Bí mật khiến người đàn ông rậm râu quyết định tự sinh con
GiadinhNet - Chuyển giới từ phụ nữ thành đàn ông, lấy vợ rồi lại tự mang thai như một bà mẹ thực sự, trong vóc dáng của một nam giới, Thomas Trace Beatie đã liên tiếp thách thức các quy luật tự nhiên.
Chuyển giới từ phụ nữ thành đàn ông, lấy vợ rồi lại tự mang thai như một bà mẹ thực sự, trong vóc dáng của một nam giới, Thomas Trace Beatie đã liên tiếp thách thức các quy luật tự nhiên. Phía sau những kỷ lục có một không hai gây chấn động thế giới mà người đàn ông này tạo nên, còn có những câu chuyện mà cho đến tận bây giờ rất ít người biết đến. Mới đây, người đàn ông đặc biệt này mới quyết định công bố tất cả mọi bí mật của cuộc đời mình.

Thomas Trace trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi anh mang thai
Chối bỏ giới tính hay tìm lại chính mình?
Năm 2008, cả thế giới chấn động khi thông tin về Thomas Trace Beatie, một người đàn ông Hoa Kỳ đang mang thai được các phương tiện truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là một tin thất thiệt, và bức ảnh Thomas với chiếc bụng bầu chỉ là sản phẩm của photoshop. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, một bé gái kháu khỉnh đã được anh sinh hạ thành công, chính thức xóa bỏ mọi nghi hoặc về một cú lừa của những ai còn bán tín bán nghi. Thomas Trace Beatie đã chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên mang thai và sinh nở.
Sinh ra và lớn lên ở Honolulu (quần đảo Hawaii-Hoa Kỳ), Thomas vốn là một bé gái với cái tên nữ tính dễ thương: Tracy Beatie. Năm 1996, Tracy tốt nghiệp Đại học Hawaii với bằng cử nhân y khoa, rồi lấy bằng tiến sĩ y khoa sau đó. Đến lúc này, cô vẫn là một cô gái hoàn toàn bình thường, nhưng không ai biết, ham muốn trở thành đàn ông của Tracy đang lớn hơn bao giờ hết. Được đào tạo về y khoa nên cô biết rằng, mình có thể thực hiện được mơ ước từ thuở nhỏ này, nhờ vào những tiến bộ của y học hiện đại.
Từ năm 23 tuổi, Tracy bắt đầu âm thầm điều trị bằng nội tiết tố nam testosterone. Tháng 3/2002, cô thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên để chuyển đổi giới tính, bất chấp mọi lời đe dọa, van nài và cả những giọt nước mắt của người cha. Cặp vú bị cắt bỏ, khuôn mặt được chỉnh hình cho giống một nam giới nhưng toàn bộ hệ thống sinh sản của phụ nữ thì vẫn được giữ lại vì một lý do… lãng xẹt: việc loại bỏ chúng cần một cuộc phẫu thuật riêng, với chi phí khá đắt đỏ mà Tracy thì đã cạn tiền. Toàn bộ số tiền còn lại chỉ đủ để cô “tậu” cho mình một chiếc…dương vật cấy ghép vô cùng phức tạp từ chính các mô lấy từ cơ thể bản thân. Các bác sĩ đảm bảo rằng, nó có thể “làm việc” tốt, với sự hỗ trợ của một số loại thuốc tạo cương cứng đặc biệt.
Việc đầu tiên mà người đàn ông bước ra từ hình hài của một cô gái này làm là… chọn một cái tên mới, thể hiện được giới tính mới của mình. Anh lấy tên là Thomas trước cái tên cũ Tracy, giờ cũng bị đổi thành Trace: Thomas Trace Beatie. Văn phòng phó thống đốc Hawaii công nhận việc chuyển đổi giới tính này, và cho phép anh đổi tên. Thomas sung sướng gõ cửa khắp nơi để sửa lại tên tuổi và giới tính của mình. Các giấy tờ, văn bản liên bang liên quan đến thân nhân của cô bé Tracy năm xưa đồng loạt bị sửa lại thành của anh Thomas: Giấy chứng sinh, thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe, hộ chiếu… Khi mọi giấy tờ thủ tục đã hoàn tất, Thomas mang chúng theo mình về thăm cha. Lúc này, bộ râu của anh đã mọc rậm rì, và những buổi tập thể hình chăm chỉ sau ca phẫu thuật thành công đã giúp anh có một cơ thể cường tráng của một người đàn ông thực sự. Khi nghe tiếng gọi trầm đục của “con trai”, cha anh bật khóc. Nhưng ông đã mở rộng cửa đón anh vào nhà. Tạo hóa ban cho ông một cô con gái, nhưng số phận lại lấy nó đi và trả lại ông một người con trai.
Sinh con vì vợ… không chịu đẻ
Ngày 5/2/2003, Thomas kết hôn với cô Nancy Gillespie và được pháp luật công nhận là vợ chồng khác giới bình thường như bao đôi uyên ương khác. Cả hai chuyển đến thị trấn Bend, bang Oregon sinh sống và làm việc. Tất cả các loại giấy tờ nộp thuế, mua nhà, sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ của anh đều được ghi là “ông Thomas”. Nhưng hành trình thực hiện ước mơ trở thành đàn ông của anh vẫn chưa thể dừng lại. Nancy-vợ anh đã từ chối mọi lời dò hỏi về chuyện chăn gối với người chồng chuyển giới. Dù thế, trong một lần lỡ miệng, cô đã than phiền với người bạn thân rằng, “chuyện ấy” với ông chồng đặc biệt này quả là không được “bằng chị bằng em”. Đó hẳn là lý do khiến năm 2005, Thomas lại tìm đến tiến sĩ Marci Bowers, vị chuyên gia lừng danh về phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Hoa Kỳ. Chính ông là người đã giúp anh chuyển giới, và bây giờ Thomas muốn hoàn thiện thêm bản lĩnh đàn ông của mình.
Kỹ thuật tạo dương vật bằng cách nuôi cấy và ghép mô mang tên metoidioplasty vốn cực kỳ phức tạp, và trên thế giới chỉ có một số rất ít người có thể làm chủ được nó như tiến sĩ Marci Bowers. Dù chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai, nhưng nhìn vào vẻ mặt rạng ngời của Nancy sau ca phẫu thuật đó ít lâu, mọi người cũng có thể đoán được rằng “súng ống” của Thomas hẳn là đã được nâng cấp đáng kể dưới bàn tay phù thủy của vị chuyên gia. Trong lần bị một nữ phóng viên tờ báo địa phương hỏi thẳng thừng về khả năng sex, Thomas đã không ngần ngại đề nghị cô này “kiểm chứng” cho chính xác. Tất nhiên là cô phóng viên này đã không dám “thử”. Điều đó cho thấy, anh tự tin đến nhường nào.
Theo tiết lộ của Thomas sau khi sinh đứa con đầu tiên, khi thực hiện phẫu thuật nâng cấp “súng ống”, tiến sĩ Marci Bowers một lần nữa đề nghị anh cắt bỏ hệ sinh sản nữ giới còn sót lại. Điều đó sẽ giúp “cái ấy” của anh làm việc tốt hơn khi không còn cảnh phải “chung đụng” nữa. Các chất hoóc môn, nội tiết tố nam sẽ phát huy được đầy đủ hiệu quả, thay vì bị triệt tiêu một phần bởi những thứ còn sót lại của một phụ nữ này. Thế nhưng, Thomas đã quyết định lắc đầu sau khi cân nhắc. Lần này không phải vì thiếu tiền nữa, mà vì một lý do cao cả nhưng cũng rất kỳ quặc: Anh muốn…sinh con. Nancy đã tuyên bố dứt khoát rằng, cô sẽ không sinh đẻ gì hết trong khi Thomas lại rất khao khát có một đứa con của chính mình. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã về chuyện này và ý tưởng sẽ tự sinh con của Thomas chợt đến khi trong một lần tranh cãi. Lần ấy, Nancy đã bảo chồng rằng: “Anh muốn có con thì tự đẻ lấy đi. Anh làm được điều đó mà?”.
Quả thật, Thomas dù đã là đàn ông nhưng vẫn mang trong mình hệ thống sinh sản của phụ nữ. Qua tham vấn các chuyên gia sản khoa hàng đầu, cùng với kiến thức chuyên môn của một tiến sĩ y khoa, anh biết rằng mình hoàn toàn có thể mang bầu và sinh con. Vậy là một lần nữa, người đàn ông này lại bước qua quy luật của tạo hóa: Anh ngừng sử dụng các chất nội tiết tố nam và đăng ký thụ tinh qua ống nghiệm. Thật kỳ diệu là sau bao năm bị “đóng băng”, các cơ quan sinh sản của “cô Tracy” năm xưa vẫn còn nguyên vẹn và sẵn sàng hoạt động tốt trong cơ thể của “anh Thomas”. Buồng trứng vẫn còn và cho những quả trứng có chất lượng đảm bảo việc thụ tinh. Tinh trùng được lấy từ ngân hàng con giống. Và sau bao ngày chờ đợi, các bác sĩ thông báo, phôi thai đã hình thành. Mầm sống bé nhỏ được cấy trở lại vào tử cung của Thomas, và anh chính thức mang thai.
Từng vào chung kết... một cuộc thi sắc đẹp
Ít người biết, từ năm 12 tuổi, Thomas Trace đã phải vật lộn sống trong cảnh mồ côi khi mẹ mất. Mối quan hệ giữa anh và cha ruột chẳng mấy tốt đẹp, do ông luôn yêu cầu Thomas phải sống và hành động đúng như một cô gái bình thường. Lần duy nhất nghe lời cha, Thomas Trace đã tham gia cuộc thi Miss Teen Hawaii và lọt vào đến tận vòng chung kết. Sau này mỗi khi nhắc lại, Thomas vẫn nói đùa: “Nếu ngày đó tôi được một… chàng trai để ý, thì biết đâu tôi đã mang thai nhưng là trong vóc dáng phụ nữ”.
(Còn nữa)
Thanh Tùng/Báo Gia đình & Xã hội

Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcPhát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.

Vật thể ra đời trong giây đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang lộ mặt?
Tiêu điểm - 17 giờ trướcMột đốm sáng đỏ "xuyên không" từ buổi bình minh vũ trụ có thể là loại vật thể đầy bí ẩn gọi là "lỗ đen nguyên thủy".

Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHệ thống Côn Lôn, gồm 20 miệng hố nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương, có thể cung cấp thông tin về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Loài cá xấu xí nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcBiểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.

Bí ẩn cặp quái vật gãy cánh vùi giữa "cánh đồng đá vôi" nước Đức
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHai bộ xương quái vật có niên đại trên dưới 150 triệu năm đã gây bối rối vì chết theo cùng một kiểu, với vết gãy sạch, xiên trên xương cánh.

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcHộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTừng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.

Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcKiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích
Chuyện đó đâyBa pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.