Bị quản bằng iPhone, vẫn có cách trốn chồng
Sành công nghệ nhưng đôi khi các ông chồng vẫn dễ bị vợ qua mặt.
![]() |
Trong một phản hồi chia sẻ trên mạng, chị K.L. viết: "Hồi đầu lão chồng dí cho chiếc iPhone 4 trắng, cứ tưởng lão xưa nay say xỉn tối ngày bỗng dưng tử tế để giữ vợ giữ con. Ai dè vì lão nghe phong phanh được mình "say nắng" nên nghĩ trò mưu mẹo này để bắt tại trận mình, may mà đọc báo phát hiện ra mưu đồ".
Sau khi nhờ cậu em kiểm tra, biết máy mình bị cài Mobile Me và bị theo dõi qua hệ thống của Apple, chị K.L. đã tức tốc tìm cách xử lý vấn đề mà theo chị vẫn không "manh động" để chồng nghi ngờ thêm.
Sau một hồi được tư vấn, chị đã quyết định dùng dịch vụ Call Divert (chuyển tiếp cuộc gọi) của nhà mạng để qua mặt. Vậy là, cứ sáng sáng, chiếc iPhone 4 của chị vứt ở tủ làm việc ở văn phòng với số máy chính, nhưng lại chuyển hướng cuộc gọi sang một thuê bao khác. Mặc cho anh chồng có kiểm tra bao nhiêu lần, gọi vào máy thì vẫn thấy máy đổ chuông, hệ thống định vị của Apple vẫn báo điện thoại ở... toà nhà văn phòng làm việc, hoàn toàn yên tâm.
Trong một tình huống khác, có bà vợ còn cao tay hơn khi bỏ thời gian nghiên cứu công nghệ để qua mặt chồng một cách toàn diện. Chị K.N, nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội thổ lộ: "Muốn qua mặt lão chồng cũng chẳng có gì khó, lão theo dõi mình được thì mình cũng theo dõi lão được để đối phó".
Trong đoạn cuối thư tâm sự, chị K.L. viết: "Làm thế này tôi cũng mệt mỏi lắm và đôi khi cũng thấy tội lỗi. Nhưng cũng vì chồng không tử tế, suốt ngày bia rượu, gái gú phòng nhất phòng nhì nên tôi mới vậy. Mỗi tuần tôi lại phải nạp thẻ 300 ngàn/lần bởi chuyển tiếp cuộc gọi rất tốn tiền cước, nếu không nạp lỡ chẳng may hết tiền, chồng gọi vào báo lỗi là hỏng hẳn".
Chị cũng thừa nhận, ngoài việc qua mặt được sự theo dõi từ cuộc gọi hay hệ thống định vị của chồng thì phương án này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là khi tin nhắn gửi đến sẽ không được Divert và nhiều tin nhắn quan trọng của đối tác và thậm chí của chồng sẽ không thể kiểm tra, hồi âm tức thì nếu như không cầm máy, dễ làm người khác sinh nghi.
Mặc dù vậy, vẫn có những bà vợ gan lì tướng quân, sử dụng đủ mọi cách để trốn. Như trường hợp chị Hồng Nhung, nhân viên truyền thông tại Hà Nội thì có thói quen "xoè quạt" do đặc thù công việc nhàn nhã. Chồng không thể kiểm tra được bởi gọi đồng nghiệp của chị thì cũng đang là..."một chân" của bộ tứ "phỏm". Vậy là cứ căn cứ theo việc vợ có online ở Yahoo hay không, nếu chat tức là đang ở... văn phòng.
Không phải tay vừa, chị Nhung cũng sắm ngay iPad 3G và cài phần mềm Teamviewer cho iOS, rồi học cách sử dụng để có thể kết nối từ xa về máy tính tại văn phòng và chat Yahoo Messenger như... đang ở đấy.
Thông báo
