Biết con rể say nắng người phụ nữ khác, mẹ vợ âm thầm làm điều này khiến anh ta từ bỏ ý định ngoại tình
GĐXH – Biết con rể nảy sinh tình cảm với người khác, bà Ngát quyết định viết cho con rể một bức thư trước khi về quê.
Tuấn là con rể út trong gia đình bà Ngát. Ngày con gái đưa Tuấn về ra mắt, bà Ngát tỏ rõ sự không hài lòng khi biết nhà Tuấn thuần nông, kinh tế bình thường trong khi gia đình bà có truyền thống kinh doanh, thuộc diện khá giả trong vùng.
Sự chênh lệch về gia thế khiến bà Ngát muốn phản đối cuộc hôn nhân của con gái vì sợ sau này con sẽ khổ. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc với Tuấn, bà Ngát cũng dần có thiện cảm với chàng rể tương lai này.
Ở Tuấn, bà Ngát thấy được sự thông minh, có chí cầu tiến, quan trọng hơn là luôn yêu thương và biết nhường nhịn con gái bà. Dần dần, bà nhận ra Linh, con gái mình đã đúng khi chọn chàng thanh niên này làm chồng.

Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân của con gái bà cũng khá êm đềm. Nhưng do "vỡ kế hoạch" nên vợ chồng Linh sinh liền 3 năm hai bé trai. Việc liên tục mang thai và sinh nở khiến Linh phải tạm nghỉ việc để dành toàn thời gian chăm sóc các con và làm hậu phương cho chồng.
Từ ngày vợ sinh con, công việc của Tuấn cũng ngày càng phát triển. Anh được lãnh đạo tin tưởng, giao phụ trách nhiều dự án quan trọng của công ty với nguồn thu nhập đáng mơ ước. Vì vậy, hai vợ chồng Tuấn nhanh chóng mua nhà thành phố, tậu xe đẹp và có cuộc sống ấm cúng bên hai con nhỏ.
Thấy gia đình con gái như vậy, bà Ngát rất mừng. Thậm chí, Tuấn còn được mẹ vợ khen không ngớt lời mỗi khi về quê.
Thế nhưng, cuộc sống không ai lường trước được chữ ngờ. Vừa rồi, khi lên thành phố thăm con thăm cháu, bà Ngát đã nhận ra, con rể có nhiều biểu hiện khác thường. Dù con rể nói đi gặp đối tác nhưng khi trở về nhà, bà để ý thấy anh không giống với một người vừa rời bàn nhậu. Ngược lại, Tuấn hay cầm điện thoại nhắn tin rồi cười giống như một người mới yêu hoặc đang hẹn hò.
Dù rất nghi ngờ con rể có gì đó mờ ám nhưng bà cố gắng không thể hiện ra ngoài mặt. Bà lấy lý do chưa muốn xa cháu để ở lại thành phố thêm 1 tuần. Trong khoảng thời gian ấy, bà Ngát đã thuê người theo dõi con rể.
Đến khi cầm trên tay sấp ảnh ánh mắt con rể nhìn đắm đuối một người phụ nữ trẻ khi bọn họ đi ăn, đi café với nhau, bà Ngát nhận ra, con rể đã say nắng người phụ nữ kia và đang trong giai đoạn tán tỉnh.
Sợ con gái mới sinh tâm lý dễ xúc động sẽ không chịu được khi biết chồng say nắng người phụ nữ khác, bà Ngát đã giữ im lặng. Nhưng bà cũng không thể ngồi im để con rể lún sâu vào mối quan hệ bất chính kia và phá vỡ hạnh phúc gia đình đang có.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Ngát quyết định gửi cho Tuấn một bức thư trước khi về quê. Trong thư, bà viết:
"Gửi Tuấn!
Chắc con sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này phải không? Mẹ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp nên mẹ chọn cách viết ra những dòng này, mong con đọc và suy ngẫm.
Như con cũng biết, Linh là đứa con gái mà mẹ thương nhất nhà. Nó ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ. Vậy mà khi mẹ tỏ ý phản đối cuộc hôn nhân của các con, Linh đã ra sức thuyết phục mẹ. Con bé nói mẹ hãy tin vào quyết định của nó và để cho thời gian chứng minh. Quả thực, suốt gần 5 năm qua, mẹ mừng khi thấy hai đứa hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ.
Mẹ không ngờ rằng, từ một tiểu thư con nhà giàu, con gái mẹ đã chọn cách tạm gác lại những ước mơ, hoài bão để lui về làm vợ, làm mẹ, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Nói thế để thấy, Linh yêu con và hy sinh nhiều cho gia đình nhỏ như thế nào.
Mẹ biết, công việc của con phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có những cô gái trẻ xinh đẹp, thành đạt. Việc say nắng, ngưỡng mộ họ cũng là chuyện có thể hiểu được.
Nhưng mẹ mong con nhớ một điều rằng, trong khi con đi ăn, đi café nói chuyện với họ thì vợ con đang vất vả cực nhọc ở nhà với hai đứa con nhỏ của con.
Đừng vì vài phút cảm xúc nhất thời mà đánh đổi những gì mình khó khăn lắm mới có được. Đừng khiến những hy sinh của con gái mẹ là vô nghĩa.
Con là người thông minh, mẹ nghĩ con hiểu điều mẹ muốn nói và đưa ra quyết định đúng đắn nhất".
Sau khi đọc bức thư của mẹ vợ, Tuấn lặng người. Anh cảm kích khi mẹ vợ đã không phanh phui mọi chuyện cho vợ anh biết. Tuấn gọi cho bà Ngát thừa nhận mình đã sai khi không kiểm soát được tình cảm của mình dẫn đến những việc làm chưa phải với vợ con. Anh hứa với mẹ vợ sẽ yêu, trân trọng gia đình nhiều hơn nữa để không phụ lòng mẹ và mọi người đã tin tưởng.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 9 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 19 giờ trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 2 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


