Biết chồng ngoại tình nhờ facebook

| Tâm sự

GiadinhNet - Mình năm nay 25 tuổi, chồng hơn mình 8 tuổi. Khoảng cách xa thế nên nhiều khi mình hơi trẻ con trong khi chồng đã kịp già.

Trong mắt chồng mình, mình là một đứa trẻ chưa trưởng thành dù đã làm mẹ của một đứa trẻ 2 tuổi. Có lẽ cũng một phần vì mình là út, được chiều nên từ bé đến lớn chưa va chạm gì nhiều. Nhưng không phải vì thế mà cho phép chồng mình được lừa dối mình phải không các chị em? Có lẽ vì mình quá ngây thơ nên đã bị chồng lừa dối hơn hai năm nay, ngay từ khi mình mang bầu.

Mình và chồng quen nhau qua facebook. Mới đầu là từ một tranh luận trong một vấn đề chung trên mạng. Sau đó không đến hồi kết thì anh ấy vào chat với mình. Anh ấy nói mình và anh ấy nên tranh luận riêng tư qua tin nhắn Facebook hơn là tranh luận công khai, không đẹp mặt ai. Mình nghe theo, nhưng không hiểu sao, lúc tranh luận công khai thì hăng hái thế mà khi hai người âm thầm tranh luận riêng với nhau thì mình chả buồn nói nữa. Thế là câu chuyện được chuyển sang hướng khác: thăm dò đời tư của nhau. Và cứ thế rồi hẹn gặp, rồi cafe, rồi đi chơi và rồi cưới nhau. Mọi thứ thuận lợi, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Vì là bạn bè trên facebook một thời gian nên cả hai có rất nhiều bạn chung. Thậm chí đám cưới của mình, mình còn mời bạn trên facebook nữa. Thế mà mọi người vẫn đến dự rất vui và đông đủ.

Facebook là nơi chúng mình đã gặp gỡ và yêu nhau, đến với nhau, để rồi có một thiên thần đáng yêu mình đang có. Thế rồi cũng nhờ facebook mà mình phát hiện ra chồng đang lừa dối mình. Ngày gia đình Việt Nam hôm trước, mình phát hiện một món quà nữ trang có khắc chữ "T.V" trong phòng làm việc của chồng mình. Mình rất khó luận ra chữ này ý nghĩa ra sao và chắc bụng có lẽ đây là một món quà tặng vợ. Mình chờ chồng về nhưng tuyệt nhiên không thấy anh ấy tặng mình món đồ nữ trang đó. Thay vào đó, anh ấy tặng mình chiếc máy là hơi nước. Mình vẫn vui vẻ vì đúng thứ mình cần nhưng trong lòng cũng băn khoăn về món đồ nữ trang đó. Thế rồi hôm nay tình cờ trong lúc mình lướt facebook mình thấy new feed cô bạn chung của mình và chồng, đăng bức hình khoe nữ trang đó kèm theo lời ẩn í "Chính thức nhận lời". Mình chột dạ nhớ tới món quà tìm thấy trong phòng làm việc của chồng. Ngay sau cảm giác hồ nghi đó, mình lục xem lại hết cả facebook của cô ta thì phát hiện những thời điểm chồng mình đi công tác cùng thời điểm cô ta checkin ở một nơi nào đó. Mình cũng phát hiện ra chiếc vali giống hệt của chồng mình trong bức hình cô ta chụp "tự sướng" trong phòng khách sạn. Mình sôi máu và đứng ngồi không yên.

Sau hôm đó về nhà mình coi như chưa có chuyện gì. Mình rủ chồng tới nhà thăm cô bạn đó thì chồng mình lộ rõ nét mặt hoảng sợ, rồi chuyển sang trạng thái cáu bẳn: "Sang làm gì? anh liên quan gì tới cô ta mà sang". Mình thấy thái độ này rất khả nghi và càng củng cố mối nghi ngờ trong lòng mình. Từ hôm đó đến nay đã 3 ngày trôi qua. Mình tiếp tục theo dõi động thái trên facebook của hai người nhưng tuyệt nhiên không thấy gì nữa, dù trước đó cô ta liên tiếp cập nhật trên facebook mọi chuyện. Đến bây giờ mình đang băn khoăn không biết phải ứng xử khôn khéo với chồng ra sao? Chồng mình là một người rất cục tính, dễ nổi cáu vì thế mình muốn anh ấy phải tâm phục khẩu phục nếu đưa ra một kết luận gì đó. Mong các bạn cho lời khuyên.

thuytrang...@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.