Người đàn ông đó là William Taylor sống tại Centreville, bang Virginia (Mỹ). Anh ta đã phải “muối mặt” đứng giữa đường phố đông đúc với tấm biển có dòng chữ: “Tôi đã lừa dối. Đây chính là hình phạt của tôi”.
Taylor cho biết, vợ của anh ta sau khi phát hiện bằng chứng chồng mình đi “ăn chả” đã nghĩ ra cách trừng phạt này để khiến chồng bẽ mặt.
Hình phạt này không phải trong một ngày mà trong suốt một tuần. Nói trên đài truyền hình địa phương, Taylor cho biết, lúc đầu anh ta cứ nghĩ rằng vợ mình chỉ đùa. Sau khi thấy vợ nghiêm túc khi nói chuyện, anh ta đã phải răm rắp làm theo.
Tuy nhiên, chỉ sau hai tiếng chịu hình phạt, ông chồng tội nghiệp đã nhận được cuộc điện thoại từ vợ nói rằng hình phạt đã chấm dứt.
N.Linh (Theo Telegraph)