà còn là ngôi sao ăn khách nhất trên truyền hình, người được lắng nghe hơn cả tổng thống hợp chủng quốc, là một minh chứng hùng hồn cho giấc mơ Mỹ.
Một giấc mơ bắt đầu từ xó tối
Giấc mơ ấy bắt đầu trong một gia đình lao động nghèo ở miền nam nước Mỹ. Cha mẹ Oprah là một đôi vợ chồng trẻ, sống với nhau không hôn thú. Vợ là người giúp việc gia đình, chồng làm thợ mỏ. Sau khi Oprah ra đời, người mẹ bỏ lên phía bắc làm ăn, người cha thì nhập ngũ. Cô bé bị bỏ lại cho bà ngoại.
Những tháng ngày sống với bà là quãng thời gian hạnh phúc của Oprah, dù bà ngoại cô là một người nghiêm khắc. Trong nhà bà luôn có một chiếc roi, chỉ cần cô bé mải chơi, không làm việc nhà hoặc không cư xử vô lễ với người lớn là lập tức sẽ lãnh mấy roi nhớ đời.
Cuộc sống của Oprah đã thay đổi rất nhiều sau khi chuyển đến với mẹ. Người phụ nữ bận rộn và thờ ơ này chẳng mấy khi để ý xem con làm gì, đi đâu. Lên 9 tuổi, phổng phao, xinh xắn, Oprah lọt vào tầm ngắm của mấy gã “yêu râu xanh” trong đám người thân, bạn bè của gia đình và liên tục bị quấy rối.
Sinh con năm 14 tuổi
Không còn sự quan tâm, giáo dục của bà ngoại, Oprah cũng như nhiều đứa trẻ của những năm 1960 bị cuốn vào những trò nổi loạn đang bùng nổ vào thời đó. Hậu quả là cô bé nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của đám đàn ông lớn tuổi giăng sẵn và có thai khi chưa tròn 14 tuổi.
Đứa bé được sinh ra, nhưng chỉ sống được vài ngày. Bí mật này được Oprah giữ kín cho đến năm 1990. Khi ấy, Oprah đã rất nổi tiếng nên một người chị cùng mẹ khác cha nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc đem bán bí mật về vụ làm mẹ hụt ở tuổi vị thành niên của bà cho tờ National Enquirer lấy 19.000 đôla.
Nhiều năm sau, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Post, Oprah Winfrey thổ lộ rằng lúc đó, bà đã rất đau lòng “Tôi nằm bẹp trên giường và khóc suốt 3 ngày. Tôi suy sụp hoàn toàn. Cảm thấy bị phản bội và tổn thương ghê gớm. Tại sao những người đó có thể làm vậy với tôi”.
Bà cũng cho biết mình đã phải cố gắng rất nhiều để che giấu quá khứ đen tối, bị lạm dụng tình dục từ năm 10 tuổi mà kết cục là cái thai. Suốt gần 20 năm qua, kể từ khi bí mật bị phanh phui, Oprah luôn bị ám ảnh vì nó. Bà luôn lo sợ sẽ có ai đó mắng vào mặt mình “Đồ con gái hư hỏng” hay tệ hơn nữa là khán giả sẽ quay lưng lại với mình. Nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra.
Ma túy và những cuộc tình buồn
Vụ mang thai và sinh nở bí mật không phải là rắc rối duy nhất mà Oprah Winfrey phải đối diện do những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Năm 1997, bạn trai cũ là Randoph Cook đã kiện Oprah, đòi bồi thường 20 triệu đôla vì cho rằng bà đã tác động để ngừng việc phát hành một cuốn tự truyện, trong đó ông ta thuật lại quãng thời gian hai người chung sống năm 1985, cũng như việc Oprah dùng ma túy trong thời kỳ này.
Yêu cầu của Randoph Cook bị bác bỏ vì tòa án cho rằng Oprah chẳng có lý do gì phải hành động như vậy. Trước đó, trong một chương trình trò chuyện của mình, bà đã công khai thừa nhận việc sử dụng cocaine khi 20 tuổi. Nhưng Oprah cũng nói thêm rằng, đối với bà, ma túy tự nó không phải là vấn đề mà vấn đề là bà đã quá lụy tình một người đàn ông và làm bất cứ việc gì, kể cả những điều ngu ngốc vì anh ta.
Trong chuyện tình cảm, con người Oprah là hai thái cực mâu thuẫn. Bà đã có lúc từ chối một mối tình say đắm thời trung học chỉ vì không muốn mất thời gian vào việc lập gia đình và tập trung tất cả cho sự nghiệp. Nhưng bà cũng có những lúc yếu đuối đến nỗi đã quỳ gối (theo đúng nghĩa đen của từ này) trước một người đàn ông để cầu xin anh ta không rời bỏ mình, và nghĩ đến chuyện tự sát vì một người đàn ông khác.
Nhưng tất cả những lần đó, Oprah đều không thành công. Người đầu tiên, một người bạn mà Oprah đã gặp ở trường đại học và đã cố xin cho anh ta một công việc, cuối cùng đã không chịu đi theo Oprah khi bà nhận việc ở một nơi khác. Người thứ hai đã có gia đình và không muốn ly hôn vì Oprah.
Cuộc tình này kéo dài 4 năm và theo như Oprah thú nhận thì càng bị ruồng bỏ, bà càng khao khát có được người đàn ông đó. Khi cảm thấy mình thực sự bị đẩy ra ngoài cuộc sống của anh ta, Oprah đã thất vọng đến mức viết một lá thư tuyệt mệnh để lại cho người bạn thân và định tự sát. Nhưng đến phút cuối cùng, bà đã không làm như vậy vì sợ.
Gia đình bất hạnh
Bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ, Oprah đã đối xử với cha mẹ không tệ. Khi bà bắt đầu thành công thì họ là những người đầu tiên được hưởng lợi. Nhờ những khoản chu cấp hậu hĩnh từ con gái, mẹ của Oprah đã nghỉ việc, mua một căn nhà tuyệt đẹp nhìn ra hồ ở Milwaukee và tận hưởng cuộc sống sung túc với 5.000 đôla mỗi tháng được Oprah gửi vào tài khoản của bà.
Cha của Oprah, chỉ xin cô con gái thành đạt một đôi lốp mới cho chiếc xe tải, một chiếc tivi mới cho tiệm cắt tóc và một tấm vé vào xem Mike Tyson thi đấu ở Las Vegas đã lập tức nhận được mọi thứ theo yêu cầu. Không những thế, Oprah còn trao 10 suất học bổng mang tên cha mình cho Đại học bang
Người anh cùng mẹ khác cha của Oprah trước khi chết vì AIDS đã công khai oán trách bà không trợ cấp cho anh ta. Nhưng điều khiến Oprah đau khổ hơn cả là cha của bà, ở tuổi 74, bỗng nhiên nảy ra ý định kiếm tiền từ sự nổi tiếng của con gái.
Tháng 5 vừa qua, Vernon Winfrey đã cho mắt cuốn tự truyện nhan đề “Những điều chưa nói”, khai thác những khía cạnh riêng tư nhất trong cuộc sống của Oprah khi còn trẻ. Cuốn sách mô tả Oprah là một đứa bé “ngỗ ngược và không biết nghe lời”.
Trong một số đoạn trích được đăng tải trên Internet nhằm mục đích câu khách,
Oprah bị sốc khi nghe tin về cuốn sách. Ban đầu bà đã không tin mà chỉ cho rằng đó là một tin đồn ác ý. Nhưng khi được tận mắt đọc những đoạn trích, Oprah đã lặng đi hồi lâu. Phát biểu với giới báo chí, Oprah cho biết, bà đã sững sờ, thất vọng khi biết đó là sự thật.
Trong thâm tâm, Oprah luôn tin rằng, nếu có một người không bao giờ khai thác những bí mật riêng tư của bà để kiếm lời thì đó phải là người cha mà bà rất kính trọng.
Hương Tiên (Tổng hợp)