Bị phạt vì dừng xe cứu con
Giadinh.net - Cuối tuần trước, chị Penny Batkin (40 tuổi), đưa cậu con trai Freddie (4 tuổi) bị tật nguyền đến Bệnh viện nhi Shooting Star ở Hampton Wick, London (Anh) để khám bệnh. Trên đường đi, bé Freddie đột nhiên thấy khó thở, miệng há hốc, khuôn mặt tái xanh, khiến chị Penny Batkin phải lập tức dừng xe sát vỉa hè, bế cậu bé ra ghế sau để sơ cứu cho con.
Mọi diễn biến của hai mẹ con từ khi dừng ô tô cho đến lúc sơ cứu đã bị camera của cảnh sát ghi lại. Sau đó, giấy phạt đã được gửi đến cho Batkin mà không kèm theo một lời giải thích hay bất cứ một thông tin nào.
Tin rằng, nếu biết rõ lý do dừng xe là để cấp cứu cho cậu con trai đang nguy hiểm đến tính mạng, hội đồng thị trấn Richmond sẽ rút lại giấy phạt, Batkin đã gửi yêu cầu xem xét lại khoản phạt của mình. Tuy nhiên, hội đồng xử phạt hành chính đã từ chối đề nghị của chị sau khi xem giải trình kèm xác nhận của bác sĩ đa khoa.
Batkin tỏ ra vô cùng bất bình về kết luận này, chị cho rằng đó là sự xúc phạm nặng nề với một công dân và khẳng định mình không đỗ xe mà chỉ dừng lại trong một trường hợp khẩn cấp.
Trước sự phản đối mạnh mẽ của chị cùng các tổ chức xã hội và sức ép từ phía người dân địa phương, tối 23/3, hội đồng địa phương mới quyết định hủy giấy phạt cho người phụ nữ này.
Việt Nguyễn (Theo DailyMail)